[MINH HUỆ 27-08-2013] Các học viên Pháp Luân Công từ Vương Quốc Anh đã tập trung về Quảng trường Trafalgar tại trung tâm thành phố Luân Đôn vào ngày 24 tháng 08 năm 2013 để phơi bày tội ác chống lại nhân loại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng tổ chức một cuộc vận động thu thập chữ kí, kêu gọi chấm dứt hoạt động mổ cướp nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm mà phần lớn là các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Các học viên người Anh đang biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trên Quảng trường Trafalgar

Khách qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công

Chăm chú đọc tài liệu Pháp Luân Công dưới mưa

Nhiều khách qua đường bị sốc khi biết rằng ĐCSTQ đã thu được một lợi nhuận khổng lồ trong suốt hơn 14 năm qua từ hoạt động cưỡng bức mổ cướp nội tạng bất hợp pháp và vô nhân đạo ở Trung Quốc. Đa số những người này đã kí tên vào đơn thỉnh nguyện do Hiệp hội các Bác sỹ Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) khởi xướng nhằm kêu gọi Liên Hiệp Quốc giúp chấm dứt tội ác phi nhân tính này.

Trong ngày hôm đó, đã có nhiều gia đình, đoàn khách du lịch, và nhóm bạn kí tên thỉnh nguyện.

Khách qua đường kí tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc

Các học viên đã dựng ba biểu ngữ lớn với dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn” và “Hãy giúp ngăn chặn cuộc đàn áp Pháp Luân Công” bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Họ cũng biểu diễn 05 bài công pháp của Pháp Luân Công.

Rất nhiều người muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cách luyện các bài công pháp.

Ông bà Kudi là những người Ấn Độ thuộc tầng lớp trung lưu sống trong một thị trấn nhỏ gần Birmingham. Khi đi dạo qua Quảng trường Trafalgar, họ tình cờ nhìn thấy các bảng thông tin và biểu ngữ màu vàng tươi sáng của các học viên.

Họ đã nói với một học viên rằng đây là lần đầu tiên họ nghe nói về Pháp Luân Công và nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng của chế độ Trung Quốc. Sau khi kí vào đơn thỉnh nguyện, cả hai đều nở một nụ cười rạng rỡ.

Trước khi rời đi, ông bà Kudi nói rằng nhân loại không bao giờ cho phép mổ cướp nội tạng tồn tại. Họ cũng nói rằng họ rất thích văn hoá truyền thống của Trung Quốc, và khen đồng phục luyện công của các học viên “tuyệt đẹp”.

Ông Hassan đến từ Thổ Nhĩ Kỳ

Ông Hassan đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã kí vào đơn thỉnh nguyện sau khi một học viên nói chuyện với ông về Pháp Luân Công. Ông nói rằng ông hoàn toàn phản đối hoạt động mổ cướp nội tạng sống của chế độ Trung Quốc.

Ông ca ngợi sự yên bình và tĩnh lặng của các bài công pháp Pháp Luân Công cũng như sự kiên định của các học viên trong việc chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng. Ông nói rằng ông cảm thấy những tội ác phi nhân tính này nên được phơi bày rộng rãi để người dân trên toàn thế giới được biết.

Chemette là một người châu Phi, đi cùng với bạn trai của cô, đã lặng người trước tiếng nhạc và các động tác luyện công của các học viên. Khi một học viên nói chuyện với họ rằng Pháp Luân Công đang bị đàn áp dã man ở Trung Quốc, anh bạn trai người Pháp của cô nói rằng đây là lần đầu tiên anh nghe nói về Pháp Luân Công. Trước khi rời đi, cả hai đã kí tên vào đơn thỉnh nguyện.

Alicia và Tracy ký vào đơn thỉnh nguyện

Trong lúc một số học viên đang luyện các bài công pháp, Alicia và cô bạn Tracy bắt đầu đọc các bảng thông tin. Ngay sau đó, họ đã vui vẻ kí tên mình vào đơn thỉnh nguyện.

Antonio đến từ Brazil

Antonio đến từ Brazil. Anh đã dừng lại để đọc tấm áp phích “Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền trên khắp thế giới”.

