[MINH HUỆ 16-07-2012]

Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Canada

Con xin kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp”:

“Kỳ thực không đi nổi chính lộ ấy, một là nguyên nhân nghiệp lực, trong đó gồm cả những phiền toái mà sinh mệnh mang theo sau lưng, các loại ân oán và thệ nguyện, cũng như các loại liên đới của sinh mệnh, v.v.; một nữa là nhân tâm chấp trước của bản thân mình. Đặc biệt là quan niệm đã hình thành, phương thức tư duy đã hình thành, những cái đó khiến bản thân rất là khó nhận thức ra những biểu hiện một cách không tự biết của nhân tâm.”

Đã sáu năm kể từ khi tôi bắt đầu gọi điện thoại về Trung Quốc để giảng chân tướng giúp người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó (“tam thoái”). Tôi vô cùng may mắn khi có được cơ hội tham gia vào mạng lưới giảng chân tướng trực tuyến nhanh toàn cầu (được biết đến là RTC) để làm việc và được huấn luyện trực tuyến về việc giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho người Trung Quốc đại lục. Với sự trợ giúp của Sư phụ, tôi đã được hưởng lợi rất nhiều khi tham gia vào hạng mục này.

Khi lần đầu tiên tôi tham gia vào nhóm RTC, tôi đã phát hiện ra rất nhiều cách khác nhau để gọi về Trung Quốc một cách hiệu quả. Tôi đã thử nhiều phương thức khác nhau và tôi đã giảng chân tướng từ nhiều khía cạnh khác nhau. Sau khi có được nhiều kinh nghiệm hơn, tôi trở nên bình tĩnh và vững vàng hơn khi nói chuyện với mọi người qua điện thoại. Tôi dùng chính niệm của đệ tử Đại Pháp để giảng chân tướng. Tôi hiểu rằng giảng chân tướng cho mọi người là quá trình để tôi buông bỏ các chấp trước và quan niệm của người thường. Đó cũng là một quá trình để tôi vượt lên chính bản thân mình. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của bản thân cùng các bạn đồng tu. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp trong thể ngộ của tôi.

1. Đột phá những quan niệm thông thường để gọi điện thoại, sử dụng chiến lược “Một câu để cứu chúng sinh” bằng chính niệm

Việc học hỏi điều mới là rất khó khăn lúc ban đầu. Điều này chắc chắn đúng đối với việc giảng chân tướng qua điện thoại. Nếu tôi thực thi tốt trong phút đầu tiên thì “lực lượng chân lý” sẽ có thể dễ dàng xung phá cả “chiến hào”. Tuy nhiên, nếu những giây phút đầu tiên tôi không tận dụng tốt, “lực lượng” sẽ bị suy yếu và kết quả là, sẽ không thể tiếp tục giảng chân tướng. Đây chính là chỗ mà phần lớn những người mới bắt đầu bị vướng mắc. Trong nhiều năm, tôi đã thử nhiều cách khác nhau để mở đầu một cuộc gọi điện thoại nhưng tôi không tự tin vào chính mình bởi vì tôi lo lắng rằng người nghe sẽ không vui và rằng họ sẽ dập máy. Nếu tôi không có một tâm kiên định, người nghe sẽ dập máy. Vào đầu năm 2012, RTC giới thiệu chiến lược “Một câu để cứu chúng sinh” (“một câu”). Cuối cùng tôi đã tìm ra được một phương thức đúng đắn để bắt đầu cuộc nói chuyện điện thoại.

Chiến lược “một câu” đòi hỏi các học viên có chính niệm mạnh mẽ đồng thời sử dụng những câu đơn giản và trực tiếp để giúp những người nghe có duyên tiền định nhanh chóng hiểu được chân tướng về Pháp Luân Công và thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ban đầu, tôi có một chút hoài nghi về tính hiệu quả của nó, sợ rằng cách này quá là đơn giản.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta,

“Động tác giản đơn, không nhất định phức tạp mà là tốt, Đại Đạo là chí giản chí dị.” (Giảng Pháp tại Bắc Kinh trong lễ xuất bản Chuyển Pháp Luân, trong Chuyển Pháp Luân Pháp Giải)

