Bài viết của Kỳ Kỳ, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-09-2013] Năm 2011, con gái tôi học lớp 9, năm cuối cùng trước khi chuyển tiếp lên học trung học. Để vào được trung học mà không phải mất 10.000 tệ, thì yêu cầu bắt buộc với mỗi môn trong kỳ thi tuyển đầu vào đều phải đạt điểm “B” hoặc cao hơn. Thật không may, môn toán và hóa học của con gái tôi thường xuyên chỉ đạt điểm “C” hoặc “D”.

Một tháng trước kỳ kiểm tra, tất cả các học sinh lớp 9 đều được yêu cầu phải nộp đơn xin gia nhập vào Đoàn thanh niên cộng sản, mặc dù việc gia nhập vào tổ chức này là tự nguyện. Do con gái tôi đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công nên cháu đã nói với cô giáo là cháu sẽ không gia nhập vào tổ chức đó. Cô giáo cháu đã rất ngạc nhiên, yêu cầu cháu suy nghĩ lại và nói: “Nếu em không gia nhập vào Đoàn, thì việc em được tiếp nhận vào trung học là rất khó khăn và cơ hội việc làm trong tương lai sẽ bị ảnh hưởng.” Khi thấy con gái tôi vẫn tiếp tục từ chối, cô giáo cũng thôi không thuyết phục cháu nữa.

Sau khi cháu nói với chúng tôi về quyết định của mình, tôi và chồng tôi cũng ủng hộ cháu. Cháu hơi lo lắng bởi vì việc này có thể ảnh hưởng đến việc cháu có được nhận vào học trung học hay không, vì vậy tôi nói với cháu: “Con sẽ nhận được phúc báo về quyết định của mình. Mẹ sẽ giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho bất cứ ai gây khó khăn cho con.” Vì vậy cháu đã không còn lo lắng nữa và tập trung vào học tập.

Vài ngày trước hôm thi, đó là vào khoảng trung tuần tháng Sáu, giáo viên nói với cháu: “Kết quả kiểm tra toán và hóa học của em rất kém. Để tiết kiệm 10.000 tệ tiền học thêm, em có thể chép bài của bạn ngồi bên cạnh khi làm bài kiểm tra.” Đây là cách mà hầu hết các giáo viên ở Trung Quốc gần đây đã đẩy các em học sinh vào con đường gian lận trong thi cử. Điều này dường như có vẻ là có lợi cho học sinh, nhưng thực tế chính là làm hại chúng.

Con gái tôi nói với cô giáo: “Em sẽ học chăm chỉ hơn nữa và sẽ không chép bài của các bạn bởi em sẽ không thể làm điều đó trong tương lai.” Cô giáo cháu đã rất ngạc nhiên bởi con gái tôi là người duy nhất từ chối hành vi gian lận trong thi cử.

Sau khi kể với tôi về chuyện này, con gái tôi nói: “Do nhà trường trả tiền lương cho giáo viên dựa theo tỷ lệ số lượng học sinh được vào trung học, nên chúng ta cũng không nên đổ lỗi cho giáo viên.” Sự kiện này cho thấy rằng con gái tôi đã trưởng thành và đã biết quan tâm đến người khác. Cháu đã nhận được thụ ích từ Pháp Luân Công. Kể từ khi còn nhỏ, cháu đã nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ và mặc dù không luyện các bài công pháp nhưng cháu đã thực hành theo các lời dạy của Pháp Luân Công để trở thành một người tốt.

Đến tháng Bảy có kết quả thi. Cháu đã đạt điểm “B” cho hai môn toán và hóa học và mức “A” cho tất cả các môn còn lại. Cháu được nhận vào học trung học mà không gặp rắc rối gì và tiết kiệm được cho gia đình 10.000 tệ, khoản tiền đó bằng nửa năm thu nhập của tôi. Cháu đã nhận được phúc báo bởi đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công!

Cả gia đình con xin đa tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/10/女儿拒绝入团-中考省下一万元-279323.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/6/142556.html

Đăng ngày 18-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share