[MINH HUỆ 07-09-2013] Kể từ đầu tháng Bảy, các học viên Pháp Luân Công ở Bỉ đã tập trung tại trung tâm thành phố Antwerp để giảng chân tướng, phơi bày hành động cưỡng bức mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và thu thập chữ ký lên án tội ác chống lại nhân loại của chế độ này.

“Chúng tôi có thể làm gì để giúp đỡ?”, một số người qua đường đã hỏi sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Những người khác đã lên án Đảng với những câu như: “Chúng ta đang sống trong thời đại nào vậy?” “Làm thế nào mà những thứ xấu xa như vậy có thể tồn tại?” “Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được!” và “Tất nhiên, chúng tôi sẽ ký tên thỉnh nguyện!”

Hầu hết mọi người khi nghe về những tội ác của ĐCSTQ đều vui vẻ ký tên thỉnh nguyện.

“Bác sỹ của tôi khuyên tôi đừng đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng”

“Trong khi thu thập chữ ký ở Antwerp, tôi đã gặp một người đàn ông Bỉ khoảng 40 tuổi”, ông Bai, một học viên Pháp Luân Công, giải thích: “Ông ấy và vợ đã đi đến bàn thông tin Đại Pháp của chúng tôi và đọc tờ rơi một cách cẩn thận”.

“Sau khi ký tên vào đơn thỉnh nguyện, ông ấy nói: ‘Hãy để tôi cho bạn xem cái này’, và vạch áo lên để lộ một vết sẹo mổ dài xuống ngực. ‘Bạn có biết cái này là gì không?’ ông ấy hỏi. ‘Tôi vừa mới trải qua phẫu thuật cấy ghép tim’.

“Tôi đã bị sốc. Tôi hỏi: “Ông đã phẫu thuật cấy ghép ở đâu?’ Ông ấy trả lời: ‘Ở Bỉ’. ‘Tôi đã đợi quả tim này 10 năm. Bác sỹ của tôi khuyên tôi rằng hoàn toàn không nên đến Trung Quốc để cấy ghép'”.

Người học viên cảm thấy rằng lương tri của con người đang dần thức tỉnh. “Rõ ràng người bác sỹ này biết điều gì đó về hành động mổ cướp nội tạng sống bất hợp pháp và vô đạo đức ở Trung Quốc,” ông Bai giải thích: “Nếu không ông ấy sẽ không khuyên bệnh nhân của mình đợi 10 năm để cấy ghép tim khi mà họ có thể bay tới Trung Quốc và có một quả tim trong vòng hai tuần!”

“Tôi chắc chắn [người thân của tôi] sẽ không tới Trung Quốc để cấy ghép thận”

“Thứ Bảy tuần trước, trong khi đang thu thập chữ ký, tôi đã gặp một người phụ nữ đến từ Indonesia,” Ti Na, một học viên khác nói: “Bà ấy nói với tôi rằng người thân của bà ở Singapore cần ghép thận, và ông ấy đã nghĩ đến việc tới Trung Quốc để phẫu thuật.

“Bà ấy đã thuyết phục người thân của mình không nên làm như vậy vì nguồn nội tạng ở Trung Quốc là đáng nghi. Sau khi tôi nói với bà ấy rằng hầu hết nội tạng có sẵn ở Trung Quốc là của các học viên Pháp Luân Công, bà ấy tỏ ra kinh sợ và ngay lập tức ký tên thỉnh nguyện.

“‘Tôi chắc chắn ông ấy sẽ không đến Trung Quốc để ghép thận,’ bà nói với giọng kiên quyết. Bà cũng đã chụp một số bức ảnh minh họa cảnh mổ cướp nội tạng để người thân của bà có thể đưa ra quyết định. “Cảm ơn các bạn đã chia sẻ thông tin giá trị này với tôi,” bà nói.

Một phụ nữ lớn tuổi đã ký vào đơn thỉnh nguyện, nói lời tạm biệt, rồi quay lại sau vài phút, Lili, một học viên Bỉ nói: “Bà ấy nói rằng bà quay lại để lấy một số tài liệu thông tin Pháp Luân Công để cho bạn bè và gia đình bà cũng có thể biết về cuộc bức hại tà ác này.”

“Chúng tôi ủng hộ các bạn!”

“Một hôm, một phụ nữ đi đến gian hàng của chúng tôi và ngay lập tức ký tên thỉnh nguyện. ‘Tôi đến từ Tổ chức Ân xá Quốc tế’, bà nói: ‘vì thế tôi biết tất cả về tình hình của Pháp Luân Công. Chúng tôi đã đăng một số thông tin về cuộc bức hại lên trang web của chúng tôi và đề nghị mọi người ủng hộ chiến dịch chống mổ cướp nội tạng của các bạn. Chúng tôi cũng thu thập một số chữ ký cho các bạn. Chúng tôi ủng hộ các bạn!”

thỉnh nguyện của các bạn là “vô cùng quan trọng”

Nico, một học viên Tây phương, kể rằng anh cũng đã gặp rất nhiều người chính nghĩa trong khi thu thập chữ ký. Anh nói: “Khi một phụ nữ đi ngang qua tôi, tôi đã cố gắng giải thích tầm quan trọng của chiến dịch thu thập chữ ký này.”

“‘Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có thời gian lúc này’, cô ấy nói trong vội vã, và quay đi. Tôi nhìn cô ấy rời đi và cảm thấy một chút buồn vì cô ấy đã không có một vài phút để tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công.”

