Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Quảng Tây

[MINH HUỆ 28-07-2013] Yuzi (biệt danh) là một học viên mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 08 năm 2011. Sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe thể chất và tinh thần cô tốt lên rõ rệt. Hàng xóm và bạn bè cô đã chứng kiến những thay đổi diệu kỳ ở cô và một số họ cũng dần bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 03 tháng 03 năm 2013, các học viên đã thành lập một nhóm cùng nhau học các sách và bài giảng của Pháp Luân Công. Dưới đây là một vài trải nghiệm diệu kỳ của những học viên mới này.

1. “Đại Pháp ở đâu? Hãy cho tôi biết càng sớm càng tốt”  

Tôi biết Yuzi đã 20 năm. Cô ấy là một người xinh đẹp và tốt bụng. Năm 2001, tôi gửi cô ấy một số sách Đại Pháp. Nhưng một vài ngày sau, cô đã trả lại sách cho tôi và nói rằng sếp của cô sẽ không cho phép cô tập Pháp Luân Công. Tôi rất tiếc cho cô.

Tháng 08 năm 2011, một người bạn gọi cho tôi. Cô nói rằng Yuzi rất ốm và bảo tôi đến thăm cô sớm nhất có thể. Cô ấy nói Yuzi cần thuốc thảo dược Trung Y có tên là gastrodia elata. Tôi gọi Yuzi ngay lập tức. Giọng cô qua điện thoại rất yếu. Cô nói với tôi rằng ngày nào cô cũng dùng nhiều thuốc nhưng không có hiệu quả gì. Tôi nghĩ rằng tôi nên mang thảo dược đến cho cô. Chị tôi cũng là một học viên Pháp Luân Công, tình cờ có khá nhiều thảo dược này ở nhà. Chị tìm ra ngay và bảo tôi mang đến cho Yuzi. Nhưng khi tôi sắp sửa đến thăm cô, túi thảo dược đã biến mất. May mắn thay, tôi sắp đi công tác ở Vân Nam. Tôi nghĩ rằng tôi vẫn có thể mua thảo dược ở Vân Nam cho Yuzi. Sau khi tôi mang thảo dược từ Vân Nam về, tôi đã tự nhắc mình không được để mất. Nhưng khi tôi sắp đến thăm cô, túi thảo dược lại biến mất. Thật kỳ lạ. Tôi nói chuyện này với một đồng tu, người đó nói “Sao chị vẫn không ngộ ra vậy? Cô ấy không cần thuốc. Điều cô ấy chờ đợi là Đại Pháp”. Tôi lập tức hiểu ra. Mặc dù cô đã trả lại sách Đại Pháp cho tôi mười năm về trước, hiện giờ Chính Pháp đã ở giai đoạn cuối và tất cả đã thay đổi.

Khi tôi tới nhà Yuzi, tôi bị sốc. Cô luôn được coi là duyên dáng và xinh đẹp. Nhưng hiện giờ, cô rất gầy và đầy nếp nhăn, mí mắt sụp xuống. Trời nóng nực, nhưng cô có tới bốn, năm túi nước nóng chườm trên người. Cửa và cửa sổ nhà cô đóng kín, vì đến một chút gió lùa cô cũng sợ. Cô nói với tôi một cách yếu ớt rằng cô rất chóng mặt. Cô đã ốm cả nửa năm rồi. Gia đình cô tìm thuốc khắp nơi để chữa trị cho cô. Chồng cô dậy sớm mỗi ngày để giúp cô hẹn gặp chuyên gia trị liệu. Cô cũng dùng rất nhiều thuốc. Nhưng không thuốc nào có hiệu quả và bệnh của cô ngày một nặng.

Tháng trước, khi Yuzi nằm trên giường, cô bỗng cảm thấy chóng mặt. Nhưng cô không sao cử động được. Cô phải gọi cứu thương đến giúp. Khi đội cứu thương đến, họ không tài nào mở được cửa phòng ngủ của cô. Cô ở rất gần cửa, nhưng không tài nào cử động được. Họ phải bẩy cho cửa mở ra.

Khi mọi cố gắng chữa bệnh đều thất bại, Yuzi tuyệt vọng và cầu viện đến cả phù thủy và thầy cúng. Cô đốt hương khắp phòng và treo những bức ảnh đầy ám khí. Cô cũng bật cả nhạc của Phật Giáo. Tôi hỏi cô tất cả những điều đó có cái nào có tác dụng không. Cô nói không.

