Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-07-2013] Ông Lưu bán đồ giải khát bên ngoài tòa nhà chúng tôi ở. Ông đã từng phục vụ trong quân đội và đã gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Mặc dù vợ tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho ông ấy và khuyên ông thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó, ông vẫn hiểu biết rất mơ hồ về các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Vợ tôi cũng đã đưa cho ông ấy một cuốn Cửu Bình (Chín bài bình luận về ĐCSTQ), nhưng ông vẫn nói các học viên quá cố chấp, thậm chí ông còn đồng tình với việc các học viên bị bức hại.

Do Trung Cộng đã tuyên truyền học thuyết vô thần luận, phỉ báng Đại Pháp, và tiếp tục cuộc bức hại đối với môn tu luyện, nhiều người đã đánh mất bản tính đạo đức và sự thiện lương của mình, và họ nhầm lẫn giữa sự chính trực và cố chấp.

Vào một ngày mùa đông năm trước, tôi gặp lại Lưu, trông ông ấy hốc hác và đi lại một cách khó khăn. Tôi hỏi liệu có phải ông bị chứng giãn tĩnh mạch không. Việc đi bộ không khác gì cực hình cho những ai mắc chứng bệnh này.

Ông nói ngày mai ông ấy phải phẫu thuật ở bệnh viện thành phố Lan Châu, thủ phủ của tỉnh Cam Túc.

Rõ ràng trông ông có vẻ rất đau đớn, vì vậy tôi đề nghị ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Ông đã đồng ý

Khi tôi gặp lại ông, tôi thấy dường như tình trạng của ông không cải thiện chút nào. Ông ấy nói việc nhẩm các chữ đó không có hiệu nghiệm. Tôi nói với ông rằng nó chỉ có hiệu nghiệm khi ông chân thành niệm, và thực sự tin tưởng rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt từ trong tâm của mình.

Tôi đưa cho ông hai tờ rơi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp nói về chuyện những người đã nhận được phúc báo khi chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Tôi cũng nói với ông rằng ở Trung Quốc, nơi mà Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại, bất cứ ai mà dám tu luyện hay ủng hộ các học viên, hoặc bất cứ ai mà dám nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” đều sẽ được tưởng thưởng, bởi khi từ trong tâm con người xuất ra một niệm đó, thì cả trời đất đều biết.

Khi tôi gặp lại ông Lưu, ông đã đi lại được một cách bình thường. Ông không còn bị đau nữa và cũng không cần phải phẫu thuật. Ông nói: “Cảm ơn ông đã giúp tôi.”

Tôi đáp: “Tôi không giúp gì được cho ông đâu. Ông phục hồi được sức khỏe đó là do tâm ông xuất ra thiện niệm và ông đã đắc phúc báo.” Từ đó về sau, ông thường nói về Pháp Luân Đại Pháp mỗi lần ông gặp tôi, và ông cũng đã thôi không còn nói xấu về chính tín kiên định của các học viên nữa.

Đắc phúc báo nhờ nhận tài liệu giảng chân tướng của Pháp Luân Công

Một hôm, tôi giải thích cho một lão nhân rằng hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe. Ông ấy chỉ vào cổ và nói họng ông đã bị ảnh hưởng bởi thuốc lá nhưng ông không thể bỏ hút thuốc được.

Ông quay lại nhìn tôi và nói : “Tôi luôn thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ và bây giờ tôi rất ổn.” Sau đó ông vỗ nhẹ vào chân và nói: “Ông có nhớ tôi không? Năm ngoái, ông đã cho tôi một lá bùa và bảo tôi niệm những chữ đó. Và bây giờ chân tôi không còn đau nữa.”

Người đàn ông đó, chừng khoảng 70 tuổi và trông ông ấy rất quen. Tôi nghĩ có thể tôi đã đưa cho ông ấy tài liệu giảng chân tướng trước đây. Tôi gặp ông thường xuyên nhưng chưa bao giờ nói chuyện với ông cả. Hôm nay ông lại nói với tôi rằng ông đã nhận được phúc báo của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nhìn thấy một ông già khác phải ngồi trên xe lăn và nói với ông: “Ông nên niệm liên tục chín chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Ông nói rằng đã có ai đó từng nói với ông như vậy từ vài năm trước đây. Ông thú nhận rằng mình đã quên những câu đó và không thể niệm được. Ông nói có một người phụ nữ đã đưa cho ông một tập tài liệu và một lá bùa. Tôi nói với ông: “Ông phải thực sự tin tưởng những điều ông nói. Nó chỉ thực sự có tác dụng nếu ông chân thành niệm.” Một ông già khác, người đã nhận được phúc báo gật đầu đồng tình với những điều tôi nói.

Tôi nói với người đàn ông ngồi trên xe lăn: “Ông nói ông không thể đứng được nếu không có ai giúp, khi ông về nhà, ông hãy nhìn vào tập tài liệu và niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Nếu ông thực sự thành tâm tin những điều này, ông sẽ nhận được phúc báo và ông có thể tự đi lại được.” Ông ấy đã gật đầu.

Trước lúc rời đi, lão nhân đầu tiên đã nhận được phúc báo hỏi xin tôi tài liệu giảng chân tướng. Tôi đưa cho ông một cuốn “Thiên địa thương sinh”. Ông đã cất nó vào túi trước khi về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/28/明真相得福报-双腿静脉曲张痊愈-277286.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/29/142450.html

Đăng ngày 15-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share