Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Nga

[MINH HUỆ 21-09-2013]  Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 14 tại Nga đã được tổ chức vào ngày 14 tháng 09 năm 2013. Các học viên Pháp Luân Công từ khắp mọi miền đất nước Nga, Ukraine, Belarus, và các nước Đông Âu khác, đã đến tham dự Pháp hội này.

Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Nga lần thứ 14

Người chia sẻ đầu tiên là Sivader, một học viên đến từ Moscow. Anh nói về việc trong vài tháng qua anh đã liên tục tham gia các hoạt động giảng chân tướng về Pháp Luân Công trên phố Arbat như thế nào. Trong quá trình này, anh đã bỏ được nhiều chấp trước. Lúc đầu anh gặp khá nhiều mâu thuẫn với các nghệ sĩ đường phố trên phố Arbat và nghĩ rằng họ đang can nhiễu anh. Dần dần anh nhận ra rằng họ là những “người hàng xóm” của quầy thông tin trên phố Arbat của các học viên. Anh nhận ra rằng trước hết anh phải giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho họ. Họ là những người cần được cứu, không phải là “can nhiễu”. Sau khi anh nhận ra điều này, anh đã tận tình giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công cho họ. Anh hiểu rằng giảng chân tướng cũng là một cơ hội để tu luyện bản thân và trợ Sư Chính Pháp. Sivader nói rằng sau khi anh thay đổi, những “người hàng xóm” cũng hiểu chân tướng và háo hức muốn giúp đỡ một tay.

Các học viên chia sẻ kinh nghiệm của họ tại Pháp hội

Một học viên người Trung Quốc, là một trong những học viên đầu tiên đến Nga, đã kể câu chuyện về việc anh đã hồng Pháp ở Nga trong những ngày đầu như thế nào. Vào lúc đó, cách duy nhất để vận chuyển sách Đại Pháp là một chiếc xe đẩy nhỏ. Bằng cách mang những cuốn sách trên tay, cho vào trong túi khoác vai và sử dụng chiếc xe đẩy nhỏ, một vài học viên lớn tuổi đã phân phát một lượng lớn sách Đại Pháp trên toàn bộ lãnh thổ nước Nga và các vùng lân cận. Họ cũng đi tàu đến Manchuria, Irkutsk và các nơi khác để đưa sách Pháp Luân Đại Pháp và tài liệu cho những người có duyên.

Irina đến từ Rostov đã nói về việc tu luyện bản thân trong khi điều phối hạng mục đưa các tác phẩm “Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn” đến Nga. Chị nói rằng chị đã nhận ra và vứt bỏ tính tự phụ. Chị học cách nhìn vào điểm mạnh của các đồng tu, tin tưởng họ và phối hợp với họ một cách tích cực, và cùng làm việc với nhau để hướng đến một triển lãm nghệ thuật thành công, để truyền rộng Đại Pháp và giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Chị nói rằng nhờ học Pháp tốt và làm tốt những gì Sư phụ yêu cầu, hạng mục đã hoạt động suôn sẻ và ngày càng tốt hơn. Sư phụ sẽ an bài cho tất cả những người có duyên xung quanh chúng ta được cứu.

Almina đến từ Kiev, Ukraine đã chia sẻ kinh nghiệm cứu độ chúng sinh ở vùng Caucasus. Chị lo lắng rằng Georgia và Armenia- quê hương chị – không có đệ tử Đại Pháp. Ý nghĩ này luôn phảng phất trong đầu chị. Khi chị quyết định đến đó để giới thiệu Đại Pháp cho mọi người, chị cảm thấy được sự khích lệ lớn lao từ Sư phụ. Mang một hộp nặng đựng các sách và tài liệu, chị và một học viên nữ khác luôn gặp được những người tốt trên đường muốn giúp đỡ hai người. Almia không có kinh nghiệm giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho những quan chức cao cấp, nhưng khi chị đến tòa nhà Nghị viện Georgia và đi vào các phòng ban chính phủ khác nhau, chị không hề sợ hãi. Họ được chào đón rất nồng nhiệt. Hầu hết mọi người đều không biết Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc như thế nào và hết sức cảm ơn hai chị đã cho họ biết thông tin. Sau đó, họ đã nỗ lực hết sức để quảng bá phim “Trung Quốc tự do” ở vùng Caucasus.

Một học viên người Trung Quốc mới đến Moscow không lâu nói về việc chị và con chị đã đắc Pháp và giảng chân tướng về Pháp Luân Công như thế nào. Vào ngày thứ hai sau khi chị đến Moscow, chị đã đến đường Arbat với các học viên khác để giảng chân tướng và khuyến khích khách du lịch người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Thấy các học viên Nga được tự do luyện công và phân phát tài liệu ở quầy thông tin, và nghĩ về cuộc đàn áp ở Trung Quốc, chị đã khóc ba lần trong ngày đầu tiên hôm đó. Chị nhận ra rằng chị cần giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho nhiều người Trung Quốc hơn nữa. Sau đó gần như ngày nào chị cũng đến đường Arbat để giảng chân tướng. Một số Hoa kiều đã cho chị một ít đồ ăn nhanh, và một số người biết chân tướng đã mỉm cười chân thành với chị. Đôi khi chị gặp một số học viên khác đến từ Trung Quốc. Chị nói: “Nhiều lần tôi cảm thấy sự khác biệt giữa Trung Quốc và nước ngoài. Nhưng các đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, và bất kể chúng ta đến từ đâu, mang quốc tịch gì, chúng ta ở đây với một mục đích, đó là cứu độ chúng sinh, và trợ Sư Chính Pháp.”

Những người tham gia đều cảm nhận được một cách sâu sắc rằng những chia sẻ của các học viên là từ bi và đồng hóa với Đại Pháp. Mọi người đều hướng nội và chia sẻ một cách cởi mở với nhau, và tất cả những người tham dự đều cảm thấy rằng nó rất có ích

Các học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Công trên đường Arbat

Trước khi Pháp hội bắt đầu, các học viên Pháp Luân Công từ các miền khác nhau đã tham dự nhiều hoạt động, bao gồm hồng Pháp trước Đại Sứ quán Trung Quốc, giảng chân tướng Pháp Luân Công và vạch trần cuộc đàn áp. Một số học viên đã giảng chân tướng cho các đoàn khách du lịch trên phố Arbat.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/21/俄罗斯召开法轮大法修炼心得交流会-280119.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/28/142432.html

Đăng ngày 08-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share