[MINH HUỆ 30-08-2013] Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp sống ở vùng Đông Bắc Trung Quốc và cũng mới tu luyện chưa lâu, nhưng chính là Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi. Tôi vô cùng cảm kích Đại Pháp, con xin khấu đầu trước Sư phụ, cảm tạ Sư phụ từ bi đã cứu mạng con. Dưới đây là câu chuyện mà đích thân tôi đã trải nghiệm.

Tôi làm việc ở công ty khai thác mỏ được 20 năm và thường xuyên phải hít bụi và các loại khí độc hại hàng ngày. Năm 2010, cổ họng tôi bị đau và sưng liên tục. Vợ và con tôi đưa tôi đến khám ở bệnh viện lớn ở Thẩm Dương. Sau hàng loạt các xét nghiệm, tôi được chẩn đoán là bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Nó đã di căn đến phổi và thực quản của tôi. Trong vòm họng tôi cũng có một khối u.

Tôi đã ngất xỉu khi nghe được tin này. Khi tôi tỉnh dậy, vợ tôi cũng đang khóc. Cô ấy nói kinh tế gia đình chỉ có thể chi trả được các chi phí kiểm tra mà thôi. Chúng tôi không có đủ tiền để tiến hành phẫu thuật hay điều trị vì chi phí rơi vào khoảng 700.000 tệ (110.000 USD) và tôi có thể chết trong vòng 6 tháng. Tôi nói với vợ tôi rằng tôi vẫn ổn và không cần điều trị gì cả.

Tôi thông báo cho công ty và hy vọng rằng họ có thể giúp đỡ. Người phụ trách gác máy ngay khi hay tin tôi đang bị ốm. Ông ấy không trả lời điện thoại của tôi. Sau đó tôi mới phát hiện ra rằng tôi không phải là nhân viên chính thức của công ty khai thác mỏ và tôi không có bất kỳ chế độ bảo hiểm y tế nào.

Tôi buồn bã rời bệnh viện về nhà. Tôi đã chuẩn bị để chết. Tôi dùng số tiền còn lại để mua một chiếc máy tính cũ và dành thời gian còn lại của mình để vào mạng Internet.

Tôi đã gặp một blogger trên mạng Internet và khi biết tôi bị ung thư, anh ấy khuyên tôi nên tập Pháp Luân Công. Anh ấy nói chỉ có Pháp Luân Công mới có thể chữa lành bệnh cho tôi. Tôi không dám tập bởi chính phủ đã ngăn cấm nhân dân tập pháp môn này. Anh ấy nói mình đã từng bị ung thư xương trong nhiều năm và có thể sống sót được cho đến ngày hôm nay là nhờ tu luyện Pháp Luân Công.

Với sự giúp đỡ của anh ấy, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Dần dần tôi đã học hỏi được nhiều điều từ pháp môn này. Nó thực sự đã chữa được bệnh cho nhiều người và đã mang lại hy vọng cho nhiều người tuyệt vọng.

Tôi đã chiểu theo theo nguyên lý Chân -Thiện – Nhẫn trong cuộc sống thường nhật của mình. Tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn. Cổ họng tôi không còn bị đau nữa. Tôi tăng cân, da dẻ trở nên hồng hào và tràn đầy năng lượng. Vợ và con trai tôi rất ngạc nhiên và hiện giờ họ cũng bắt đầu tu luyện.

Đã có một trận lụt, tất cả ruộng lúa và lúa mỳ của gia đình tôi đều bị ngập dưới nước. Chúng tôi đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” trước ruộng lúa. Nước lũ đã giảm xuống và hoa màu của chúng tôi đã được cứu thoát. Tôi rất cảm kích vì Pháp Luân Đại Pháp đã cứu gia đình tôi một lần nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/30/喉癌晚期绝望人生-真心修炼神奇生还-278830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/6/142547.html

Đăng ngày 25-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share