Sau khi các học viên nói cho anh biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, họ hỏi liệu anh có muốn kí tên mình vào đơn thỉnh nguyện của DAFOH hay không. Antonio nói rằng trước tiên anh muốn nói chuyện với vợ của anh, cô Adriana, người đang ở nhà tại Brazil.

Anh đã sử dụng màn hình của chiếc smart phone để quay lại những hoạt động giảng chân tướng của các học viên ở Quảng trường Trafalgar và chuyển đoạn video đó cho vợ của anh.

Sau đó anh ấy gọi một học viên và nhờ anh này nói cho vợ của mình biết về chương trình vận động thu thập chữ kí của DAFOH.

Sau khi người học viên trả điện thoại lại cho Antonio, anh đã nói thêm vài câu với Adriana, và cho biết, “Vợ tôi nhờ tôi thay mặt cô ấy kí vào đơn thỉnh nguyện, sau khi tôi kí tên của mình.”

Vợ của Antonio đã nhờ anh xin địa chỉ website của Pháp Luân Đại Pháp, vì cô ấy muốn xem nó ngay lập tức. Cuộc đàm thoại với người học viên đã khiến cô muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện này.

Michael, một nhạc công người Luân Đôn, vui vẻ kí tên mình vào đơn thỉnh nguyện sau khi nghe về những tội ác mà chế độ Trung Quốc đã thực hiện với Pháp Luân Công.

Ông giải thích: “Đây là một tội ác ghê tởm chống lại nhân loại! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để ngăn chặn việc này xảy ra một lần nữa. Tôi đã nghe về cuộc đàn áp, nhưng tôi không thể tưởng tượng được rằng sự tàn bạo như thế này đang diễn ra ở Trung Quốc. Tôi nghĩ điều tà ác đến như vậy đã chấm dứt khi Hitler bị đánh bại trong Chiến tranh Thế giới lần thứ II, cách đây 70 năm!”

Michael ca ngợi việc các học viên đã sử dụng thời gian và nguồn lực của họ để phơi bày các tội ác chống lại Pháp Luân Công của Đảng.

Ông nói: “Các du khách ở Quảng trường Trafalgar đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây là nơi lý tưởng để vạch trần Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chỉ khi tất cả mọi người đều biết về nó thì họ mới có thể có hành động cụ thể.”

Cô Hudson kí vào đơn thỉnh nguyện

Cô Hudson là một nhà tâm lý học sống ở ngoại ô Luân Đôn. Khi đi ngang qua Quảng trường Trafalgar, cô đã nhìn thấy các học viên biểu diễn các bài công pháp trong mưa.

Cô đã rất xúc động bởi nét mặt ôn hoà của các học viên và cô đã chụp hình họ để lưu giữ những khoảnh khắc này. Sau một cuộc trò chuyện ngắn ngủi với các học viên, cô đã kí tên mình vào đơn thỉnh nguyện.

Cô hiểu rất rõ về việc coi thường tính mạng con người và quyền công dân của Đảng.

Cô nói: “Từ góc nhìn của một nhà tâm lý học, tôi hiểu tại sao Đảng lại sợ Pháp Luân Công. Môn tu luyện ôn hoà này rất hữu ích cho tinh thần, đó chính xác là điều mà chế độ e sợ. Họ sợ không còn kiểm soát được tâm trí và tư tưởng của người dân!”

“Môn tu luyện tâm linh của bạn thật là tuyệt vời! Ở đây, lặng lẽ ngồi đả toạ trong cơn mưa tầm tã, ngay giữa sự hối hả và nhộn nhịp của Quảng trường Trafalgar!”

Các học viên ở Vương Quốc Anh đa giảng chân tướng gần St. Martin-in-the-Fields, gần Quảng trường Trafalgar hàng tuần trong nhiều năm.

Trong vài tháng gần đây, họ thường xuyên tập trung ở khu phố Tàu của Luôn Đôn để thu thập chữ kí cho đơn thỉnh nguyện và khuyến khích những người Trung Quốc ở địa phương và khách du lịch thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/27/伦敦鸽子广场民众冒雨了解真相-谴责中共暴行(图)-278720.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/8/141878.html

Đăng ngày 14-9-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share