Bài chia sẻ của Tân Sinh, một đệ tử Đại Pháp từ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-10-2013] Tôi là một học viên mới vừa bắt đầu tập Pháp Luân Công cách đây chỉ 3 năm. Tuy nhiên, ngay cả trong quãng thời gian ngắn như vậy, cả gia đình tôi và tôi đều được hưởng ích lợi to lớn.

Con tôi hoàn toàn bình phục bệnh viêm phổi tái phát và tôi đã hồi phục một cách khó tin sau khi tim đột ngột ngừng đập. Tôi muốn chia sẻ với mọi người tôi đã bắt đầu tập Pháp Luân Công như thế nào và môn pháp đã cứu tôi thoát chết sau khi tim tôi ngừng đập trong hơn 30 phút ra sao.

Việc nằm viện của con tôi đã trở thành một một bước ngoặt đối với tôi.

Vào cuối năm 2008, tôi vô cùng chán nản vì không thể tìm được cách chữa trị cho bệnh phổi tái phát của con trai tôi. Mỗi lần cháu phải nằm viện hơn 20 ngày và tim tôi đau nhói khi nhìn một đứa trẻ 4 tuổi phải tiêm hàng ngày. Khi cháu đỡ hơn một chút, các bác sĩ đã cho cháu về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, bệnh phổi của cháu vẫn luôn luôn tái phát sau một thời gian ngắn. Những cách chúng tôi đã thử dường như không có tác dụng, và tôi đã tuyệt vọng.

Con trai tôi lại phải nhập viện vào đầu năm 2009. Một hôm ở bệnh viện tôi tình cờ gặp được một học viên Pháp Luân Công lớn tuổi và bà ấy hỏi tôi có muốn thoái Đảng Công sản và các tổ chức liên đới của nó không. Tôi hỏi bà ấy một cách nghiêm túc, “Làm sao bà lại có thể làm chính trị và chống chính phủ nhỉ? Trông bà có vẻ là người rất tử tế. Tôi muốn nói với bà rằng bà đang bị một số tổ chức lợi dụng.”

Trước khi cuộc bức hại Pháp Luân Công được phát động vào năm 1999, tôi đã có lần đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi biết đó là cuốn sách hay nhưng không thể hiểu được tại sao các học viên phải thỉnh nguyện lên Chính phủ và đi khắp nơi bảo dân chúng thoái Đảng Cộng sản.

Người học viên lớn tuổi không bị dao động bởi những lời bình luận của tôi, và bà ấy kiên nhẫn giải thích cho tôi Pháp Luân Công thực sự là gì và vì sao Chính phủ đang bức hại môn tu luyện. Tôi đã luôn tin vào thuyết vô thần mà Đảng Cộng sản tán thành, nhưng lúc đó, tôi bất chợt hiểu được điều bà ấy nói, chỉ giống như điều mà Sư phụ đã mô tả trong “Chân tướng năng giải ưu” Hồng Ngâm III:

“Chân tướng năng giải tâm trung ưu.”

Tôi đã trở thành một học viên Pháp Luân Công từ hôm đó và, thật kỳ diệu, chính hôm đó bệnh tình của con trai tôi cũng bắt đầu thuyên chuyển. Giờ đây đã 4 năm trôi qua và cháu không cần đến bất cứ sự chăm sóc y tế nào. Cháu khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Lần đầu tiên sau khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân cùng tôi, cháu đã có thể nhận biết tất cả các chữ trong cuốn sách. Hiện nay, là một học sinh tiểu học, cháu tham dự học Pháp nhóm ở địa phương chúng tôi một tuần 3 lần.

Đối với tôi, trải nghiệm giống như những gì Sư phụ đã diễn tả trong “Liễu giải chân tướng minh thiện ác” trong bài “Minh thiện ác” từ Hồng ngâm III.

Đã chết, nhưng được cải tử hoàn sinh nhờ Pháp Luân Công

Vào tháng 04 năm 2012, tôi đi đón con trai tôi sau giờ làm việc. Khi tôi đến trước một cửa hàng, đột nhiên tôi ngã sụp xuống và thực sự đã bất đắc kỳ tử. Những người đứng xem và chồng tôi đã kể với tôi phần còn lại của câu chuyện.

Khi tôi được đưa vào bệnh viện, tôi không còn mạch – nó chỉ là đường ngang trên biểu đồ nhịp tim. Các bác sĩ nói tim đã đột ngột ngừng đập.

Họ đã dùng máy khử rung để cố gắng làm tim tôi hoạt động trở lại tổng cộng 3 lần. Vì điện áp trên máy rất cao, nó đã để lại 6 vết bỏng chồng chéo trên ngực tôi. Với sự hỗ trợ của máy thở, cuối cùng tôi đã thở hai hơi và được đưa đến Khu chăm sóc đặc biệt.

Chồng tôi, một quân nhân tại ngũ, được gọi về nhà và được thông báo rằng tôi đang trong tình trạng nguy kịch. Anh ấy bị suy sụp và ngay lập tức huyết áp tăng vọt lên hơn 200.

Khi anh ấy cảm thấy đỡ hơn một chút, các bác sĩ đã giải thích cho anh ấy tại sao họ không thấy hy vọng nào dành cho tôi. Nếu nhịp tim của bệnh nhân ngừng đập hơn 3 phút, người đó rất có thể trở thành thực vật. Nếu bệnh nhân không còn mạch hơn 5 phút, tất cả các cơ quan nội tạng sẽ bị phá hủy, và người đó cuối cùng sẽ chết vì suy thận.