Tôi nói với Yuzi: “Cậu biết chuyện của tớ đấy. Trước khi tớ tu luyện Pháp Luân Công, tớ bị bệnh thấp khớp và phải phẫu thuật tim. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tất cả bệnh tật biến mất. Giờ chỉ Đại Pháp mới có thể cứu cậu. Cậu nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Cô ấy hỏi liệu Đại Pháp có thể thực sự giúp cô không. Tôi nói, “Hãy cùng xem DVD Biểu Diễn Nghệ Thuật Thần Vận trước nhé.” Cô nằm trên giường, và chúng tôi bắt đầu xem DVD Thần Vận. Tôi vừa mở TV, cô đã có chuyển biến ngay lập tức và mắt sáng lên. Cô nói, “Màu sắc thật quá đẹp và các điệu nhảy cũng quá đẹp. Mình cảm thấy rất thoải mái.” Khi xem biểu diễn, người cô dựng thẳng lên. Cô ngồi thẳng gần ba tiếng khi xem biểu diễn. Cô có nghỉ một chút lúc giữa giờ. Tôi nói cô đã ngồi thẳng trong ba giờ đồng hồ liền. Cô nói: “Phải, cậu nói đúng. Tớ đã xem buổi biểu diễn ba tiếng đồng hồ nhưng không hề chóng mặt chút nào. Từ khi bệnh mình chưa cảm thấy điều này. Quả là kỳ diệu. Mình muốn học Pháp. Mình muốn tu luyện Pháp Luân Công. Đại Pháp ở đâu? Hãy cho mình được học càng sớm càng tốt!”

Tôi nói với cô rằng tôi chỉ có các bài giảng Pháp thu âm của Sư phụ. Cô sốt ruột nói “Hãy cho mình nghe càng sớm càng tốt.” Tôi đặt máy MP3 gần tai cô và bật lên. Cô nói, “Đây là giọng nói của Sư phụ. Mình cảm thấy rất rất thoải mái. Cậu làm ơn đừng mang máy nghe đi được không? Làm ơn hãy để đây để mình nghe.” Khi cô nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ, cô thường khóc. Mặt cô đẫm nước mắt. Vậy là Yuzi đã học Đại Pháp. Từ đó, cô không còn bị chóng mặt và cơ thể gầy gò yếu ớt đã trở lại xinh đẹp và mạnh khỏe.

Sau khi Yuzi trở thành một học viên Đại Pháp, cô thực sự biết ơn sự cứu độ của Sư phụ. Cô nói, “Mặc dù từ lâu mình đã trả lại các sách Đại Pháp, Sư phụ đã không bỏ rơi mình. Mặc dù mình bị bệnh, mình nghĩ Sư phụ vẫn cho mình một cơ hội nữa.” Cô muốn nói với tất cả mọi người Pháp Luân Đại Pháp tốt, rằng Pháp Luân Đại Pháp cứu độ chúng sinh và con người không nên bị lừa dối bởi những dối trá bịa đặt của tà Đảng Trung Cộng.

Yuzi học các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp thường xuyên. Cô đã ngộ ra các nguyên lý Pháp và hiểu rằng đệ tử Đại Pháp cần “Tu luyện bản thân tốt và cứu độ chúng sinh” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2007). Mặc dù cô là một học viên mới, cô nhận ra rằng mỗi đệ tử Đại Pháp đều có trách nhiệm làm tốt ba việc và trợ Sư Chính Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Cô sớm bắt đầu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người thân và bạn bè và thuyết phục họ thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới. Cô cũng giúp nhiều người biết về môn tu luyện.

2. “Vậy là họ đã là đệ tử Đại Pháp”

Haiqing (biệt danh) là bạn của Yuzi. Sau khi chứng kiến điều thần kỳ ở bạn mình, cô cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào tháng 09 năm 2012. Haiqing gần như mù chữ. Yuzi đọc Chuyển Pháp Luân cho cô mỗi ngày. Khi Yuzi đọc, Haiqing thường bất chợt ngộ ra được một số điều, “Ồ, giờ mình đã hiểu vì sao lại như thế.”

Haiqing đến từ tỉnh khác. Cô đến để giúp con gái mình trông con. Khi Haiqing còn trẻ, cũng là lúc khí công đang phát triển ở cao trào tại Trung Quốc. Bỗng dưng cô bị điên một đến hai năm mà không có nguyên nhân rõ ràng. Sau khi khỏi, cô bỗng dưng có công năng. Khi cô chạm vào một ai đó, họ lập tức cảm thấy bệnh biến mất. Cô cũng có thể nhìn thấy các không gian khác và giao tiếp với các sinh mệnh ở các không gian khác. Cô đã giúp nhiều người, và người dân ở địa phương gọi cô là “Người siêu thường”. Sau đó Haiqing nhận được những tín tức từ một không gian khác nói rằng cô không thể chữa bệnh và sử dụng công năng được nữa. Vậy là cô ngừng. Nhưng những năm qua, cô không thể hiểu được những hiện tượng siêu thường xảy đến với cô. Cô đến chùa để thờ cúng và quyên góp nhiều tiền. Vì cô là “Người siêu thường”, nhiều người dân địa phương theo cô và quy y trong chùa. Các tăng nhân trong chùa rất thích cô vì cô thành nguồn kiếm tiền cho chùa. Nhưng trong tâm, cô rất băn khoăn.

