Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-10-2013] Vài ngày trước, đồng tu A đưa cho tôi bài chia sẻ kinh nghiệm, và nhờ tôi kiểm tra hộ trước khi gửi đến Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện lần thứ 10 dành cho các học viên Trung Quốc trên Minh Huệ Net. Tôi đã xem ngay và đã trả lại cho cô ấy trong đêm. Nhưng tôi không nghe thêm được tin tức gì từ cô ấy nữa. Ba ngày sau, học viên B nhờ tôi phát chính niệm để trợ giúp học viên A, bởi cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch.

Tôi đã bị sốc. Làm sao mà chuyện này lại có thể xảy ra? Ba ngày trước cô ấy hoàn toàn bình thường cơ mà. Khi tôi hỏi hiện cô ấy đang ở đâu, học viên B nói: “Cô ấy đang được chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện và không ai được phép vào thăm. Tất cả những gì mà chúng ta có thể làm là phát chính niệm hướng tới cô ấy và hy vọng mọi việc tốt đẹp.” Ngày hôm sau, tôi được thông báo rằng học viên A đã được trả về nhà và không có hy vọng sống sót, và gia đình đang chuẩn bị hậu sự cho cô ấy. Ngay khi nghe được tin này, tất cả các đồng tu đã tập trung lại ở nhà cô. Trong khi học viên A đang nằm bất tỉnh, chúng tôi đứng xung quanh giường cô và phát chính niệm để loại bỏ các nhân tố xấu đang bức hại thể xác cô ấy. Chúng tôi thay phiên nhau phát chính niệm liên tục 24 giờ một ngày.

Tình hình thực sự rất nghiêm trọng. Học viên A đã phải thở bằng cách cắm ống oxy vào người, hai mắt nhắm nghiền và cổ họng thì đầy đờm. Con trai và con dâu cô ấy từ thành phố đã trở về. Nguời thân và bạn bè đã đến để nói lời tiễn biệt trước lúc ra đi. Mọi người bắt đầu khóc. Vào lúc này người con trai út cũng là một học viên giục các đồng tu phát chính niệm cho cô ấy.

Trong khi học viên A đang hấp hối, một học viên gọi lớn tiếng tên cô ấy và nói: “Hãy phát chính niệm mau!” Một cách ngoan cường, tay phải của học viên A từ từ dựng dậy ở tư thế phát chính niệm và giữ như vậy một lúc lâu. Tôi đã rất xúc động khi được chứng kiến sự việc như vậy. Thật là một học viên vĩ đại làm sao!

Tôi trở về nhà vào sáng sớm và quay trở lại nhà học viên A vào lúc 07 giờ tối. Ngày hôm sau, tôi tiếp tục phát chính niệm. Tôi đã lặng người không thốt lên lời khi mở cửa và nhìn thấy học viên A đang ngồi xếp bằng trên giường và đang luyện bài công pháp thứ năm cùng với các đồng tu khác. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến khả năng siêu thường của Đại Pháp! Các học viên đã hòa thành một chỉnh thể để chống lại cựu thế lực trong hai ngày đêm, cuối cùng đã cứu được học viên A thoát khỏi nanh vuốt của cựu thế lực.

Năm 1997, học viên A đã được chẩn đoán là bị bệnh bạch cầu. Sau khi đã tiêu tốn rất nhiều tiền để tìm kiếm các phương pháp chữa trị, nhưng bệnh tình của cô vẫn không thuyên giảm và sức khỏe ngày càng có chiều hướng xấu đi. Cô chỉ được cứu thoát khi có một học viên ở thành phố khác đến và nói cho cô biết về Pháp Luân Công. Vào thời điểm đó, cô đã thề rằng mình sẽ tu luyện Đại Pháp. Cô đã học Pháp và luyện công hàng ngày. Bệnh tình của cô đã biến mất chỉ trong vòng ba tháng.

Học viên A đã vay nợ rất nhiều tiền để đi chữa trị bệnh và cô phải nuôi ba đứa con nhỏ. Để kiếm sống và trả nợ, cô đã phải thuê một quầy hàng nhỏ trên phố để bán thuốc lá, nước khoáng và đồ chơi trẻ em. Hàng ngày cô phải dậy rất sớm để mở cửa bán hàng và đến tận nửa đêm mới đóng cửa. Cô không có thời gian để làm ba việc như Sư phụ yêu cầu và đã bị cựu thế lực lợi dụng sơ hở này để bức hại cô.

Sư phụ đã dạy chúng ta tại “Giảng Pháp ở pháp hội tại vùng đô thị New York năm 2013”:

“Tu luyện như thuở đầu, ắt sẽ thành viên mãn.”

Do vậy, chúng ta phải theo sát tiến trình của Chính Pháp và phải chuyên tâm làm tốt ba việc để không làm Sư phụ thất vọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/4/一场跟旧势力抢夺大法弟子的正邪之战-280691.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/15/142724.html

Đăng ngày 23-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share