Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17 – 08 – 2013] Cô Lưu Mai Chương là một học viên Pháp Luân Công đến từ thành phố Mật Sơn, tỉnh Hắc Long Giang. Vào tháng 06 năm 2013, cô đã bị các nhân viên Phòng 610 bắt cóc vì đức tin của mình.

Cô Lưu bị gửi đến một trung tâm tẩy não và bị giam giữ trái phép ở đó trong suốt hơn một tháng. Sau khi được thả, cô được lệnh phải trình báo với trung tâm tẩy não vào Chủ nhật hàng tuần.

Trong thời gian bị giam giữ tại trung tâm tẩy não, cô Lưu bị ngã vỡ lá lách. Các nhà chức trách đã từ chối thả cô để điều trị.

Sau khi trở về nhà, cô Lưu phải tiến hành phẫu thuật. Trong khi ở bệnh viện, cô nhận được điện thoại từ trung tâm tẩy não, yêu cầu cô xuất viện để tham dự một phiên tẩy não.

Bị bắt ba lần trong vòng ba năm vì tu luyện Pháp Luân Công

Trong ba năm qua, cô Lưu đã bị bắt ba lần chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau vụ bắt giữ vào ngày 31 tháng 07 năm 2011, cô đã bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Mật Sơn trong suốt 19 ngày. Cô lại bị bắt một lần nữa vào ngày 08 tháng 08 năm 2012 trong khi đang phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công cho hành khách ở trạm xe buýt đường dài Mật Sơn. Lúc đó, cô đã bị giam giữ trong năm ngày và bị phạt 500 nhân dân tệ.

Vào chiều ngày 25 tháng 06 năm 2013, Giám đốc Phòng 610 thành phố Mật Sơn là Vu Hiểu Phong và một số người khác đã bắt cô Lưu một lần nữa và đưa cô đến Trung tâm Tẩy não Mật Sơn trong một nỗ lực buộc cô từ bỏ Pháp Luân Công.

Trong quá trình bị giam giữ, cô Lưu bị ngã và bị đau ở vai trái và lưng dưới. Tuy nhiên, trung tâm tẩy não từ chối thả cô để điều trị. Cô chỉ được phép dùng miếng dán thấp khớp để giảm đau.

Cô Lưu đã được thả sau 36 ngày bị giam giữ. Giám đốc trung tâm tẩy não là Vương Hiểu Bình ra lệnh cho cô quay trở lại trung tâm vào Chủ nhật hàng tuần. Cô cũng bị giám sát chặt chẽ tại nhà bởi Phó Tú Lệ, một nhân viên của trung tâm tẩy não, người tối nào cũng đến nhà cô kiểm tra để đảm bảo rằng cô không tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công khác.

Khi cơn đau tiếp tục trở nên tồi tệ hơn, cô Lưu đã đi đến Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc Mật Sơn vào ngày 07 tháng 08 năm 2013. Sau đó, cô được chuyển đến một bệnh viện lớn hơn. Tại Bệnh viện Mật Sơn mà cô đến khám sau đó, các bác sĩ phát hiện lá lách của cô đã bị vỡ. Họ lập tức tiến hành phẫu thuật, trong thời gian đó họ cũng phát hiện rằng cô Lưu bị ung thư tuyến tụy.

Vào Chủ nhật, bốn ngày sau ca phẫu thuật, cô Lưu nhận được điện thoại từ Phó Tú Lệ, yêu cầu cho biết lý do tại sao cô không đến trình báo tại trung tâm tẩy não. Sau khi nghe tình hình của cô Lưu, Phó Tú Lệ kêu lên: “Tôi không quan tâm! Cô phải đến các trung tâm tẩy não ngay bây giờ!”

Sau đó, Giám đốc trung tâm tẩy não là Vương Hiểu Bình cũng gọi cho cô Lưu, nói rằng bà ta sẽ tới thăm cô trong bệnh viện. Có lẽ vì sợ chịu trách nhiệm về chấn thương đã xảy ra trong thời gian cô Lưu bị giam giữ, bà ta đã không bao giờ xuất hiện.

Những đối tượng tham gia cuộc bức hại:

Vương Khuê Tú – Phó bí thư Đảng của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Mật Sơn

Giám đốc Trung tâm Tẩy não: +86-467-5241610 (Văn phòng), +86-467-5224331 (Nhà) , +86-13946862639 (Di động);

Vu Hiểu Phong, Giám đốc Phòng 610 thành phố Mật Sơn;

Phó giám đốc trung tâm tẩy não: +86-467-5228610 (Văn phòng), +86-467-5241639 (Nhà), + 86-13091583339, +86-15146782555;

Vương Hiểu Bình, Ủy viên ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Mật Sơn, Phó Giám đốc trung tâm tẩy não: 86-13054320510, 86-13946852635


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/17/中共恶人叫嚣-住院也得去洗脑班-278275.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/26/141693.html

Đăng ngày 11-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share