“Khi tôi vừa định nói chuyện với một số người qua đường khác, có ai đó đột nhiên vỗ lên vai tôi. Người phụ nữ đó đã quay lại. ‘Tôi đã thay đổi ý định,’ cô ấy giải thích. ‘Điều này vô cùng quan trọng. Tôi phải tranh thủ thời gian để ký vào đơn thỉnh nguyện này và bày tỏ sự ủng hộ của mình!’

“Tôi mỉm cười và đưa cho cô đơn thỉnh nguyện. Sau đó, cô trở nên thoái mái và đã nói chuyện với tôi một lúc. Cô rất muốn biết thêm về Pháp Luân Công và lý do mà chính quyền Trung Quốc bức hại môn tu luyện tinh thần này.”

Sự thật về Pháp Luân Công đang lan rộng

“Tôi đã xem một chương trình tin tức báo cáo về thương mại mổ cướp nội tạng bất hợp pháp của Trung Quốc,” một phụ nữ vừa nói vừa ký vào đơn thỉnh nguyện.

“Ở thành phố Cologne quê hương tôi, tôi thấy những người như bạn thu thập chữ ký hàng ngày,” một người đàn ông lớn tuổi đến từ Pháp giải thích. “Tôi đã ký tên thỉnh nguyện ở đó. Tôi biết về Pháp Luân Công.” Khi ông quay đi, ông đã giơ hai ngón tay cái lên với các học viên.

Tại Đài Loan, “Pháp Luân Công có ở khắp mọi nơi”

“‘Bạn không cần nói tôi cũng biết,” một phụ nữ đến từ Đài Loan nói khi cô ký tên thỉnh nguyện. “Pháp Luân Công có ở khắp mọi nơi trên đất nước tôi! Khắp mọi nơi!” Sau đó cô chụp một số bức ảnh về gian hàng của các học viên, các tấm bảng trưng bày thông tin của họ, và màn biểu diễn các bài công pháp.

Mổ cướp nội tạng “thật quá khủng khiếp!”

“Ông của tôi là người Trung Quốc,” một người qua đường nói: “Bà của tôi đến từ châu Phi, và mẹ của tôi là người gốc Ấn. Ông tôi luôn khuyến khích tôi học văn hóa Trung Quốc. Tôi rất thích mọi thứ về Trung Quốc và hy vọng một ngày nào đó sẽ đến thăm Trung Quốc.

“Mặc dù tôi chưa bao giờ nghe nói về mổ cướp nội tạng. Tội ác này là không thể tưởng tượng! Nó thật quá khủng khiếp! Cảm ơn các bạn vì đã cho tôi biết điều này. Tôi chắc chắn sẽ nói cho gia đình mình về tội ác này.”

“Ký tên thỉnh nguyện và các bạn sẽ lên thiên đường”

“Họ không hiểu,” một người phụ nữ lớn tuổi nói với một học viên. Bà đang nói về một số người qua đường mà vẫn chưa ký tên thỉnh nguyện. “Ký tên thỉnh nguyện và tương lai bạn sẽ được lên thiên đường,” bà thì thầm. “Những người từ chối ký sẽ không thể lên đó. Tôi biết điều này. Họ không biết!”

Nhiều người Trung Quốc không còn bị lừa dối bởi ĐCSTQ

Một người đàn ông Bỉ ngay lập tức ký tên thỉnh nguyện. Ông quay sang người vợ trẻ đến từ Trung Quốc Đại lục của mình, và nói với cô: “Anh đã thấy đơn thỉnh nguyện này trên mạng. Em cũng nên ký vào đó.” Vợ ông hơi do dự.

Một học viên đã tiến đến và giúp cô có một cái nhìn tổng quan về cuộc bức hại Pháp Luân Công, lịch sử của chế độ chuyên chế Trung Cộng, mổ cướp nội tạng, và nhiều sự thật mà Đảng đang che đậy. Từng lời dối trá và lừa gạt của Đảng đều được phơi bày cho cô và mỗi câu hỏi của cô đều được giải đáp. Cuối cùng, cô đã trang trọng ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện.

Người phụ nữ thoái đoàn thanh niên và đội thiếu niên

Một phụ nữ trẻ từ Trung Quốc Đại lục đến thăm Antwerp đã nghe tất cả mọi thứ mà học viên này nói với người vợ Trung Quốc của người đàn ông Bỉ. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Khi cô nhìn thấy các học viên đang biểu diễn những bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, cô đã rất kinh ngạc. Cô biết rằng điều này chắc chắn không được phép khi quay về Trung Quốc.

Cô đã đưa ra rất nhiều câu hỏi về Pháp Luân Công và các học viên đã kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của cô. “Chỉ có ở Trung Quốc là Pháp Luân Công không được phép thực hành,” một học viên nói. “Tuy nhiên, ở bên ngoài Trung Quốc, người dân được hưởng quyền tự do tín ngưỡng.”

Sau khi người phụ nữ trẻ hiểu ra sự thật, cô đã không chỉ ký tên thỉnh nguyện, mà còn thoái xuất đoàn thanh niên và đội thiếu niên!

Một số người đã nhờ các học viên gửi email cho họ địa chỉ trang web thỉnh nguyện để họ có thể chia sẻ với bạn bè mình trên các mạng xã hội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/7/比利时安特卫普市民反对中共活摘器官-279213.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/20/142245.html

Đăng ngày 27-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share