Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-09-2013] Tôi là một phụ nữ 47 tuổi xuất thân từ Pingdu, Tỉnh Sơn Đông, và bây giờ đang làm việc ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Khi tôi được chẩn đoán bị ung thư vú dạng đặc biệt cách đây nhiều năm, tôi cảm thấy trời như đã sập xuống và cuộc đời tôi thế là xong. Tôi thử mọi thứ, nhưng dường như không có tác dụng gì.

Vào mùa thu năm 2010, khi tôi đã chìm sâu trong tuyệt vọng, một đồng nghiệp đã nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc đời tôi đã thay đổi kể từ đó. Không chỉ khối ung thư vú của tôi biến mất, mà tôi còn trở nên khỏe mạnh hơn và tràn đầy năng lượng và có một cách nhìn nhận mới về cuộc sống. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp, đã cứu cuộc đời tôi. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của tôi với mọi người để mọi người biết được tu luyện nghiêm túc phi thường như thế nào.

Ung thư vú lúc tuổi còn trẻ

Hai bên ngực tôi luôn cảm thấy đau, sưng và nhức, nhưng tôi không bao giờ đi kiểm tra bởi vì tôi không muốn tốn tiền. Thời gian trôi đi, các triệu chứng trở nên xấu đi. Tôi không thể ăn ngủ tốt và cuối cùng phải nghỉ việc.

Tôi biết tôi không thể lần lữa mãi việc tìm kiếm sự hỗ trợ y tế, vì vậy tôi đã đến bệnh viện đường sắt. Phải nói rằng tôi đã vô cùng kinh ngạc. Tôi không thể tin là tôi được chẩn đoán bị một loại ung thư tuyến vú (DCIS, còn được gọi là ung thư biểu mô). Con tôi còn nhỏ và tôi vẫn còn nhiều lý do phải sống. Tôi đã khóc ròng cho đến khi không còn lấy một giọt nước mắt.

Tôi quyết định phẫu thuật loại bỏ khối u. Lạ thay, tôi gặp khó khăn với việc sắp xếp lịch mổ. Mỗi lần tôi đến bệnh viện để lên lịch cho ca phẫu thuật của mình, thời tiết trở nên dữ dội, hoặc gió mạnh hoặc mưa như trút nước. Kết quả là, tôi đến bệnh viện quá muộn đến nỗi tôi không thể xin được lịch mổ. Sau nhiều lần nỗ lực, cuối cùng tôi đã xin được lịch. Tuy nhiên, bệnh viện đã gọi sau đó vài hôm, thông báo rằng không biết vì lý do gì mà tên của tôi không có trên danh sách và yêu cầu tôi lên lịch lại. Tôi rất bối rối, không hiểu liệu đây là điềm tốt hay điềm xấu. Sau một vài suy xét, tôi đã nhất quyết không phẫu thuật.

Tôi bắt đầu cố gắng xoa bóp, ngực tôi có cảm giác tốt hơn một chút trong vài tháng đó. Nhưng hiệu quả chỉ trong thời gian ngắn, và chẳng bao lâu ngực tôi bắt đầu đau lại. Tôi thấy thất vọng khi mỗi lần xoa bóp mất 40 nhân dân tệ mà không cải thiện được gì nhiều tình trạng của mình.

Một đồng nghiệp giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi

Trong lúc đang trò chuyện với một nữ đồng nghiệp vào mùa thu năm 2010, cô ấy đã hỏi tôi vì sao trông tôi luôn luôn xanh xao và ốm yếu hàng ngày vậy. Khi tôi nói với cô ấy về chẩn đoán, cô ấy đã hỏi tôi một cách kỹ càng liệu tôi có muốn niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” không. Tôi đã không dễ lĩnh hội ngay lúc đó và cảnh báo cô ấy ngừng nói về chủ đề bị cấm này. Cô ấy không đồng ý và nói một cách kiên định rằng Pháp Luân Đại Pháp không bất hợp pháp và là một đường lối tu luyện chân chính.

