Bài viết của Đức Tường ở Munich, Đức

[MINH HUỆ 18-09-2013] Một giáo sư tâm lý học đã về hưu của Đại học Munich nói với các học viên Pháp Luân Công rằng: “Điều này phải được phơi bày trên quy mô rộng lớn để giúp nhiều người hơn nữa được biết.”

Các học viên Pháp Luân Công ở Đức phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ tại một lễ hội đường phố ở Munich

Vào ngày 13 và 14 tháng 09 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia vào hai ngày lễ hội đường phố ở Munich để vạch trần tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ trong cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Rất nhiều người đã dừng lại để đọc bảng thông tin nổi bật: “Chính phủ Trung Quốc chỉ đạo mổ cướp nội tạng”, và một lượng lớn du khách đã hỏi xin các tờ rơi thông tin.

Sau khi đọc xong thông tin, nhiều người đã đi thẳng đến chỗ xếp hàng để chờ ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác của ĐCSTQ. Khá nhiều người đã cảm ơn các học viên vì sự dũng cảm và nỗ lực chấm dứt cuộc đàn áp của họ.

Nhiều người đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt mổ cướp nội tạng

Một quý ông không thể chờ lâu hơn nữa để được ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện, nên ngay khi các học viên vừa dựng mấy tấm bảng thông tin lên, ông đã yêu cầu các học viên cho ông được ký. Ông giải thích rằng: “Tôi là người Công giáo. Chỉ cần nhắc đến mổ cướp nội tạng là tôi lập tức phải ký tên để ngăn chặn nó!”

Một phụ nữ đã vô cùng kinh hoàng sau khi đọc các tài liệu và không ngừng hỏi: “Không dùng thuốc gây mê sao? Mổ cướp nội tạng ư?!” Sự tàn bạo đến như vậy của ĐCSTQ là điều cô không thể tượng tượng nổi. Cô trang trọng viết tên và địa chỉ của mình vào đơn thỉnh nguyện. Cô nói với các học viên rằng cô đã thu thập chữ ký để phản đối việc mổ giết động vật mà không sử dụng thuốc gây mê. Cô chưa bao giờ nghĩ một điều như vậy lại được áp dụng với con người.

Một bác sỹ chuyên khoa cho biết sau khi ký tên vào đơn thỉnh nguyện: “Mọi người không hiểu điều họ đang tham gia vào. Mỗi một nội tạng đều mang theo tín tức của người chủ. Làm sao nó có thể gắn vào một người khác cho được?” Bà nói rằng bà đã cảm thấy ghê sợ khi nói về tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Bà hỏi: “Làm thế nào mà một điều tàn ác như vậy có thể tồn tại?”

Sau khi đọc các biểu ngữ và bảng thông tin, rất nhiều người đã hỏi thêm thông tin chi tiết và cẩn thận ký tên họ vào đơn thỉnh nguyện. Nhiều người nói họ cảm thấy họ cần phải có hành động để ngăn chặn điều tà ác này. Một số người tàn tật, bao gồm cả những người khiếm thị và khiếm thính, cũng như những người cao tuổi từ nhà dưỡng lão và các hộ lý, đã xếp hàng để ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Nhìn mẹ mình ký tên vào đơn, một cô bé đã hỏi mẹ một cách nghiêm túc: “Mẹ, con có thể ký được không?”

“Điều này thật đáng buồn. Phải có người chịu trách nhiệm cho chuyện này! Một phụ nữ lớn tuổi nói trong nước mắt sau khi bà ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện. Bà nói thêm rằng bà muốn biết thêm về mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Bà đã hỏi xin tất cả các thông tin mà các học viên có được, và nói rằng bà sẽ đưa chúng cho người khác xem.

Một số người bày tỏ sự phẫn nộ của họ trước những tội ác của ĐCSTQ và băn khoăn về việc chữ ký của họ có thể giúp ích như thế nào. Các học viên đảm bảo với họ rằng sự đóng góp của họ rất là có ý nghĩa bằng cách trích dẫn câu tục ngữ: “Nước chảy đá mòn.” Ngay khi nghe được điều này, tất cả họ đã lập tức hiểu ra, và vui vẻ ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện.

Một giáo sư tâm lý học đã nghỉ hưu của Đại học Munich cho biết: “Mội một chữ ký là một năng lượng mà khi chúng kết hợp lại cùng nhau sẽ làm thay đổi mọi thứ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/18/慕尼黑街头艺术节上揭露中共活摘器官(图)-279912.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/29/142448.html

Đăng ngày 03-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share