Tôi hiểu được qua việc chia sẻ với các bạn đồng tu rằng người dân Trung Quốc rất quen thuộc với “tam thoái” và Pháp Luân Công, do vậy, không nên quá cầu kỳ. Những câu ngắn gọn và đơn giản giúp cho người ở cả hai đầu dây bớt e sợ hơn. Cách thức thông thường là nên duy trì phong thái bình dị và tự nhiên trong khi giảng chân tướng và giúp người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Khi tôi hiểu được phương thức này, tôi yêu cầu bản thân mình phải duy trì được giọng nói cùng tâm thái tốt và an hòa. Tôi nên truyền đi những tin tức tốt đẹp về “tam thoái” cho người dân Trung Quốc. Trước khi gọi điện thoại, tôi học Pháp và phát chính niệm. Học Pháp tốt và phát chính niệm đặt định nền tảng vững chắc cho hết thảy mọi thứ.

Sau khi gọi một vài cuộc điện thoại mà sử dụng chiến dịch mới, hết thảy những hoài nghi trong tôi đều tan biến mất, sự đơn giản và trực tiếp của “một câu” đã giúp giải tỏa được nỗi lo lắng trong tôi. Khi làm theo chiến dịch “một câu” tôi cảm thấy thoái mái với kịch bản này, tôi có thể sáng tạo và nói một cách tự do. Một trường chính niệm được hình thành ngay khi tôi bắt đầu nói chuyện. Tôi thường bắt đầu nói: “Bạn có khỏe không? Cho phép tôi xin bạn ít phút để nói với bạn một số tin tức thật tuyệt vời này. Hàng triệu người đã thuận theo Thiên ý và làm “tam thoái” để đảm bảo cho tương lai của họ. Việc làm tam thoái có nghĩa là một người chân thành muốn thoái xuất khỏi ba tổ chức là ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên. Ông Trời sẽ chứng giám mọi hành động của con người. Những người tốt bụng sẽ được bảo hộ. Bạn có phải đảng viên không?” Khi tôi sử dụng chính niệm mạnh mẽ phi thường của mình trong khi nói chuyện điện thoại, người nghe dường như dồn hết sự chú ý vào đó. Rất nhiều người đã đồng ý với tôi, ngay cả trước khi tôi nói xong. Những câu đơn giản nhưng thẳng thắn có hiệu quả rất tốt đối với những người Trung Quốc bận rộn và cẩn trọng mà luôn cảnh giác.

Vài ngày sau khi tôi bắt đầu sử dụng chiến lược “một câu”, tôi nhận ra rằng ngày càng có thêm nhiều người sẵn sàng lắng nghe tôi và rất nhiều người muốn làm tam thoái. Tín tâm của tôi cũng tăng lên. Hiện tại, tỷ lệ tam thoái hàng ngày của tôi khoảng 40 phần trăm, cao hơn so với trước đây. Một lần, với chính niệm mạnh mẽ, tôi đã giúp 23 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ trong hai giờ rưỡi. Tôi nhận ra rằng việc này phù hợp với hình thế Chính Pháp hiện nay, sẽ có thêm nhiều chúng sinh thoái xuất khỏi ĐCSTQ và việc này vẫn đang tiếp diễn như một điều tất yếu. Tuy nhiên, số lượng này vẫn thấp hơn so với điều mà Sư phụ mong muốn. Việc gia tăng tỷ lệ tam thoái vẫn đang được thực thi. Hiện tại, rất nhiều học viên đã tham gia vào nhóm RTC để cứu thêm nhiều chúng sinh hơn nữa.

