Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại An Huy

[MINH HUỆ 16-10-2013] Vào một đêm tháng 05, ông Lưu Trọng Sinh (hóa danh) ở tỉnh Vân Nam đột nhiên bị một cơn đau ở vùng thắt lưng hành hạ. Ngày hôm sau, ông trở về quê ở tỉnh Hồ Nam. Vợ và con trai ông đã đưa ông đến kiểm tra tại bệnh viện Nhân dân huyện Lễ. Tại đây, ông bị chẩn đoán nhiễm độc niệu. Huyết áp của ông tăng lên 200/100 mmHg, thận bị sưng và rối loạn chức năng, đi tiểu khó. Các bác sĩ yêu cầu ông phải lọc máu.

Ông Lưu không đủ tiền để chi trả cho việc lọc máu. Vợ ông là một học viên Pháp Luân Công và chính bởi cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc phát động, gia đình ông đã gặp nhiều khó khăn về vấn đề tài chính. Cả hai vợ chồng ông đã phải làm các công việc lặt vặt để kiếm sống qua ngày, và họ không có tiền tiết kiệm. Vợ ông Lưu đã vào trong phòng của bác sĩ để cân nhắc xem có thể làm được gì. Khi ông Lưu cố lết ra khỏi giường và run rẩy bước vào phòng bác sĩ, ông nói với vợ: “Về nhà, về nhà rồi bà dạy tôi luyện Pháp Luân Công.” Các bác sĩ và y tá nói với vợ ông Lưu: “Ông ấy sẽ chết nếu không điều trị, bà hãy cân nhắc cho thật kỹ.” Ông Lưu đã rút kim truyền ra khỏi cánh tay và quả quyết ra về. Ông nói: “Về thôi. Tôi phó thác mạng sống của mình cho Sư phụ Lý Hồng Chí.”

Sau khi về đến nhà, vợ ông đã bật băng thâu âm bài giảng Pháp ở Quảng Châu của Sư phụ cho ông Lưu nghe. Ông đã ngủ thiếp đi trong khi nghe Pháp. Ngày hôm sau, vợ ông dạy ông luyện các bài công pháp. Ngày đầu tiên, ông đã phải tựa vào giường. Ngày hôm sau ông đã có thể tự đứng được, và đến ngày thứ ba, cơ thể ông đã không còn đau nữa và ông đã có thể ăn uống được. Đến ngày thứ mười thì ông đã có thể đi tiểu một cách hoàn toàn bình thường.

Trong vòng chưa đầy một tháng, cân nặng của ông tăng từ gần 70kg lên đến gần 90kg. Mỗi buổi chiều, ông đã có thể đi bộ bình thường xung quanh nhà mình. Bạn bè và họ hàng ông đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến sự hồi phục nhanh chóng của ông và hỏi ông xem vị bác sĩ tài ba nào mà đã làm được điều kỳ diệu như vậy. Ông Lưu nói với họ: “Sư phụ Lý Hồng Chí đã chữa cho tôi đó. Pháp Luân Công quả thực là siêu thường, tôi đã tâm phục, khẩu phục rồi.”

Từ đó đến nay, ông luôn luôn kể về trải nghiệm này của mình với Pháp Luân Đại Pháp cho bất cứ ai mà ông gặp. Ông giúp vợ ông phân phát các tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói với mọi người về việc giáo lý của Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời và vĩ đại như thế nào.

Một tháng sau, ông quay lại bệnh viện để kiểm tra. Huyết áp của ông đo được là 140/80 mmHg và thận của ông đã trở lại bình thường. Các bác sĩ và y tá đã rất hoài nghi. Họ không thể tin được rằng bệnh nhiễm độc niệu lại có thể được chữa khỏi trong vòng chưa đến một tháng mà không cần điều trị và họ đều nói: “Pháp Luân Đại Pháp quả thật là siêu thường!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/16/炼法轮功仅一个月-尿毒症不治自愈-281244.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/12/143143.html

Đăng ngày 18-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share