Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-09-2013] Vào ngày 12 tháng 04 năm 2013, em trai tôi nhận được tin vợ và con trai bị cảnh sát bắt giữ ở thành phố Đại Liên vào khoảng 03 hoặc 04 giờ chiều. Cậu ấy đã ngay lập tức trở về nhà và chuẩn bị đến đồn cảnh sát để yêu cầu phóng thích họ.

Khi chuẩn bị bước vào nhà, một chiếc xe tải dừng ngay bên cạnh em trai tôi. Vài nhân viên cảnh sát bước xuống và hỏi cậu ấy: “Đây có phải là nhà của… không?” Em trai tôi nói phải. Sau đó họ hỏi tiếp: “Quan hệ giữa anh ta [người con trai] và anh như thế nào?” Em trai tôi trả lời: “Nó là con trai tôi.”

“Lệnh khám xét này là vô hiệu. Hiến pháp của nước ta đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng.”

Những viên cảnh sát chuẩn bị lục soát nhà thì em tôi yêu cầu họ cho xem lệnh khám xét. Sau khi xem xong, em tôi nói: “Lệnh khám xét này là vô hiệu. Hiến pháp của nước ta đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng cho mọi công dân. Vợ và con trai tôi không vi phạm pháp luật.” Viên sĩ quan cảnh sát nói: “Tự do tín ngưỡng là cái gì? Vợ con ông đang tin vào một tà giáo.” Em tôi hỏi: “Điều luật nào nói Pháp Luân Công là tà giáo? Cho tôi xem bằng chứng, nếu các ông không đưa ra được bằng chứng, yêu cầu các ông phải thả vợ con tôi ra ngay lập tức!”

“Con trai tôi bị bệnh. Pháp Luân Công đã cứu sống nó.”

Em trai tôi tiếp tục lớn tiếng: “Con trai tôi bị bệnh và Pháp Luân Công đã cứu sống nó. Pháp Luân Công dạy cho người ta làm thế nào để mạnh khỏe và làm thế nào để trở thành một người tốt, như vậy thì vi phạm điều luật nào? Thời gian vừa qua, tội ác bức hại Pháp Luân Công ở trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia đã bị phơi bày trên mạng Internet, vậy mà các ông vẫn còn dám bắt giữ người vào giữa ban ngày ban mặt như thế này sao? Các ông không sợ phải chịu quả báo à? Bất cứ kẻ nào phạm phải tội ác này sau này đều phải trả giá. Các ông hãy về nhà và xem trên mạng Internet ấy, hãy tự tìm cho mình một lối thoát trước khi quá muộn. Giang Trạch Dân, kẻ cầm đầu chủ mưu cuộc bức hại Pháp Luân Công hiện đang bị khởi kiện tại khắp mọi nơi trên thế giới. Liệu các ông sẽ làm gì sau khi ông ta bị xét xử? Không phải là các ông muốn đi theo ông ta đấy chứ?”

Em trai tôi đã giải cứu cả gia đình

Lúc này, một đám đông dân chúng đã tụ tập xung quanh. Những viên cảnh sát đã phải đồng ý thả cậu con trai ra, em tôi lại chỉ vào vợ mình đang ngồi trong xe nói: “Thả vợ tôi ra.” Những viên cảnh sát đã phải mở cửa xe tải, sau đó em trai tôi đã dìu vợ và con trai mình về nhà.

Em tôi lấy lại những tài sản bị tịch thu bất hợp pháp tại đồn cảnh sát

Hai ngày sau, em tôi đến đồn cảnh sát để lấy lại điện thoại di động, chứng minh thư, chìa khóa đã bị tịch thu bất hợp pháp.

Em trai tôi không tu luyện Pháp Luân Công

Em trai tôi không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng cậu ấy biết Pháp Luân Công là tốt và việc bức hại Pháp Luân Công là điều tồi tệ nhất mà chính phủ làm, do đó cậu ấy biết công lý đứng về phía mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/12/家属抵制警察抄家-救出亲人-279397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/3/142505.html 

Đăng ngày 16-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share