Bài viết của một đồng tu tại Bỉ

[MINH HUỆ 17-08-2013] Kính chào Sư phụ tôn kính!

Kính chào quý đồng tu!

Tôi là một học viên tại Bỉ. Tôi muốn chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm mà bản thân tôi đã trải qua trong quá trình quảng bá Thần Vận năm nay.

Trong khi chuẩn bị cho quảng bá Thần Vận 2013, một số đồng tu, trong đó có tôi, đã không thực sự tích cực ngay từ đầu. Chúng tôi còn đang tập trung khuyến khích người dân Trung Quốc thoái Đảng. Trước Giáng sinh, tôi đột nhiên nhận ra: Tại sao mình vẫn còn chấp trước vào các hạng mục của bản thân vậy? Quảng bá Thần Vận cần phải được đặt lên hàng đầu. Ngay sau khi bắt đầu tập trung vào hạng mục quảng bá Thần Vận, nhóm của tôi đã gặp nhiều vấn đề trong phối hợp. Tất cả chúng tôi đều gặp phải những lời phàn nàn về việc thiếu phối hợp như một chỉnh thể. Chúng phản ánh sự thiếu sót trong tu luyện tâm tính của chúng tôi, những thiếu sót có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc quảng bá Thần Vận. Tôi hiểu rất rõ điều này, nhưng vì không phải là điều phối viên, tôi chỉ cảm thấy lực bất tòng tâm.

Trong một buổi học Pháp nhóm dành cho Hạng mục RTC Toàn cầu (một hạng mục gọi điện về Trung Quốc để giúp người dân biết sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công), một đồng tu người Canada đã hỏi thăm về tình hình của chúng tôi. Phản hồi của tôi lúc đó chắc hẳn là rất tệ. Đồng tu đó đã nói: “Cậu là một học viên lâu năm và đã học Pháp rất nhiều. Mình nghĩ cậu nên chia sẻ hiểu biết của cậu về các Pháp lý với tất cả mọi người. Người điều phối quá bận rộn để xử lý mọi việc. Cậu nên thầm lặng giúp chỉnh thể trở nên hài hòa.” Tôi nhận ra đây là điểm hóa của Sư phụ dành cho mình thông qua người đồng tu, và tôi đột nhiên cảm thấy có động lực hơn.

Tôi nhớ lại lời giảng của Sư phụ trong “Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009]“:

“Vấn đề bán vé cho biểu diễn Thần Vận thực ra cũng phản ánh trạng thái tu luyện của học viên ở vùng sở tại; tôi thấy rõ ràng phi thường. Học viên nào, địa phương nào có trạng thái thế nào, thì khi bán vé nhất định là biểu hiện trạng thái như thế ấy. Tôi không nói rằng mọi người đều tu không tốt, biểu hiện ra là trạng thái phối hợp giữa chư vị với nhau; điểm này đứng ở việc bán vé biểu diễn Thần Vận mà nhìn là rất rõ. Có những địa phương học viên phối hợp tốt phi thường, hơn nữa có chỗ chỉ có vài học viên làm, tuy người không nhiều, nhưng thực hiện hết sức hữu hiệu.”

Theo thể ngộ của tôi, Sư phụ đã chỉ rõ, việc bán vé Thần Vận liên quan trực tiếp và phản ánh trạng thái tu luyện và phối hợp của chúng ta.

Một đồng tu cũng gửi cho mọi người một đoạn bài giảng của Sư phụ:

“Đệ tử Đại Pháp đối đãi sự việc gì cũng đều nên đối đãi một cách chính diện, không nên nhìn vào phía không tốt của người ta, mà luôn nên nhìn vào phía tốt của người ta. Kỳ thực chư vị biết chăng, những năm ấy khi tôi truyền Đại Pháp cho chư vị, khi giảng bài thì ở phía dưới phát ra rất nhiều tư tưởng người thường phản ánh ra, có những người mà tư tưởng phản ánh ra hết sức bất hảo, nhưng tôi đều không nhìn. Tôi chỉ nhìn phía mặt tốt của chư vị, tôi chỉ có thể độ chư vị. Nếu tôi toàn nhìn vào phía mặt không tốt của chư vị, thì tôi làm sao độ? Càng nhìn càng bực mình, tôi làm sao độ chư vị? (vỗ tay) Do vậy trong bất kể tình huống nào, đừng bị hành vi của người thường làm dẫn động, đừng bị tâm người thường dẫn động, cũng đừng bị cái ‘tình’ của thế gian dẫn động. Hãy nhìn nhiều hơn vào chỗ tốt của người ta, nhìn ít hơn vào chỗ không tốt của người ta.” (Giảng giải Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu 2003)