Tim tôi đã ngừng đập hơn 30 phút, cho nên chẳng còn chút hy vọng nào nữa.

Trái lại, tình trạng nghiêm trọng của tôi lại khiến chồng tôi chấn tĩnh lại. Anh ấy đã nhớ lại nhiều phép nhiệm màu đã xảy ra với học viên lớn tuổi vốn đã dẫn dắt tôi vào tu luyện Pháp Luân Công, và anh ấy biết tôi rồi cũng sẽ ổn. Anh bảo các bác sĩ dùng tất cả các biện pháp có thể để cứu sống tôi.

Trong suốt đêm dài, chồng tôi đã nhìn thấy từng bệnh nhân một, sau khi mất khả năng chống chọi của họ, liền bị đưa ra khỏi Khu chăm sóc đặc biệt.

Thú vị là, một phụ nữ là thầy bói đã bảo anh ấy không phải lo lắng vì tôi sẽ có thể ngồi dậy trong 3 ngày.

Đồng nghiệp của tôi cùng đi với chồng tôi tất cả đều cười cho qua chuyện, nhưng anh ấy không chút nghi ngờ về sự tiên đoán của người phụ nữ đó.

Chỉ trong buổi sáng hôm sau, các bác sĩ ngạc nhiên khi thấy các cơ quan quan trọng của tôi đã trở lại trạng thái bình thường, mặc dù tôi vẫn trong tình trạng hôn mê.

Thậm chí họ còn ngạc nhiên hơn vào buổi sáng thứ ba khi họ nhìn thấy tôi mở mắt. Tuy nhiên, tôi không nhớ gì tại thời điểm đó.

Khi tôi càng trở nên khỏe hơn, tin cập nhật buổi sáng từ các bác sĩ đã trở thành điều mà chồng tôi trông đợi nhất mỗi ngày. Vào ngày thứ bảy hay thứ tám, tôi trở nên hoàn toàn tỉnh táo và hoàn toàn lấy lại trí nhớ. Tôi nghĩ tôi chỉ vừa vào viện và nhờ chồng tôi bảo người phụ nữ lớn tuổi phát chính niệm hỗ trợ tôi. Anh ấy nói anh ấy đã làm điều đó vào ngày nằm viện thứ hai của tôi và anh ấy đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân – Thiện – Nhẫn hảo” cho tôi trong suốt những ngày này.

Khi các học viên khác đến thăm tôi, họ mang cho tôi bản sao kinh văn mới của Sư phụ “Tuyển trạch”. Khi tôi đọc nó, tâm tôi tràn đầy chính niệm và tôi đã nhớ điều mà Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Nếu hôm ấy anh ta không học Pháp Luân Đại Pháp, thì một khi trượt ngã xuống, có khi chết luôn ở đó, hoặc vĩnh viễn không dậy nữa, thực sự bị nghẽn mạch máu não.”

Bằng chứng sống

Một trong số các nhân viên cấp cứu vốn đã chở tôi tới phòng cấp cứu lại chở bệnh nhân cấp cứu khác tới bệnh viện. Cô ấy nhìn thấy chồng tôi và tình cờ hỏi về tình hình của tôi. Khi nghe tin tôi đã tỉnh lại và đang hồi phục, cô ấy đứng ngẩn ra, miệng há hốc. Đích thân cô ấy phải gặp tôi.

Sau đó chúng tôi nghe cô ấy nói chuyện với đồng nghiệp trên điện thoại: “Chị còn nhớ vợ quân nhân mà chúng ta giúp hôm nọ không? Tôi vừa nói chuyện với cô ấy! Tôi đã làm công tác cấp cứu trong rất nhiều năm và chưa từng gặp ai mà tôi biết đã chết bất đắc kỳ tử lại nói chuyện lại được!”

Các nội tạng quan trọng của tôi sớm trở lại bình thường, và không có tổn thương nào cho não hay bất cứ nội tạng nào. Tôi được xuất viện vài ngày sau đó.

Ngày 13 tháng 05, ngày Pháp Luân Đại Pháp, chồng tôi đã quỳ xuống trước ảnh của Sư phụ và vái lạy ba lần.

Người học viên lớn tuổi và tôi đi mọi nơi để nói cho mọi người điều gì đã xảy ra, và tất cả đều kinh ngạc. Vài người trong số họ đã thoái Đảng Cộng sản ngay lập tức.

Tôi chia sẻ những trải nghiệm của tôi với hy vọng rằng có thêm nhiều người có thể đánh giá Đại Pháp phi thường như thế nào và lựa chọn tương lai tươi sáng cho chính bản thân mình.

Tôi xin kết thúc bài viết của tôi bằng bài thơ của Sư phụ

Tuyển trạch:

“Cứu thế đích Đại Pháp xuất sinh tại Đông Phương,
Đãn bất thị Trung Cộng tà đảng.
Sáng Thế Chủ vi hà tuyển trạch na khối thổ nhưỡng?
Nhân vi dụng thiên thiêu tà đảng chùy luyện kim cương.
Đại Pháp đồ dữ thụ nạn đích Giác Giả hữu thậm ma lưỡng dạng?
Nhân bất yếu tuyển thác liễu phương hướng,
Thảo  hảo tà chính hội thượng ma quỷ đích đương.
Đại Pháp tùng Trung Quốc dĩ truyền hướng Tây phương,
Liễu giải chân tướng tài thị đắc cứu đích hy vọng!”


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/17/142789.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/7/新学员-起死回生的奇迹-280543.html

Đăng ngày 11-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share