Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-08-2013] Ngày 16 tháng 08 năm 2013, thị trấn Nam Khẩu Tiền thuộc huyện Thanh Nguyên, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị một trận hồng thủy hung dữ tấn công.

Một trong những ngôi làng đã bị nhấn chìm hoàn toàn trong nước lũ, tất cả các ngôi nhà trên trục đường chính đã bị nước ngập đến tận tầng hai. Nhiều người dân đã phải chạy lên núi, những ai không đủ thời gian để chạy thoát đã bị mắc kẹt trên nóc của những ngôi nhà. Họ không có gì để ăn uống trong hơn 20 giờ đồng hồ, tình hình càng ngày càng trở nên tồi tệ bời cơn bão dữ đang hoành hành.

Các học viên pháp Luân Công bị bắt giữ sau khi giúp đỡ các nạn nhân

Ngày 23 tháng 08 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công, bà Hoàng Ngọc Bình, bà Lưu Kim Diễm và chồng, bà Ôn Quế Thanh, và bà Trương Diễm Phân ở huyện Thanh Nguyên đã đến giúp các nạn nhân ở khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của thị trấn Nam Khẩu Tiền và nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Đến khoảng 01 giờ chiều thì họ bị chính quyền bắt giữ.

Khi nhận được tin, bà Tề Vận Trân cùng với hai đồng tu khác đã đến nhà bà Hoàng Ngọc Bình, nơi mà các cảnh sát huyện Thanh Nguyên đã bắt giữ họ bất hợp pháp. Một nhân chứng nói đã nhìn thấy một học viên bị cảnh sát treo lên, đó là một hình thức tra tấn tàn ác.

Khi những người dân địa phương cần cứu trợ khẩn cấp thì các cảnh sát đã không làm gì để giúp đỡ họ, nhưng họ [cảnh sát] lại sẵn sàng bắt giữ các học viên đến để cứu trợ các nạn nhân.

Khung cảnh thiên tai ở huyện Thanh Nguyên, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh 

Chính phủ đã hành động như thế nào trong thảm họa

Một số lớn người bị chết và bị thương trong vùng, nhưng tin tức được phát trên truyền hình không hề đề cấp gì đến việc cứu trợ thiên tai hay tường thuật từ hiện trường thiên tai mà họ chỉ phát chương trình Thế vận hội Quốc gia lần thứ 12. Cho đến tận ngày 18 tháng 08, vẫn không có một cán bộ cấp phòng ban nào của tỉnh Liêu Ninh đến huyện Thanh Nguyên cả. Khi họ đến thị trấn Hồng Thấu Sơn, các quan chức của thị trấn thông báo cho các đơn vị hoạt động trong thị trấn lựa chọn ra vài người đại diện mặc quần áo bảo hộ lao động do họ phát và cầm xẻng dọn dẹp bùn đất trong thị trấn Hồng Thấu Sơn cùng với các quan chức tỉnh. Tất cả người dân đều biết là họ đang diễn trò.

Một người dân ở Nam Khẩu Tiền nói rằng, khi các quan chức cấp thành phố, cấp tỉnh đang “biểu diễn” để quay camera ở thị trấn Nam Khẩu Tiền, nhiều người dân địa phương đã hét lên giận dữ: “Sao các ông lại vẫn còn có thể đóng phim trong thời điểm như thế này được? Người dân thì đang bị mất tích – tại sao các ông không đi cứu họ?” Đến ngày 19 tháng 09, vẫn còn 9 người dân cần được cứu trợ khẩn cấp.

Theo những người tham gia chứng kiến, tính đến ngày 19 tháng 08, có 178 thi thể đã bị hỏa táng tại đài hóa thân huyện Thanh Nguyên. Số người tử vong thực sự đã bị tất cả các quan chức chính quyền che giấu nhằm mục đích tạo ra hình ảnh đẹp cho Thế vận hội thể thao quốc gia.

Vài người dân đã may mắn được cứu thoát trong trận lũ

Tất cả những người dân đã ký tên giúp đỡ để giải cứu các học viên bị bắt giữ đều đã thoát được khỏi thiên tai.

Thị trấn Nam Khâu Tiền là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, rất nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy trong trận lũ, và một vài gia đình đã có người bị chết. Tuy nhiên, nhiều những người dân đã ký tên để giúp đỡ giải cứu các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ đã được an toàn trong thảm họa. Không có ai bị chết, thậm chí vài người còn hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Họ rất cảm kích vì Đại Pháp đã cứu mạng họ.

Nước chỉ thấm vào đến dưới gầm giường trong nhà của các học viên Pháp Luân Công

Nhà của những người đã ký tên giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công bị thiệt hại ít nhất. Họ có thể giúp cho những người dân gặp nạn khác một nơi ẩn náu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/27/帮助灾民的法轮功学员被非法抓捕-278699.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/17/142060.html

Đăng ngày 08-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share