2. Vượt qua chính mình trong khi gọi điện thoại

Sự việc của Vương Lập Quân đã dẫn đến một tình trạng chính trị rối loạn ở Trung Quốc. Rất nhiều sự việc đã phát sinh tiếp sau đó. Để phù hợp với hình thế chính trị ở Trung Quốc, nhóm gọi điện thoại toàn cầu của chúng tôi đã nhanh chóng đưa ra một dự án nhắm đến những người Trung Quốc mà có quyền lực ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách ở Trung Quốc. Do vậy tôi đã tình nguyện gọi điện cho hơn một trăm quan chức cấp cao trong quân đội. Tuy nhiên, khái niệm rằng họ là “quan chức cấp cao trong quân đội” đã hằn sâu trong tâm trí tôi, do đó, khi tôi nói chuyện với họ trên điện thoại, tôi đã bị chấp trước vào địa vị xã hội của họ. Do vậy tôi đã vội vàng tuôn ra những thông tin về Vương Lập Quân và Bạc Hy Lai cho họ đồng thời tôi đã trực tiếp chỉ ra lai lịch quân sự của Vương Lập Quân và Bạc Hy Lai. Sau khi gọi khoảng 70 cuộc điện thoại, nhiều người đã dập máy trước khi tôi nói xong.

Sau đó khi tôi học Pháp, tôi đã đọc được điều Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân”:

“Cứu người là nhắm vào con người, chứ không nhắm vào hình thế xã hội; nhắm vào nhân tâm, không nhắm vào giai tầng [xã hội], không nhắm vào đoàn thể.”

Tôi hiểu rằng mình đã phân biệt đối xử với những người thuộc các tầng lớp khác nhau. Tôi nên đối xử với mọi người như nhau và thật sự cân nhắc đến lợi ích của họ. Xét đến hoàn cảnh mà họ đang sinh sống không hề có tự do, tôi hiểu rằng chắc hẳn họ rất bị áp lực và sợ hãi. Kể từ đó, tôi thường dùng cách tiếp cận thông thường là ban đầu tôi thường nói với mọi người về tam thoái rồi tiếp đến sau một hồi nói chuyện, tôi bắt đầu nói với họ về chân tướng Pháp Luân Công và sau đó mới chia sẻ những thông tin quân sự. Tôi đã giúp hai vị quan chức thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau hai cuộc điện thoại và sau đó tôi đã giúp được sáu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ với mười cuộc điện thoại. Tất cả bọn họ đều lắng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của tôi, cả khi mà tôi bảo họ hãy nói với bạn bè của mình trong quân đội và cơ quan hành pháp đừng bao giờ chĩa súng vào người dân Trung Quốc, họ không nên trở thành tay sai cho ĐCSTQ mà nên phụng sự một cách chân thành người dân Trung Quốc. Khi tôi thật sự nghĩ đến người nghe và mong muốn họ nghe được chân tướng về Pháp Luân Công, những cuộc điện thoại sau này đều diễn ra trôi chảy.

Không lâu trước đây, tôi tham gia vào nhóm gọi điện thoại tập trung vào sự kiện “điểm chỉ vân tay” ở tỉnh Hà Bắc. Những người dân Trung Quốc ở tỉnh Hà Bắc đã in dấu vân tay của họ lên đơn kiến nghị thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc. Ban đầu rất nhiều người dập máy khi tôi nói với họ về việc làm tam thoái bảo bình an cho tương lai của họ. Qua việc hướng nội, tôi đã khám phá ra rằng tôi có nỗi sợ hãi ẩn sâu bên trong và rằng tôi không có đủ chính khí mà đó là lý do tại sao tôi không khích lệ được người nghe. Sau khi chia sẻ với các đồng tu trong nhóm, tôi hiểu được lý do chúng tôi gọi điện thoại về Trung Quốc là để hỗ trợ người dân Trung Quốc, hướng dẫn họ phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đồng thời vạch trần cuộc bức hại kéo dài mà các nhân viên của văn phòng chính trị và pháp luật đang tiến hành để chống lại các học viên Pháp Luân Công cùng những người mà đã in dấu vân tay của mình nhằm thể hiện sự ủng hộ của họ đối với các học viên Pháp Luân Công.