Một lần nữa tôi cảm thấy Sư phụ đã trực tiếp chỉ ra nguồn gốc của việc chúng tôi phối hợp không tốt. Chẳng phải tìm kiếm đâu xa, Sư phụ đã chỉ rất rõ ràng rồi. Quả đúng như vậy, dù chỉ là một học viên bình thường, tôi vẫn có thể thầm lặng giúp chỉnh thể trở nên hài hòa. Tôi đã chuyển tiếp cả bản tiếng Anh và tiếng Trung của hai đoạn Pháp trên cho email của nhóm.

Sau đó, cứ mỗi khi tôi thấy một bài viết trên Minh Huệ hay các trang web Đại Pháp về việc phối hợp như một chỉnh thể, tôi lại gửi đường dẫn cho email của nhóm. Kể từ khi tăng cường hoạt động quảng bá Thần Vận, các buổi học Pháp và các buổi họp quan trọng tại Bỉ không còn dành nhiều thời gian cho việc chia sẻ đề cao tâm tính. Việc chia sẻ các bài viết trong email của nhóm đã bù đắp thiếu sót này một cách hiệu quả. Phật quang của Sư phụ đã chính lại môi trường của hạng mục. Sau một thời gian ngắn, chỉ còn rất ít tranh cãi giữa các đồng tu. Mọi người trở nên ít cố chấp hơn. Khi một số đồng tu bắt đầu phàn nàn về nhau thì các đồng tu còn lại sẽ lập tức nhắc nhở họ loại bỏ “tư tưởng tiêu cực”. Tôi cũng loại bỏ được nhiều tư tưởng tiêu cực của bản thân.

Chúng tôi có một đồng tu rất chăm chỉ và tích cực tham gia nhiều hạng mục. Vào thời điểm bắt đầu quảng bá Thần Vận, cô đã đưa ra rất nhiều ý kiến, nhưng hầu hết đều không được chấp thuận. Chán nản, cô bắt đầu phát triển những cảm xúc tiêu cực, và ít tham gia các hoạt động. Tôi và một số đồng tu khác bắt đầu lo lắng cho cô, và chúng tôi phàn nàn về tình trạng của cô. Nhưng trong quá trình học Pháp, tôi nhanh chóng tìm ra vấn đề của bản thân: “suy nghĩ tiêu cực”. Tôi phải buông bỏ suy nghĩ tiêu cực về các đồng tu. Có thể cô ấy đang làm việc khác, và những gì chúng tôi thấy chỉ là giả tướng nhằm khảo nghiệm tâm tính của tôi. Pháp thân của Sư phụ đang trông nom từng học viên, và nếu chúng ta hành xử như những người tu luyện, chúng ta sẽ thực hiện tốt công việc của mình.

Tôi đã buông bỏ được suy nghĩ tiêu cực của mình. Sau đó tôi được biết người học viên này đang bận làm đĩa DVD quảng bá Thần Vận tại nhà. Một suy nghĩ tiêu cực khác lại nổi lên trong tôi: Ai cũng có thể dùng Internet, và các đồng tu đều sử dụng Ipad, điện thoại hay máy MP4 để chiếu các đoạn phim quảng bá Thần Vận, chúng ta không cần nhiều đĩa DVD như vậy. Đặc biệt khi chúng ta đang thiếu nhân lực, một đồng tu tích cực lại ở nhà làm đĩa DVD là không cần thiết.

Chính vì suy nghĩ tiêu cực này, mọi người đã không nhận đĩa DVD của chúng tôi, một số điểm quảng bá đã thông báo về tình trạng thừa đĩa. Nhưng không lâu sau, tôi nhận ra đây là một suy nghĩ tiêu cực. Tôi bắt đầu điều chỉnh lại bản thân cho phù hợp với Pháp lý của Sư phụ, và đọc đi đọc lại các đoạn bài giảng liên quan tới suy nghĩ tiêu cực. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng mỗi học viên đều có thể sử dụng cách làm của bản thân, như phát tờ rơi tới các gia đình giàu có, treo quảng cáo, và phân phát đĩa DVD. Khi chúng ta làm mọi việc chiểu theo Pháp, Sư phụ sẽ sắp xếp những người có tiền duyên với Thần Vận tới mua vé. Tôi đã loại bỏ được lo lắng của bản thân. Chỉ trong thời gian ngắn, tôi bắt đầu nghe thấy các phản hồi tích cực từ các đồng tu khác, rằng đĩa DVD thật tuyệt và được rất nhiều người yêu thích. Đồng tu đó cũng tới tham gia các hoạt động nhóm thường xuyên hơn. Con xin cảm ơn Sư phụ, con đã được trải nghiệm huyền năng to lớn khi hướng nội loại bỏ chấp trước.

