[MINH HUỆ 20-09-2013] Pháp hội thường niên của các học viên là một phần quan trọng trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong những dịp đó, mọi người thường cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ. Những buổi gặp gỡ này giúp cho các học viên có cơ hội học hỏi lẫn nhau và khích lệ nhau trên con đường tu luyện cá nhân của họ.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Malaysia đã tổ chức nhóm học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm thường niên của họ tại vùng cao nguyên Genting từ ngày 14 đến 16 tháng 09 năm 2013. Trong nhiều bài chia sẻ đã được chuẩn bị sẵn cho buổi họp mặt, các học viên đã kể lại kinh nghiệm làm ba việc, hướng nội khi đối diện với mâu thuẫn, loại bỏ tâm ích kỷ, và phát triển lòng từ bi trong quá trình giảng thanh chân tướng của họ.

Cùng nhau luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Genting, Malaysia

Các học viên chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một Tết Trung Thu vui vẻ

Mỗi học viên tại Pháp hội đều có một câu chuyện khác nhau. Diana, đến từ Kelantan, Malaysia, đã mang cậu con trai và cô con gái của mình đến Pháp hội. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng Năm vừa rồi. Diana chia sẻ rằng trước khi bắt đầu tu luyện, cô thường bị đau rất dữ dội ở bàn chân, và thỉnh thoảng nó khiến cho cô không thể đi lại được. Cô nói rằng: “Mỗi khi tôi luyện bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm nhận sức nóng trong đôi bàn chân, giống như là tôi đang đứng trên một cái lò nướng vậy. Sau một thời gian luyện công, cơn đau ở chân của tôi đã hoàn toàn biến mất. Chồng tôi, một phật tử, đã vô cùng kinh ngạc trước sự huyền diệu này và đã ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Công. Anh ấy đã mua vé cho chúng tôi, và khuyến khích tôi đưa mấy đứa nhỏ đến Pháp hội.”

Cô Lưu Ngọc Minh, đến từ Việt Nam, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây hai năm. Cô đã đọc bài chia sẻ của mình tại Pháp hội. Cô cho biết trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, đôi tay cô rất yếu. Cô thậm chí không thể tự giặt quần áo cho mình, cha mẹ và em gái cô phải chăm sóc cho cô. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cuối cùng cô Lưu đã có thể làm được tất cả các việc nhà. Đôi khi cô còn có thể làm việc đến 12 tiếng một ngày. Cô rất kinh ngạc trước sức mạnh vĩ đại của môn tu luyện này.

Cô Lưu chuyển đến sống ở Malaysia sau khi cô tu luyện Pháp Luân Công. Khi cô mới đến Malaysia, cô không hề biết bất kỳ học viên địa phương nào. Tuy nhiên cô vẫn học Pháp, luyện các bài công pháp và phát chính niệm đều đặn mỗi ngày. Rất nhiều bạn bè của cô không hiểu được cô, và một vài người trong số họ thậm chí còn gây áp lực để thuyết phục cô ngừng tu luyện. Nhưng cô vẫn kiên trì, vì đây là con đường mà cô đã lựa chọn. Năm tháng sau, cô Lưu đã tìm thấy các học viên địa phương ở một công viên, và hiện nay cô rất thích môi trường tu luyện tích cực này.

Ông Dương, một người trong ban tổ chức Pháp hội, nói rằng có rất nhiều học viên mới tại Pháp hội năm nay. Ông nói thêm rằng: “Những bài chia sẻ kinh nghiệm của năm nay thậm chí tốt hơn những năm trước, và tôi có thể nói rằng thể ngộ về Pháp của các học viên đã thật sự được cải thiện.”

Ông Lâm, một học viên khác trong ban tổ chức, cũng bị ấn tượng bởi thể ngộ trưởng thành của các học viên mới.

Gần cuối Pháp hội, các học viên cùng nhau chụp một bức ảnh, và chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, một Tết Trung Thu vui vẻ.

Sau khi kết thúc Pháp hội, các học viên đã chia sẻ những lợi ích mà họ nhận được từ Pháp hội này. Một số nói rằng họ có thể nhìn thấy những thiếu sót của mình trong tu luyện và bây giờ họ cảm thấy mình được động viên và sẽ quyết tâm không ngừng đề cao trong tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/20/马来西亚举办学法交流会-共同提高-280076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/23/142349.html

Đăng ngày 26-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share