Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HỤÊ 28–09–2013] “Đừng đưa mẹ cháu đi! Mẹ ơi mẹ hãy quay về đi!” – con trai cô Quách Hải Vinh đã thét lên khi tám viên cảnh sát bắt mẹ của em đi vào ngày 06 tháng 09 năm 2013.

Đại đội trưởng Triệu Cường của Đội An ninh Nội địa của Sở Cảnh sát Triều Dương cùng khoảng tám viên cảnh sát đến từ đồn cảnh sát Liễu Thành đã bắt cô Quách tại nhà cô ở thôn Đại Trượng Tử, huyện Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Cô Quách là trụ cột duy nhất của gia đình. Vì đang trong vụ mùa, nên việc cảnh sát bắt cô đã tạo ra một gánh nặng lớn cho gia đình cô.

Chồng cô, anh Lữ Thụ Quân, đang bị bệnh não, bố chồng cô bị bệnh thận, và mẹ chồng thì đang trong tình trạng đau ốm. Gia đình cô rất nghèo khó.

Người tu luyện luôn nghĩ cho người khác trước tiên

Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công đã đẩy cô Quách vào hoàn cảnh khốn cùng. Cô thậm chí đã phải ly thân với chồng do quá căng thẳng.

Sau khi bình tĩnh lại và nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu một người phải nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân mình, cô đã trở về nhà. Cô hiểu rằng chồng và bố mẹ chồng mình không có ai chăm sóc, nên đã quyết định quay trở về với chồng. Cô cũng hiểu rằng nếu không có Pháp Luân Đại Pháp thì mình đã không kiên trì để chăm sóc gia đình như vậy.

Không bao lâu sau khi trở về nhà, cô đã tổ chức sinh nhật cho con trai – nguồn hạnh phúc lớn lao của gia đình cô. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ có một gia đình hạnh phúc, và cô Quách đã nói với họ hàng và bạn bè của mình về môn tu luyện.

Con trai cô Quách

Đối diện với cuộc bức hại

Gia đình cô đã bị các quan chức của thành phố Triều Dương và Sở Cảnh sát huyện và đồn Cảnh sát Liễu Thành sách nhiễu. Cao Thiết Quân và khoảng tám viên cảnh sát khác đã đến Thôn Đại Trượng Tử thuộc thị trấn Liễu Thành cùng với bí thư thôn Miêu Vĩnh Quân và kế toán thôn Lý Cảnh Hòa để lục soát nhà của cô Quách. Họ tịch thu máy tính của chồng cô. Họ bắt chồng cô đến đồn cảnh sát và ép phải ký vào các văn bản trong khi chồng cô vừa mới xuất viện, vẫn đang còn điều trị bằng thuốc. Đến khi họ thấy rằng quả thực anh ấy đang bị bệnh nặng, họ mới thả ra.

Dẫu vậy, cảnh sát vẫn không để họ yên. Vào ngày 06 tháng 09 năm 2013, họ lục soát nhà và bắt giữ cô Quách. Con trai bà vừa mới học nói đã khóc mếu máo và hét lên: “Đừng đưa mẹ cháu đi, mẹ ơi, mẹ mau về đi!” Tiếng khóc thương tâm của đứa trẻ cũng không đủ đánh thức lương tâm của các cảnh sát Trung Cộng. Cháu bé đã khóc ba ngày đêm và không thể ngủ.

Sự nhẫn tâm của cảnh sát Trung Quốc

Người dân địa phương đã bất bình khi nghe chuyện xảy ra. Bố chồng cô Quách đã không thể ngừng khóc khi nói với những người quan tâm tới sự việc này: “Gia đình tôi quá nghèo. Không ai muốn cưới con trai tôi cả. Con dâu tôi đã đến với gia đình tôi và mang phúc lành đến cho gia đình tôi bởi vì cháu nó là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông ấy cũng nói với mọi người rằng khi con trai ông bị bệnh nặng, con dâu ông đã chăm sóc con trai ông rất chu đáo. Ông không thể tin rằng một người tốt như vậy có thể bị bắt. Ông lo lắng không biết rồi ai sẽ chăm sóc cho cháu trai của ông và thu hoạch vụ mùa.

Sở Cảnh sát Triều Dương không mảy may trước những khó khăn mà hiện tại gia đình cô Quách đang phải đối mặt. Họ chuyển cô tới Trại tạm giam của thành Phố Triều Dương và thay đổi các phương thức xử lý cô, từ phạt hành chính cho tới tạm giam hình sự. Họ nói rằng họ sẽ không thả cô ấy ra.

Vi phạm Hiến Pháp của Trung Quốc

Cô Quách không hề phạm bất cứ tội gì. Hiến pháp đã quy định rõ người dân Trung Quốc có quyền do ngôn luận và tự do tín ngưỡng.

Mọi việc mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp làm đều tuân theo hiến pháp. Tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn mang lại lợi ích cho quốc gia. Các học viên Pháp Luân Công luôn luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân họ.

Những cá nhân chịu trách nhiệm về việc bức hại cô Quách Hải Vinh:

Đồn cảnh sát Liễu Thành: +86-421-2957934

Vương Văn Sơn (王文山), Chính ủy Sở cảnh sát huyện Triều Dương: +86-421-2915962

Triệu Cường (赵强), Trưởng đội An ninh Nội địa: +86-13942138899 (Cơ quan), +86-421-2929315

Ngô Khải Nhung (吴凯戎), Phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Triều Dương:  +86-421-2800955, +86-15104211891

Miêu Vĩnh Quân (苗永军), Bí thư thôn: +86-13004217738

Lý Cảnh Hòa (李景和), Kế toán thôn: +86-421-8741819


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/28/好儿媳被劫持-家人陷入困境-280429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/26/142908.html

Đăng ngày 11-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share