Khi Haiqing học các bài giảng của Đại Pháp, cô lập tức hiểu ra nguyên nhân những điều cô đã trải nghiệm. Nhưng vì mũ chữ và không thể tự đọc sách Đại Pháp, cô rất sốt ruột. Cô nghĩ, “Không thể lúc nào cũng nhờ người đọc sách Đại Pháp cho mình. Mình cần phải tự đọc sách.” Cô cầm Chuyển Pháp Luân trong tay và xin Sư phụ giúp đọc Pháp. Sư phụ nhìn được lòng thành của cô và đã giúp cô. Một ngày, cô bỗng nhận ra các chữ trong Chuyển Pháp Luân và có thể đọc sách. Tại nhóm học Pháp, cô đã có thể đọc cùng những người khác theo lượt. Mặc dù cô vẫn cần được giúp với một vài từ, cô thực sự tin rằng cô có thể hoàn toàn vượt qua những khó khăn với sự giúp đỡ của Sư phụ.

Sau khi Haiqing bắt đầu tu luyện, cô bỏ ngay thói quen nghiện chơi mạt chược nhiều năm. Con gái cô rất ngạc nhiên và thực sự ngưỡng mộ Pháp Luân Công. Nhưng thái độ của con gái cô cũng sớm thay đổi hoàn toàn. Cô không chỉ thường xuyên mắng mẹ mình, mà còn nói những điều không tốt về Đại Pháp. Haiqing biết đó là một khảo nghiệm tâm tính. Nếu điều này xảy ra trước khi cô trở thành người tu luyện, cô sẽ đóng gói mọi thứ và rời đi ngay. Nhưng giờ cô là một học viên Đại Pháp. Cô không đánh lại khi bị đánh và chửi lại khi bị chửi mắng. Đối với mọi việc, cô chỉ cười và cùng lúc hướng nội nhìn. Cô tìm thấy rất nhiều quan niệm người thường trong cô và phát chính niệm để loại trừ chúng. Sau đó, con gái cô đã tử tế với cô và mọi việc lại bình thường.

Sau khi Haiqing học các bài giảng một thời gian, Yuzi dậy cô các bài công pháp. Sau khi học công, cô sớm trải qua nhiều khảo nghiệm về nghiệp bệnh. Lúc đầu, cô đi tiểu tiện ra rất nhiều máu. Sau đó cô đau đầu đến mức cảm thấy như nó sẽ vỡ ra. Sau đó, cô rất đau lưng. Cô biết rằng Sư phụ tịnh hóa cơ thể cho cô. Cô giữ vững tâm tính và vượt qua từng khảo nghiệm một. Mỗi lần cô vượt qua một khảo nghiệm, nước da của cô vốn xám xịt, trở nên đẹp hơn. Một vài tháng sau, da cô hồng hào và mịn màng. Cô trông trẻ trung hơn những người cùng tuổi rất nhiều. Sự thay đổi to lớn ở Haiqing làm tất cả những người cô quen đều ngạc nhiên.

Haiqing nghĩ về những người dân ở quê cô đã theo cô chuyển sang tu Phật giáo một cách không chủ tâm. Cô nghĩ mình cần quay lại và nói với họ về Đại Pháp. Vậy là cô trở về nhà, cách xa đến nghìn dặm. Mọi người ở quê cô đều rất ngạc nhiên khi thấy cô trông thật khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Sau đó cô bắt đầu nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi đã thờ cúng nhiều thứ bất chính và như vậy thật sự không đúng. Bây giờ tôi mang đến cho mọi người kho báu thực sự”.

Khi cô mang ra các tài liệu về Pháp Luân Công, tất cả mọi người cười. Đại Pháp đã được công nhận ở đó rồi.

Quê hương của Haiqing là một thành phố cỡ vừa. Đại Pháp đã truyền rộng tới đây. Ảnh của Sư phụ được trưng bày nổi bật ở các gia đình. Các khẩu hiệu và tài liệu thông tin về Đại Pháp ở khắp nơi trên phố. Tiền tệ với các thông điệp Đại Pháp được dùng rộng rãi. Cảnh sát và các học viên cùng sống trong một tòa nhà. Các học viên treo khẩu hiệu giảng chân tướng lên cửa nhà của cảnh sát. Những cảnh sát biết chân tướng đã ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Haiqing tham gia vào một nhóm học Pháp địa phương bao gồm cả giáo sư, nhân viên văn phòng trí thức cũng như những người già mù chữ và trẻ em. Các học viên khá bận rộn với những tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công. Khi họ gặp học viên mới đến từ xa, họ đã giúp cô hết lòng. Họ giúp cô treo biển hiệu và truyền tờ rơi mang thông tin về Đại Pháp. Họ còn cho cô nhiều sách Đại Pháp để mang về, và chỉ cho cô nhiều cách tốt để giảng chân tướng.

(Còn tiếp)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/28/一群新学员身上发生的故事(上)-277344.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/9/141431.html

Đăng ngày 08-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share