Bài viết của Phi Minh

[MINH HUỆ 05-06-2013] Những phương thức tra tấn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng đối với các học viên Pháp Luân Công và những người khác trong các nhà tù, trại lao động và trại giam của nó là rất tàn bạo. Những người sống sót đã kể lại các trải nghiệm kinh hoàng của họ thông qua hình thức văn bản, tranh vẽ, bản vẽ và hình ảnh để toàn thế giới biết được hành vi tội ác của ĐCSTQ.

Tái hiện tra tấn: Đốt các học viên bằng những vật nung đỏ

Những bức ảnh tái hiện [cảnh tra tấn] bị làm mất uy tín, các học viên bị bắt giữ

Những bức ảnh tái hiện [cảnh tra tấn] bằng người thật là cách hiệu quả nhất để truyền đạt sự thật về cuộc bức hại, cho nên ĐCSTQ rất không bằng lòng khi những bức ảnh như thế được công khai. Gần đây, những người tham gia vào việc tạo những bức ảnh như thế này đã mất tích. Nó cũng lợi dụng truyền thông nhà nước để làm mất uy tín của những bức ảnh này. ĐCSTQ sợ bị phơi bày.

Vào ngày 04 tháng 06 năm 2013, trang web của Tân Hoa Xã, một phương tiện truyền thông của ĐCSTQ, đã báo cáo việc bắt giữ các học viên Pháp Luân Công đã minh họa các phương thức tra tấn trong những bức ảnh tái hiện. Trang web gán nhãn những bức ảnh là “giả mạo”. Trang web Minh Huệ đã đặc biệt chú thích những bức ảnh “minh họa”, “trình diễn”, hay “tái hiện” như vậy.

Sự trả thù

Rõ ràng rằng ĐCSTQ đang trả thù các nạn nhân, những người đang cố gắng cho thế giới thấy sự thật. Đảng đang cố che đậy sự thật và làm cộng đồng nhầm lẫn. Bức ảnh được công bố vào ngày 04 tháng 06 gợi nhớ lại vụ thảm sát Quảng trường Thiên An Môn mà ĐCSTQ đã và đang chối bỏ hơn một thập niên. Chế độ lưu manh này đã quen với việc chối bỏ tội ác của nó.

Hơn 14 năm qua tại Trung Quốc, công an ở các nhà tù, trại lao động, trại giam, và trung tâm tẩy não đã làm tất cả những gì mà họ có thể nghĩ ra để tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Mục đích là buộc các học viên từ bỏ niềm tin của họ, để “chuyển hóa” họ. Bị cám dỗ bởi sự hứa hẹn tiền thưởng gắn liền với một “tỉ lệ chuyển hóa”, công an ĐCSTQ đã tra tấn tàn bạo những người vô tội tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn và gây ra hàng nghìn cái chết của các học viên Pháp Luân Công trên khắp đất nước.

Các hình thức tra tấn phổ biến áp dụng đối với [học viên] Pháp Luân Công

Một bức ảnh đáng giá nghìn lời nói

Có rất nhiều tên của những hình thức tra tấn do ĐCSTQ sử dụng, như là “trói bằng dây thừng”, “treo lên”, “neo đất”, “áo khoác thẳng”, v.v. Nếu không có người thật minh họa những cách thức tàn bạo này, bất kỳ ai chưa từng trải qua sự tra tấn như vậy hay thấy người bị tra tấn như thế sẽ không thể hiểu hay tưởng tượng được ý nghĩa thật sự của chúng.

Trang web Minh Huệ Net đã đăng tải nhiều bức ảnh tái hiện với người thật minh họa những phương thức tra tấn được các nạn nhân nhớ lại. Những bức ảnh được ghi chú rõ ràng là minh họa hoặc tái hiện [tra tấn].

Các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc cũng tổ chức các cuộc triển lãm chống tra tấn để chứng minh những phương thức tra tấn và vạch trần sự bạo lực và tàn bạo của ĐCSTQ. Những buổi triển lãm hay các bức ảnh tái hiện tra tấn chỉ là cái nhìn thoáng qua. Thực tế còn tệ hơn nhiều so với bất kỳ bức ảnh hay buổi triển lãm nào có thể truyền tải.

Công lý cho tất cả

Mục đích của những bức ảnh tái hiện tra tấn không chỉ là tìm kiếm công lý cho các học viên ở Trung Quốc. Dưới chế độ độc tài của ĐCSTQ, bất kỳ công dân Trung Quốc vô tội nào cũng có thể bị bắt, bị ném vào một trại lao động hay trại giam, và bị tra tấn.

Đảm bảo rằng mọi người biết sự tra tấn như vậy đang diễn ra thông qua những bức ảnh này là bước đầu tiên để kết thúc nó. Nó là một cách hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi công dân và sự an toàn của họ. Các học viên Pháp Luân Công đã làm ra những bức ảnh như thế này là đang thực hiện quyền lợi cơ bản của họ và đang giúp bảo vệ tất cả công dân Trung Quốc.

Ở Trung Quốc ngày nay, sự tham nhũng, cưỡng chế phá dỡ nhà, công an cấu kết với tội phạm, người thỉnh nguyện bị bắt, và các cô gái trẻ bị cưỡng hiếp đơn giản chỉ là “bình thường” đối với ĐCSTQ. Công dân Trung Quốc có thể tìm kiếm công lý ở đâu?

Các học viên Pháp Luân Công đang phơi bày cuộc bức hại bằng sự ôn hòa và lý trí. Những nỗ lực như thế bao gồm cả những bức ảnh tái hiện tra tấn. Họ đang mạo hiểm sự an toàn bản thân để bảo vệ quyền lợi của người Trung Quốc. Đạo đức và lòng can đảm của họ là đáng ngưỡng mộ. Những trải nghiệm tồi tệ của họ trong các trại lao động và những nỗ lực của họ để đưa trải nghiệm đó ra công chúng xứng đáng nhận được sự chú ý của chúng ta. Hãy để chúng tôi giải cứu những người tốt dám nói lên sự thật và người bị bức hại vì điều này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/5/酷刑重组照片–曝光中共罪恶-274960.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/9/140367.html

Đăng ngày 18-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share