Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ ở Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 05-09-2013] “Được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ngày hôm nay là cơ hội mà bạn có thể nghìn năm không gặp. Nó bao gồm rất nhiều yếu tố như: được Thần an bài một cách hết sức tỉ mỉ, gặp người có tiền duyên, tìm được sách Chuyển Pháp Luân, và hiểu Pháp”, ông Tăng Quý Lâm, một học viên 51 tuổi chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện của mình.

Một cuốn sách đã làm thay đổi cuộc đời 

Vào năm 2006, ông Tăng, một người lái xe taxi đã gặp bốn vị khách nữ đặc biệt đến từ Đài Bắc. Ông đã bị ấn tượng sâu sắc bởi tính cách thẳng thắn và cởi mở của họ, khi chở họ đến nơi, họ đã nói chuyện với ông về Pháp Luân Công và khuyên ông nên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Ông Tăng đã đến hiệu sách và mua cuốn sách ngay trong ngày hôm đó, ông thấy nó hoàn toàn dễ hiểu, và đã tìm thấy những chủ đề hết sức thú vị. Tận dụng thời gian rảnh rỗi trong khi đợi khách hay khi đợi đèn tín hiệu giao thông, ông đã đọc xong cuốn sách trong vòng khoảng một tháng. Thật ngạc nhiên, ông đã trải qua những sự thay đổi to lớn.

Bỏ được thuốc lá và nhậu nhẹt

Trong ba tiếng đồng hồ, ông Tăng có thể uống hết một chai rượu sorghum 0,6 lít. Trước khi cưới, ông nói với vợ tương lai: “ Anh có thể bỏ được mọi thứ, trừ rượu.” Tuy nhiên, sau khi đọc bài giảng thứ bảy trong cuốn Chuyển Pháp Luân có nói đến việc Sư phụ khuyên các học viên nên bỏ rượu và thuốc lá, ông Tăng nghĩ: “Sư phụ đã nói uống rượu và hút thuốc lá thì không tốt, vậy thì kể từ bây giờ con sẽ thôi không uống rượu và hút thuốc nữa!” Tuy nhiên, đối với những người mà đã nghiện rượu và thuốc lá lâu năm như ông, nói thì dễ còn làm thì khó.

Tuy nhiên, ông Tăng quyết tâm và đã bỏ được thuốc lá bằng nghị lực mà ông có được từ việc đọc sách. Ông đã hoàn toàn cai được rượu và thuốc lá kể từ thời điểm ông quyết định bỏ. Thậm chí bây giờ, ông còn không nhận chở những hành khách hút thuốc lá bởi đơn giản là ông không thể chịu được mùi hôi của thuốc lá. Trước đây, ông rất thích chở những khách hút thuốc bởi ông có có hội được hút cùng với họ ở trong xe. Sư phụ giảng:

“Nếu chư vị muốn cai, đảm bảo chư vị có thể cai; chư vị hễ cầm [điếu] thuốc hút trở lại [thì] sẽ không thấy đúng mùi vị nữa. Chư vị đọc sách đọc bài giảng này, cũng sẽ có tác dụng ấy.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Ông Tăng thốt lên: “Những điều Sư phụ nói trong sách thật đúng làm sao!”

Hơn nữa, ông thường uống rượu từ trưa và lai rai cho đến tận 08 giờ sáng ngày hôm sau và cứ uống như vậy ba ngày trong một tuần. Ông thích mùi vị của rượu. Sau khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, một sự biến chuyển mạnh mẽ đã xảy ra. Một lần có một hành khách ngồi kế bên ông trên xe buýt có mang một chai rượu và đã vô tình đánh đổ ra vài giọt, ông Tăng đã suýt bị nôn khi ngửi thấy mùi rượu đó.

Ông Tăng không phải là người duy nhất trải qua những kinh nghiệm như vậy. Đã có rất nhiều học viên đã có những kinh nghiệm tương tự. Ông Tăng đã nghe một học viên 70 tuổi chia sẻ kinh nghiệm khi tham dự Pháp hội. Vị học viên đó đã hút thuốc hơn 60 năm. Ông ấy đã hút thuốc từ khi lên 5 hay 6 tuổi, thậm chí ông còn thử hút thuốc phiện. Khi lớn tuổi, ông bị ho nhiều và các bác sĩ nói ông nên bỏ hút thuốc. Ông đã cố bỏ thuốc nhiều lần bằng cách tham gia vào các cuộc hội thảo, nhưng không có tác dụng. Cuối cùng ông đã bỏ hút thành công khi bắt đầu tham gia tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sức khỏe được nâng cao

Bên cạnh việc bỏ uống rượu và hút thuốc lá. Ông Tăng còn nhận được nhiều những lợi ích khác kể từ khi tham gia tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã phải chịu đựng chứng chảy nước mũi trong hơn 10 năm trời, ngay kể cả khi giữa cái nóng mùa hè. Và tình hình cũng không được cải thiện thậm chí kể cả khi đã trải qua hai lần phẫu thuật. Nó gây ra rất nhiều phiền phức vì ông cứ phải vệ sinh mũi 10 phút một lần.

Khi bắt đầu tập luyện trong công viên cùng với một học viên khác, ông cảm thấy rất buồn vì cứ phải xịt và lau nước mũi trong khi luyện các bài công pháp. Sau đó, trong một giấc mơ, ông nhìn thấy có vài thứ giống như con nhện bò ra khỏi mũi ông. Sau đó nước mũi ông chảy ra càng ngày càng ít hơn, và cuối cùng nó đã được cải thiện rất nhiều sau khi đã trải qua hai lần tiêu nghiệp như vậy.

Đầu gối của ông cũng thường bị đau. Nhiều năm trước, ông đã bị vấp phải cục đá trong khi bế đứa con nặng 27kg trên tay. Ông đã đập hai đầu gối xuống khi ngã. Hai năm sau, đầu gối ông bắt đầu đau và ông không thể ngồi xổm được nữa. Khi ông nhìn thấy bài công pháp thứ năm cần phải ngồi song bàn thì ông nghĩ mình không bao giờ có thể làm việc đó.

Sau sáu năm cố gắng, bây giờ ông có thể ngồi song bàn được. Ông đã luyện tập rất nhiều bất chấp việc đầu gối mình bị đau. Một hôm, ông mơ thấy có một con rết lớn bò ra khỏi đầu gối mình, và sau đó cơn đau đầu gối của ông càng ngày càng giảm đi. Theo thể ngộ của ông, thì con rết và con nhện là những sinh vật sống ở trong các không gian khác đang đòi ông trả nghiệp mà ông đã nợ chúng. Và nếu như không có sự bảo hộ của Sư phụ thì ông không thể làm gì được.

Trân quý cơ duyên kiên định tu luyện

Nghe nhạc Đại Pháp, như bài “ Phổ độ” và “Tế thế” đã làm ông xúc động không cầm được nước mắt. Ông tin tưởng mãnh liệt rằng mình có mối quan hệ tiền duyên với Đại Pháp. Ông nói: “Sư phụ luôn ban cho tôi, một người đầy nghiệp lực, các cơ hội tu luyện.” Ông cũng nói rằng với niềm tin kiên định vào Sư phụ và Pháp, ông sẽ vững bước tinh tấn trên con đường tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/5/烟酒成瘾者的人生转变-279105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/13/142687.html

Đăng ngày 29-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share