Tôi cần phải phân tích được sự chuyển biến về hình thế và hoàn cảnh hiện tại đồng thời chỉ ra phương thức cho các quan chức chính phủ cùng người dân Trung Quốc tự cứu chính mình. Tôi cần phải giảng chân tướng cho họ, vạch trần chân tướng vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn và cái gọi là “1.400 cái chết” cùng những lời dối trá khác mà ĐCSTQ tuyên truyền. Trước khi gọi lại một vài số điện thoại, tôi phát chính niệm để thanh lý những can nhiễu trong trường không gian của mình và đằng sau những số điện thoại. Với chính niệm, tôi bắt đầu nói với người nghe rằng tôi đang mang cho họ những tin tức tốt lành từ hải ngoại, rằng những tham quan đang bị diệt trừ, rằng mọi người đang dùng vân tay của mình để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi cũng nói với họ chân tướng về Pháp Luân Công và tam thoái. Bằng chính niệm, tôi đã đột phá được rất nhiều khó khăn lúc ban đầu và do vậy rất nhiều người đều cảm thấy hạnh phúc khi nghe được điều mà tôi nói với họ. Giờ đây việc giảng chân tướng có tác động mạnh mẽ và dễ dàng hơn nhiều.

Tôi đã thực sự trải nghiệm được uy lực của chính niệm, chính hành trong việc giảng chân tướng.

3. Tiếp tục đào vào các chấp trước để thanh lý bản thân trong khi gọi điện thoại giải cứu đồng tu

Một thời gian dài trước đấy tôi đã biết rằng đội giải cứu phải trực tiếp đương đầu với các thế lực tà ác và hai đội đều được đặt trong cùng một toà nhà. Tuy nhiên, trong một thời gian rất dài cho đến tận sáu tháng trước, tôi đã không đột phá được những rào cản để cố gắng thực hiện việc này. Người Trung Quốc thường đi ngủ vào khoảng 9 giờ 30 phút tối. Cuối cùng tôi đã quyết định tham gia vào nhóm gọi điện thoại để giải cứu đồng tu bằng cách trực tiếp gọi điện đến hang ổ tà ác khoảng một tiếng mỗi ngày.

Một người cần phải có chính niệm mạnh mẽ để giảng chân tướng cho nhân viên làm việc tại đồn công an, các nhà tù và phòng 610. Tham gia vào những hạng mục RTC, tôi đã được tôi luyện tốt đến mức có thể gọi điện đến những hang ổ tà ác không chút khó khăn, thậm chí khi lần đầu tiên tôi tham gia vào nhóm; chân tướng phóng ra khỏi miệng tôi giống như một thanh gươm sắc nhọn. Tôi không có chút tâm sợ hãi nào.

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gọi đến một trại giam. Tôi bắt đầu nói chuyện ngay khi đường dây được kết nối mà không có bất cứ quan niệm nào cả. Với tâm thuần tịnh, tôi đã nói với các viên công an rằng việc đối xử với các học viên Đại Pháp bằng từ tâm chính là họ đang đối xử tốt với bản thân mình. Tôi nói với họ rằng họ nên có một nhận thức đầy đủ về tình huống hiện tại và lựa chọn điều mà lương tâm mách bảo là đúng để có thể tránh được thảm họa trong tương lai. Một số viên công an mà đã dập máy của các đồng tu trước đó đã lắng nghe tôi nói từ đầu đến cuối. Thậm chí họ còn nghe lời tôi khi tôi bảo họ hãy bảo vệ các học viên Pháp Luân Công đồng thời thu thập chứng cứ về cuộc bức hại để gửi cho Tổ chức Thế giới về Điều tra Bức hại Pháp Luân Công.

Những đồng tu đang lắng nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi đã trợ giúp phát chính niệm để tăng cường trường chính niệm. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, tất cả chúng tôi đều được khích lệ. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ giúp tôi làm tốt trong lần đầu tiên tôi gọi đến trại giam để tôi có thể gọi được nhiều cuộc điện thoại hơn nữa nhằm giải cứu các học viên và rằng tôi nên dùng nhiều phương thức khác nhau để gia cường thêm chính niệm cho đội giải cứu.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang tu luyện. Sau một thời gian, khó khăn xuất hiện và đôi lúc tôi chỉ muốn theo một khuôn mẫu định sẵn. Tôi hiểu rằng mình cần phải đột phá điều đó. Qua việc hướng nội, tôi phát hiện ra rằng mình đã hình thành một số quan niệm, tâm tranh đấu và chấp trước hoàn thành công việc. Tôi định “gây sốc” đối với người nghe hơn là chân thành và ân cần với họ như chúng sinh. Một ngày một học viên khác và tôi đã gọi điện thoại để giải cứu một đồng tu bị giam giữ trong trại tẩy não. Bởi vì tôi biết vị đồng tu mà chúng tôi đang giải cứu, tôi đã trở nên động tâm khi tôi gọi điện thoại và nó giống như thể tôi đang hành xử một cách cao ngạo đối với người nghe. Kết quả không được tốt. Tuy nhiên, khi đồng tu gọi điện thoại, cô ấy tỏ ra rất bình tĩnh. Những lời mà cô ấy phát ra hàm chứa cả sự uy nghiêm và nhân từ. Khi nói chuyện trên điện thoại, người phụ nữ là trưởng Phòng 610 đã chia sẻ rất nhiều suy nghĩ của cá nhân bà ấy và bà ấy cũng cảm ơn vị đồng tu đó vì đã quan tâm đến bà.

