Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-06-2013]Ghi chú của Ban biên tập: Trong văn hoá của phương Tây và Trung Quốc, nguyên lý quả báo, tức là mỗi người phải chịu nhận hậu quả của việc mình làm, được chấp nhận một cách rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, “Chân – Thiện – Nhẫn”. Vũ trụ sẽ thưởng cho những hành động hoà hợp với nguyên lý này, trong khi những hành động như là đánh đập, hành hạ và giết người sẽ mang đến quả báo. Nói cách khác, hành động tốt sẽ được thưởng bằng sự tốt lành, trong khi hành động ác sẽ gặp quả báo. Các bài viết như bài này là lời nhắc nhở từ bi về nguyên lý trên cho những người đã làm điều sai trái. Trong khi nhiều người đàn áp Pháp Luân Công chỉ đơn thuần là “theo mệnh lệnh”, luật vũ trụ cũng đòi họ phải chịu trách nhiệm cho hành động của họ, và chỉ có cách thay đổi những việc làm sai trái thì mới có thể thoát khỏi sự trừng phạt.

Một tù nhân bức hại học viên Pháp Luân Công trong nhà tù Vĩnh Xuyên, Trùng Khánh đột ngột qua đời

Hướng Minh Phú là một tù nhân ở khu trại giam thứ 2 ở nhà tù Vĩnh Xuyên, Trùng Khánh. Hướng là người ở khu Bắc Bội, thành phố Trùng Khánh. Các lính canh đã giao cho anh ta việc giám sát các học viên Pháp Luân Công. Hướng thường xuyên báo cáo tình trạng của các học viên cho các lính canh. Các tù nhân khác đã mắng chửi Hướng rất nhiều vì những hành động này của anh ta, nhưng Hướng vẫn không chịu thay đổi.

Vào buổi sáng ngày 25 tháng 11 năm 2011, trong khi đang giám sát các học viên, Hướng đột nhiên bị ngất xỉu. Anh ta được đưa đến bệnh viện lúc 03 giờ 15 phút và qua đời vào lúc 03 giờ 55 chiều cùng ngày.

Các tù nhân khác đã bị sốc bởi Hướng vừa mới đi kiểm tra sức khỏe vào hôm trước đó, và mọi thứ đều bình thường.

Hiệu trưởng trường tiểu học huyện Nam Xương, tỉnh Giang Tây phỉ báng Đại Pháp và bị quả báo

Ông Tông Cúc Thủy, 59 tuổi, là hiệu trưởng trường tiểu học Hùng Khê, thôn Hùng Khê, huyện Nam xương, tỉnh Giang Tây. Trước năm 1999, ông ta cũng tu luyện Pháp Luân Công cùng với các giáo viên khác ở trong trường. Vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, khi chính quyền Trung Cộng phát động cuộc bức hại nhằm vào Pháp Luân Công, ông Tông đã giao nộp toàn bộ tất cả các sách Đại Pháp cho chính quyền.

Một học viên Pháp Luân Công ở trong làng, cũng là giáo viên, đã dạy kèm học sinh ở nhà. Sau khi ông hiệu trưởng này nghe thấy rằng vị giáo viên đó đã nói chuyện với các học sinh về Pháp Luân Công và giúp các em thoái khỏi các tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản. Ông ta đã tổ chức một cuộc họp với tất cả các giáo viên trong trường và nói với các giáo viên không cho các học sinh tham gia vào các lớp học thêm do vị học viên đó dạy. Ông ta cũng phỉ báng Đại Pháp. Các học viên đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại đến để nói chuyện với ông ta và các giáo viên trong trường cũng nói chuyện với ông ta về chân tướng Đại Pháp nhưng ông Tông đều từ chối lắng nghe.

Gần đây, ông ta bị ngã ở trường và bị gẫy xương sống. Ông ta đã bị liệt một phần cơ thể và không thể cử động được chân tay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/2/参与迫害佛法修炼人-恶报相随-274788.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/5/142535.html

Đăng ngày 18-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share