Trong khoảng hai tháng trước biểu diễn Thần Vận, tôi đã tranh cãi với một đồng tu phương Tây về một vấn đề không mấy quan trọng. Chúng tôi đã tranh cãi tới sáu lần. Sau mỗi lần như vậy tôi đều khóc và tự hướng nội. Sau mỗi lần tôi đều tìm ra chấp trước của mình và tiếp tục công việc. Nhưng vài ngày sau, chúng tôi lại tranh cãi lần nữa. Lúc đầu, tôi cảm thấy hạnh phúc, vì nghĩ rằng đây là cơ hội cho mình đề cao tâm tính. Nhưng chồng tôi (cũng là một học viên) đã giúp tôi nhận ra văn hóa Đảng vẫn còn ẩn núp trong tôi, như thói quen tự cho mình là đúng, hay tâm lý hiển thị. Chính vì vậy mà các cuộc tranh cãi cứ xảy ra. Một lần trong buổi học Pháp nhóm toàn quốc, người đồng tu kia đã làm lớn chuyện. Tôi rất buồn. Trên đường về nhà, chồng tôi chỉ cho tôi các chấp trước về giữ thể diện và danh tiếng. Tôi biết Sư phụ muốn tôi có một trái tim bao dung. Sau đó, cơn buồn bực của tôi nhanh chóng tiêu tan.

Nhưng mâu thuẫn chưa dừng lại ở đó dù tôi có thể đối xử một cách từ bi. Dường như yêu cầu lại càng cao hơn. Tôi sớm nhận ra thái độ của các đồng tu phương Tây đối với tôi đã thay đổi. Họ không trả lời email của tôi, và họ nhìn tôi rất khác, thậm chí còn với ánh mắt giận dữ. Tôi bắt đầu cảm thấy bị bao vây bởi thế lực tà ác từ không gian khác. Những mâu thuẫn này không phải để chúng ta tu luyện, chúng là để phá hoại nỗ lực trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh của chúng ta. Quả thật, vì những can nhiễu đó, các học viên phương Tây có mâu thuẫn với tôi rất ít tham gia quảng bá Thần Vận.

Tôi nhớ lại bài kinh văn “Nói về Pháp” (Tinh tấn yếu chỉ) mà tôi đã học thuộc lòng, đột nhiên tôi trở nên minh bạch. Đồng thời, tôi cũng nhận được email của một đồng tu khác chia sẻ kinh nghiệm về một số mâu thuẫn tâm tính không bình thường, và cô cũng nhắc nhở mọi người cảnh giác. Sau email của cô, tôi cũng gửi một email cho nhóm, đính kèm kinh văn “Nói về Pháp” của Sư phụ và một vài kinh văn khác, khuyến khích mọi người phát chính niệm tiêu trừ can nhiễu của tà ác. Kể từ đó cho đến khi đoàn Thần Vận tới, các “mâu thuẫn” không hề xảy ra nữa.

Nhờ chung tay nỗ lực trong phối hợp và bài trừ can nhiễu, Thần Vận 2013 tại Bỉ đã thành công, các vé hạng nhất đã được bán hết, một số khán giả còn đợi ngoài cửa để có cơ hội mua vé.

Con xin tạ ơn Sư phụ đã gia trì và điểm hóa. Con đã học được rằng dù là một học viên bình thường, con cũng có thể thầm lặng phối hợp và đề cao trong tu luyện khi quảng bá Thần Vận.

Đây là thể ngộ tại tầng thứ của tôi, xin từ bi chỉ giúp những thiếu sót. Cám ơn tất cả mọi người.

(Bài chia sẻ đọc tại Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp năm 2013 tại Copenhagen)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/2/在参与神韵推广中升华-277508.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/17/141586.html

Đăng ngày 27-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share