Cô ấy đã đưa bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân cho tôi đọc, và tôi thầm nghĩ rằng chí ít tôi cần phải xem qua cuốn sách vì cô ấy quá tốt.

Thật là ngẫu nhiên tôi được nghỉ một vài ngày, vì vậy tôi đã đọc xong toàn bộ cuốn sách một cách nhanh chóng. Khi đọc, tôi liên tục nghĩ cuốn sách thật vĩ đại và tôi rất hứng khởi.

Khi tôi nói với đồng nghiệp rằng trước đây tôi chưa từng đọc bất cứ cuốn sách nào hay đến thế, cô ấy đã tặng luôn cuốn sách cho tôi và dạy tôi năm bài công pháp. Vì vậy, trong giờ ăn trưa chúng tôi đã cố gắng luyện công trong một phòng lưu trữ. Hóa ra, bản thân đồng nghiệp của tôi đã không luyện các bài công pháp trong thời gian khá dài do sợ bị bắt, nên các động tác của cô ấy không được chính xác.

Đồng nghiệp của tôi và tôi bắt đầu nghiêm túc tu luyện

Vài ngày sau, một học viên Đại Pháp đã đến thăm cửa hàng của chúng tôi để giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Đồng nghiệp của tôi và tôi vô cùng mừng rỡ và hăm hở nhờ cô ấy tìm điểm luyện công cho chúng tôi. Cô ấy rất tốt bụng và đem đến cho chúng tôi tài liệu giảng chân tướng để phát thường xuyên.

Một tháng sau đó cô ấy đã tìm được điểm luyện công cho chúng tôi và bảo chúng tôi đến đó lúc 4 giờ vào mỗi buổi sáng.

Buổi sáng đầu tiên đó chúng tôi đã nhìn thấy một phụ nữ thanh lịch đang ngồi đả tọa. Tất cả chúng tôi đều choáng váng khi bà nói với chúng tôi bà đã gần 80 tuổi rồi. Tóc muối tiêu của bà ở đâu nhỉ? Bà nói bà đã từng bị bạc tóc khắp cả đầu trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi rất được khích lệ và còn trở nên quyết tâm tu luyện Đại Pháp tốt hơn.

Ngoài các bài luyện công đều đặn vào buổi sáng, chúng tôi cũng tham gia học Pháp nhóm hàng tuần. Tôi còn không nhận ra rằng khối u ở ngực tôi đã biến mất và tôi đã ăn ngon miệng trở lại. Tôi cũng không còn khó ngủ, và cảm thấy tràn đầy năng lượng và có tinh thần tốt. Tôi rất hạnh phúc và vô cùng biết ơn Sư phụ.

Đại Pháp làm cho các đồng nghiệp của tôi ngạc nhiên

Gần đây tôi bị tai nạn. Trong lúc lấy nước nóng từ máy lọc nước ở nơi làm việc, máy gặp sự cố và nước nóng đã bắn tung tóe khắp chân tôi, hai chân đã sưng phồng và giộp lên. Người quản lý đã thuyết phục tôi đến bệnh viện, nhưng tôi nói tôi sẽ ổn nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Tôi không nghỉ làm, nhưng chân của tôi hoàn toàn hồi phục chỉ trong năm ngày, mà không để lại bất cứ sẹo hay dấu vết nào.

Ông chủ và các đồng nghiệp của tôi hoàn toàn bị sốc bởi điều này. Một vài người trong số họ đã thoái xuất Đoàn thanh niên mà họ đã từng gia nhập.

Trong 3 năm tu luyện Đại Pháp, tôi đã thuyết phục được gần 50 người thoái Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi sẽ tiếp tục tu luyện chăm chỉ để xứng đáng với ân sủng của Sư phụ đã đem lại cho tôi một cuộc đời thứ hai.

Đây là lần đầu tiên tôi viết bài chia sẻ kinh nghiệm. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điểm gì chưa phù hợp.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/3/142508.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/22/万分感谢师尊给我的新生命-280172.html

Đăng ngày 28-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share