Trong khi đang nói chuyện với bà ấy, vị đồng tu đó đã đề cập đến “Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp.” Bà trưởng Phòng 610 đã cảm động một cách sâu sắc. Vị đồng tu đó hiểu ra rằng chúng ta nên đối xử với những người mà không sẵn lòng lắng nghe chúng ta bằng từ tâm và sự kiên nhẫn khi chúng ta giảng chân tướng cho họ. Nếu chúng ta thật sự quan tâm đến sinh mệnh của họ, người dân Trung Quốc sẽ thay đổi. Tôi đã bị cảm động sâu sắc bởi tâm thái của vị đồng tu. Với tâm thái thuần tịnh như vậy, khi cô ấy giảng chân tướng, cô ấy không có bất kể quan niệm thông thường nào, do vậy mà mọi người muốn lắng nghe cô ấy. Tôi phát hiện ra rằng mình có chấp trước tranh đấu rất mạnh. Bởi vì vẫn còn trẻ, tôi bốc đồng và thiếu độ tin cậy. Vì đó mà sau khi gọi thêm nhiều cuộc điện thoại những chấp trước của tôi đã lộ rõ.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong “Giảng pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp”:

“… mỗi cá nhân, mỗi vị Thần, mỗi sinh mệnh đều có lịch sử của mình, đều như một câu chuyện. Quá trình của sinh mệnh, mỗi cá nhân đều như một bộ sách lịch sử.”

Từ đó về sau, tôi thường nhắc nhở bản thân rằng mình phải trân quý mỗi sinh mệnh có tiền duyên thay vì cho rằng họ sẽ phản ứng lại một cách tiêu cực. Tôi phải chân thành quan tâm đến lợi ích của những người mà tôi tiếp xúc và chính niệm sẽ dấy khởi khi tôi làm vậy. Kể từ đó, tôi thường nhắc nhở bản thân mình từ “trân quý”. Do đó, trước khi gọi bất cứ cuộc điện thoại nào, tôi đều phát chính niệm để thanh lý môi trường của mình cùng những quan niệm của người thường, để khích lệ bản thân đối mặt với hết thảy những thử thách bằng tâm thái khoáng đạt và để tu luyện tâm tính trong mỗi chủng môi trường phức tạp khác nhau từ đó mà đề cao tâm tính.

Những nỗ lực bền bỉ của tôi trong việc gọi điện thoại giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc cũng như cho những người trực tiếp liên quan đến việc bức hại đã thành công. Tôi tin rằng điều lớn nhất mà tôi đạt được đó là giờ đây tôi đã có thể bình tâm và hoà ái đối mặt với người dân Trung Quốc thuộc mọi tầng lớp khác nhau, bất kể địa vị xã hội của họ là gì, dù cho họ là công an, dân thường hay những quan chức chính phủ cấp cao. Đối với tôi họ đều là những sinh mệnh trân quý đến đây vì Pháp. Nếu tôi có thể góp sức mình vào thời khắc then chốt này và làm thức tỉnh những người có mối nhân duyên tiền định đối với tôi thì thời khắc này quả là đáng trân quý phi thường.

