Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 20-08-2013] Không lâu sau khi Ban biên tập Minh Huệ đăng bài “Diễn giảng loạn Pháp”, tôi trải qua can nhiễu nghiêm trọng. Hầu như ngày nào tôi cũng cảm thấy bị kiệt sức. Sau khi tôi chỉnh lại trạng thái bằng việc phát chính niệm trong thời gian dài, trạng thái đó lại quay lại vào ngày hôm sau.

Đồng thời cũng có nhiều can nhiễu xảy ra ở nhà tôi. Nó khiến tôi mất nhiều sức lực chỉ để rời khỏi nhà và giảng chân tướng. Ngay cả khi đó, tôi cũng không làm tốt.

Có lúc tôi còn không biết hướng nội hay không biết mình đang tìm cái gì. Tôi biết tôi có nhiều vấn đề nổi cộm. Tôi tưởng rằng tôi đã xem xét bản thân mình một cách toàn diện, tuy nhiên, tôi lại bị mắc kẹt trong khổ nạn.

Sư phụ đã điểm hóa cho tôi trong thời gian đó, nhưng chấp trước hiển thị mạnh mẽ đã khiến tôi không tỉnh ngộ. Sau khi nghe nhiều đồng tu chia sẻ về bài viết “Diễn giảng loạn Pháp” của Ban biên tập Minh Huệ. Cuối cùng tôi đã thức tỉnh: Trạng thái tu luyện trì trệ của tôi là do “Diễn giảng loạn Pháp”.

Tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng tu vì sao tôi nhận ra vấn đề một cách chậm chạp.

Tôi có tâm hiển thị và tâm cầu danh mạnh mẽ. Tôi cũng bị chấp trước vào tài hùng biện của mình. Đôi khi tôi còn dùng các nguyên lý của Pháp để cho thấy tôi diễn cảm thế nào và tôi đã ngộ được những nguyên lý cao tầng và biết nhiều hơn các học viên khác.

Tôi thậm chí còn không nhận ra rằng tôi đang phá hoại Pháp

Khi đồng tu không ở trong Pháp ngưỡng mộ tôi, tôi lại kín đáo che đậy chấp trước của mình: “Bạn không nên làm thế. Bạn không nên tán dương tôi. Mọi thứ đều đến từ huyền năng của Pháp. Nếu bạn tiếp tục ngưỡng mộ tôi như vậy, tôi sẽ không bao giờ gặp lại bạn nữa vì bạn không ở trong Pháp.”

Ngay cả khi nói vậy, tôi vẫn đang che đậy một chấp trước sâu hơn bên trong. Bất cứ khi nào tôi đến một nơi khác, không lâu sau, các đồng tu bắt đầu ngưỡng mộ tôi. Mỗi lần tôi đều hướng nội một cách hời hợt. Tôi đã loại bỏ được nhiều chấp trước. Tuy nhiên, khi tôi chuyển đến một nơi khác, những vấn đề cũ lại xuất hiện. Tôi phải liên tục phủ định chấp trước và hướng nội.

Cuối cùng, khi các đồng tu trong gia đình tôi khuyến khích tôi chia sẻ kinh nghiệm. Ngay cả khi tôi coi đó là “buổi chia sẻ kinh nghiệm”, nhưng cuối cùng tôi lại diễn thuyết về những hiểu biết về Pháp của tôi.

Điều đó giống như những gì Sư phụ giảng trong bài “Không bỏ tâm hiển thị thì rất nguy hiểm – Lời bình của Sư phụ”

“Vẫn luôn có một số người muốn ở các học viên mà hiển thị mình cao minh hơn, hiển thị mình biết nhiều hơn, hiển thị mình ngộ cao hơn, họ sớm muộn cũng sẽ xuất hiện vấn đề”.

Khi tôi chia sẻ với các đồng tu, ở tầng bề mặt, tôi đang chia sẻ về quá trình tu luyện vững chắc của mình. Tuy nhiên, chia sẻ của tôi lại ẩn chứa những nhân tố hiển thị.

Lấy ví dụ, khi tôi chia sẻ về mâu thuẫn giữa các đồng tu, tôi thường nói về cách tôi lấy Pháp làm Thầy như thế nào và hướng nội, nhưng sau đó lại miêu tả những chấp trước của đồng tu. Tôi đã dùng các đồng tu để chứng tỏ tôi đã tu luyện tốt như thế nào.

Những người nghe tôi chia sẻ không thể nói tôi không ở trong Pháp. Họ thậm chí thường được truyền cảm hứng; đó là do uy lực của Pháp.

cựu thế lực đã trông thấy sự giảo hoạt của tôi và nó đã lập sẵn một cái bẫy cho tôi.

Chẳng hạn, tôi đã giúp nhiều đồng tu loại bỏ nghiệp bệnh. Khi tôi chứng kiến họ đề cao trong Pháp, tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng tâm hiển thị của tôi cũng được tăng cường.

Kể từ lúc đắc Pháp vào tháng 03 năm 1998, tâm hiển thị là một trong những quan lớn nhất của tôi. Đôi khi mọi ý nghĩ của tôi đều xuất phát từ tâm hiển thị. Ngay từ ban đầu, Sư phụ đã luôn nhắc nhở tôi.

Bất cứ khi nào tôi nhận được lời khen tặng từ các đồng tu sau khi chia sẻ tại Pháp Hội, những lời giảng của Sư phụ lại xuất hiện trong tâm trí tôi:

“Chấp trước vào danh, sẽ hữu vi tà pháp, nếu danh nổi ở thế gian ắt khẩu thiện tâm ma, mê hoặc người ta và làm loạn Pháp” (Người tu cần tránh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Ngay cả khi tôi thôi không tham dự các Pháp Hội và chỉ liên hệ với các học viên tại nhóm học Pháp địa phương, nhưng về cơ bản tôi vẫn không phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, chúng muốn thổi phồng tâm hiển thị của tôi để phá hoại Pháp.

Tôi đã học được một bài học quá đắt. Nhiều lúc tôi không thể học Pháp với tâm thuần tịnh. Học Pháp không tốt chính là nguyên nhân gây ra mọi vấn đề của tôi.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/20/猛然惊醒-278400.html

Đăng ngày 14-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share