Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 20-09-2013] Tôi năm nay 52 tuổi, là một công nhân thất nghiệp ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Chồng tôi cũng bị thất nghiệp và con tôi thì vẫn chưa tìm được việc làm. Về cơ bản thì sức khỏe tôi khá tốt và tôi đã dựng một quầy hàng trên vỉa hè để bán hạt dưa kiếm sống. Cuộc sống thật khó khăn chật vật. Chúng tôi đã phải vật lộn với cuộc sống bằng cách như vậy kể từ năm 2002.

Vào cuối năm 2008, đột nhiên tôi cảm thấy không được khỏe, ăn không có cảm giác ngon miệng và nước da trở nên vàng nhạt ốm yếu. Tôi đã bị sốc được chẩn đoán bị mắc viêm gan C, và cả gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng nặng nề trước thông tin này.

Tôi đã phải nhập viện và nằm ở đó hơn một năm trời. Trong suốt thời gian đó, tôi đã bị tiêm và phải uống thuốc hàng ngày. Một vài loại thuốc nhập ngoại có giá cắt cổ và có tác dụng phụ rất mạnh. Tôi bị sụt mất nhiều cân và trông rất nhợt nhạt. Ai nhìn thấy tôi cũng đều nghĩ tôi sắp chết. Tôi đã quá yếu đến mức thậm chí còn không nói được và thường xuyên khóc thổn thức. Nỗi đau đớn của bệnh tật và gánh nặng tài chính đè nặng lên gia đình đã làm tôi mất hết hy vọng vào cuộc sống.

Khi tôi nghĩ mọi thứ đã hết, một học viên đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân để đọc và dạy tôi tập các bài công pháp. Tôi biết rằng Sư phụ sẽ tịnh hóa thân thể cho những học viên chân chính nghiêm khắc tuân thủ theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Sau khi đọc xong hết Bài giảng thứ tư, tôi cảm thấy cơ thể đã khá hơn. Tôi đến bệnh viện để kiểm tra và họ đã khẳng định tình trạng sức khỏe của tôi đã được cải thiện một cách đáng kể. Bệnh tật của tôi đã hoàn toàn biến mất một tháng sau đó và tôi đã khỏe mạnh trở lại.

Kể từ đó đến nay, tôi không phải dùng đến một viên thuốc nào cả. Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc sống thứ hai. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ, và tôi phải làm tốt ba việc, không để Sư phụ thất vọng.

Khi chứng kiến những sự thay đổi lớn ở tôi, bạn bè, người thân và hàng xóm láng giềng đều đã thay đổi thái độ với Pháp Luân Đại Pháp và họ đều đã thoái đảng cùng các tổ chức liên đới của nó, kể cả những người họ hàng của tôi vốn làm việc cho Phòng 610. Vài người trong số họ thậm chí đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/20/病毒性丙型肝炎患者的亲身经历-279333.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/8/142575.html

Đăng ngày 27-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share