4. Khích lệ lương tâm và lòng can đảm để thức tỉnh những người bị ĐCSTQ làm mê muội

Trong nhiều năm kinh nghiệm của mình, tôi đã gặp một kiểu người Trung Quốc đặc thù là dè chừng, lạnh nhạt, thực dụng và không có đức tin. Khi tôi nói chuyện với họ, như thể tôi đang nói chuyện với một bức tường, tôi cảm thấy thương cảm cho họ nhưng tôi chẳng thể làm được gì. Một số người lập tức trở nên thiếu kiên nhẫn ngay khi tôi vừa mới bắt đầu nói. Họ không tin dù chỉ một chút điều mà tôi nói với họ, và tin rằng nếu những gì không liên quan đến họ thì không nên làm phiền họ. Những người này có chiều hướng thường mang nhiều mối bất bình. Thay vì cảm thông, họ thường mang thái độ tiêu cực.

Sư phụ đã giảng trong “Thế nào là đệ tử Đại Pháp”:

“Còn về việc cứu độ chúng sinh, và việc giảng chân tướng, rất nhiều người làm không triệt để, giảng hai câu với người ta, thích nghe hay không, không nghe cũng kệ, lại đi tìm người khác. Làm bất kể chuyện gì, là có thuỷ có chung, hãy làm nó cho tốt, cứu người thì phải cứu họ cho xong.”

Những lời giảng của Sư phụ giúp tôi hiểu rằng tôi không nên lùi bước trước khó khăn và tôi phải đột phá được tính nhiệt huyết nhất thời. Khi giảng chân tướng tôi phải làm cho thấu đáo, tôi phải có một khởi đầu tốt và phải có trách nhiệm cho đến cùng.

Làm thế nào tôi có thể giúp mọi người cởi nút thắt trong tâm của họ? Tôi nhận thấy rằng tất cả bọn họ đều ích kỷ và dè chừng bởi vì họ tin rằng họ có thể bảo vệ bản thân theo cách đó. Để xử lý được việc đó, tôi cần phải ngừng lo lắng rằng nếu tôi quá thẳng thắn, họ sẽ cảm thấy khó chịu, tôi phải nói thẳng với họ rằng tại sao việc họ lắng nghe tôi là rất quan trọng. Dưới hoàn cảnh hiện tại, việc khích lệ người dân Trung Quốc có can đảm và hành xử theo lương tâm của mình là vô cùng quan trọng. Vì lý do đó mà tôi bắt đầu khích lệ lòng can đảm cũng như lương tâm của họ. Qua việc bảo trì chính niệm mạnh mẽ, tôi có thể giúp họ giải thoát bản thân mình khỏi sự ảnh hưởng của các tầng không gian khác và do vậy họ có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn mà họ đã chờ đợi trong hàng triệu năm.

Ví dụ, tôi thường nói với mọi người: “Bạn của tôi, xin hãy lắng nghe tôi. Dưới hoàn cảnh hiện thời, nếu bạn vẫn tiếp tục giữ thái độ trung lập, dè chừng hay thờ ơ thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp. ĐCSTQ tà ác đã bức hại Pháp Luân Công trong 13 năm. Nó thêu dệt nên vụ tự thiêu ở Thiên An Môn và khiến hàng triệu người dân Trung Quốc chống lại Phật Pháp. Đó chính là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến thảm họa. Các vị Thần và các vị Phật đều thấy được tâm của người thường. Mỗi người đều phải có một chọn lựa rõ ràng giữa chính và tà. Thiện hữu thiện báo. Tất cả đều phụ thuộc vào việc bạn đặt định tâm mình như thế nào. Hãy để tôi nói với bạn một số điều từ tận sâu trong trái tim tôi: để thoát khỏi thảm họa và vì sự an toàn và hạnh phúc của chính bạn, bạn cần phải có được ý thức về lương tâm căn bản và lòng can đảm. Là một hậu duệ của Viêm Đế, tôi hy vọng bạn có can đảm để lựa chọn phía thiện lương của con người và bước đi trên con đường tươi sáng và rộng mở. Bạn nên có trách nhiệm với chính sinh mệnh của mình. Các vị Thần và các vị Phật đều muốn cứu bạn. Bạn sẽ được đắc cứu nếu giờ đây bạn giúp một tay. Suy xét một cách hợp lý: liệu đó có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên không khi hàng triệu người đều phải đưa ra một lựa chọn? Lý do mà hàng triệu người làm tam thoái là bởi vì họ không muốn bị ảnh hưởng. Nếu bạn không làm tam thoái, bạn sẽ không có lựa chọn nào ngoài việc phải hứng chịu thảm họa. Tuy nhiên, mặt khác, nếu bạn làm tam thoái, bạn sẽ được an toàn. Việc đó rất đơn giản. Trước đây bạn đã từng gia nhập ĐCSTQ chưa?” Lúc đó, rất nhiều người đã bắt đầu nói chuyện với tôi. Sau khi chúng tôi chuyện trò, việc giúp họ làm tam thoái trở nên dễ dàng hơn.

Qua thực tế, tôi phát hiện ra rằng việc khích lệ lương tâm và lòng can đảm không chỉ giúp những người bị hăm dọa mà còn cả những người bị đầu độc sâu sắc bởi văn hoá của ĐCSTQ cũng như những người bị thuyết vô thần làm cho mù quáng. Tôi khuyến khích các đồng tu hãy thử cách đó.

5. Phơi bày những chấp trước của bản thân: tu luyện tốt bản thân để cứu độ chúng sinh

Tôi đã gắn bó với nhóm RTC khoảng hơn một năm và được nghe rất nhiều lời khen từ những người khác. Do vậy tôi đã vô thức phát triển một số tâm chấp trước,  những chấp trước như bốc đồng, hiển thị, tật đố và ích kỷ tất cả đều được dung dưỡng. Tôi đã không thận trọng đối với những gì mà tôi nói với các thành viên trong gia đình và bạn bè, thậm chí tôi còn nói với họ một cách thiếu tôn trọng. Thêm vào đó, tôi đã không nghĩ đến những người khác khi thực thi một số công việc nhất định.

“Làm nhiều việc rồi thì quên tu luyện của bản thân, thế cũng không được. Chư vị là người tu luyện, lời nói ấy không phải nói quá khứ của chư vị, đã từng, hoặc là biểu hiện của chư vị, lời ấy là nói bản chất của chư vị, ý nghĩa sinh mệnh của chư vị, trách nhiệm chư vị gánh vác, sứ mệnh lịch sử của chư vị, như vậy chư vị mới là đệ tử Đại Pháp chân chính.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

Giờ đây tôi hiểu rằng chỉ làm các việc thì không hề giống với việc tu luyện. Đã đến lúc tôi phải tu luyện bản thân một cách nghiêm khắc. Giờ đây tôi luôn nhắc nhở bản thân tu luyện tốt: thận trọng đối với lời nói của mình, khiêm tốn, giữ tâm thái an hoà và tử tế, nghĩ đến những người khác trước. Tôi phải tu luyện tốt và chỉ khi đó tôi mới đạt được tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp.

Lời kết

Gần đây, Sư phụ từ bi vĩ đại của chúng ta đã công bố hai bài “Tuyển Trạch” và “Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp”.

Trong hai bài này, Ngài đã chỉ ra cho chúng ta cũng như con người trên thế gian một lần nữa rằng giờ đây các vị Thần đang cứu độ con người trên thế gian. Mỗi người đều phải lựa chọn giữa chính và tà. Biết được chân tướng về Pháp Luân Công là cách duy nhất để được đắc cứu. Chúng ta những đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp phải nỗ lực hết sức để hồng truyền chân tướng của Đại Pháp cho càng nhiều người càng tốt để giảm thiểu bất kể hối tiếc nào.

Tôi hy vọng rằng ngày càng có thêm nhiều đệ tử Đại Pháp tham gia cùng chúng tôi để giảng chân tướng cho mọi người, với khả năng siêu thường và trí huệ mà Đại Pháp đã ban tặng cho chúng ta cùng với tâm thái khoáng đạt, chúng ta có thể giúp hướng chúng sinh quay trở lại con đường chân chính. Các đồng tu, chúng ta hãy làm việc cùng nhau một cách tinh tấn để cứu thêm nhiều người hơn nữa và hoàn thành lời thệ ước mà chúng ta đã lập từ tiền sử.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/16/在拨打讲真相电话中不断突破自我-260279.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/4/140862.html

Đăng ngày 01-09-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share