Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ, Hà Bình

[MINH HUỆ 27-07-2013] Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư, đã vận dụng toàn bộ bộ máy chính quyền khởi xướng cuộc đàn áp học viên Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999. Nguyên lý căn bản của Pháp Luân Công là Chân – Thiện – Nhẫn, song Đảng Trung Cộng đã cương quyết rằng “Pháp Luân Công phải bị tiêu diệt trong vòng ba tháng!”. Mười bốn năm đã trôi qua. Các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới vẫn kiên định phản đối cuộc bức hại một cách hòa bình và vạch trần bản chất tà giáo của ĐCSTQ. Qua việc giảng chân tướng, ngày càng nhiều người ủng hộ Đại Pháp và một số còn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Xiao Jin, một kỹ sư phần mềm của một công ty Thụy Điển, là một trong số đó.

Tiểu Kim tham gia cuộc diễu hành của Pháp Luân Công tổ chức ở Copenhagen, Đan Mạch ngày 20 tháng 7 năm 2013

Lần đầu biết tới Pháp Luân Đại Pháp

Tiểu Kim được sinh vào những năm 80. Cô luôn thích đọc sách khi còn bé, và khao khát tìm ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Cô thường có nhiều trí tưởng tượng, óc tò mò và thắc mắc về thế giới. Lần đầu cô nghe tới Pháp Luân Công là vào năm 1997, khi chú cô tới thăm gia đình cô. Ông đã nói chuyện với người lớn trong phòng khách trong khi cô đang học thi trong phòng của mình. Bỗng nhiên, ông nói đến một đề tài rất thú vị – Pháp Luân Công – đã gợi cho cô sự tò mò. Cô ngay lập tức dừng học và chăm chú nghe những gì ông nói.

Chú cô nói rằng ông biết một phụ nữ làm thu ngân trên xe buýt. Cô ấy rất ốm yếu và xanh xao. Tuy nhiên, ông đã khó mà nhận ra cô ấy khi gặp cô gần đây. Trông cô ấy thật trẻ. Gương mặt hồng hào và cô có nước da khỏe mạnh. Chú cô rất ngạc nhiên khi thấy những thay đổi ở cô, và nghĩ rằng cô hẳn đã tìm được một bác sĩ giỏi, người đã cho cô lời khuyên rất tốt về sức khỏe. Khi hỏi ra, ông rất ngạc nhiên khi nghe nói cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Vì tò mò, chú cô nhanh chóng mua một bản Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công và bắt đầu đọc.

Sau khi chú cô kể xong câu chuyện về người phụ nữ, Tiểu Kim thật lòng muốn đọc Chuyển Pháp Luân. Thời gian trôi qua, cô ưu tiên việc học trước, nghĩ rằng mình có thể đọc sau khi thi xong. Tuy vậy, cô đã hoàn toàn quên việc đọc Chuyển Pháp Luân sau khi thi xong.

Bước ngoặt: Biết về chân tướng cuộc bức hại.

Năm 2008, Tiểu Kim gặp một học viên Pháp Luân Công trên phố. Người học viên đã giảng chân tướng cho cô về “vụ tự thiêu” trên quảng trường Thiên An Môn được dàn dựng bởi ĐCSTQ để bôi nhọ Pháp Luân Công. Sau khi nghe chân tướng, Tiểu Kim đồng ý thoái Đảng và các tổ chức liên đới. Khi tiếp tục nói chuyện với người học viên, cô cảm thấy người này rất tốt và chân thật. Vài ngày sau đó, cô quyết định mượn các bài giảng của Sư phụ ở thành phố Đại Liên từ người học viên và xem.

Khi mới xem các bài giảng của Sư phụ, cô gặp khá nhiều can nhiễu. Cô nói, “Trước đây khi tôi nghe nhạc trong phòng, không ai có thể nghe thấy tôi. Khi tôi xem các bài giảng của Sư phụ, gia đình tôi phàn nàn rằng tôi để tiếng quá to (mặc dù tôi không hề vặn to) và bảo tôi tắt đi. Nhưng tôi vẫn cố gắng xem tiếp. Sau khi xem xong các bài giảng, tôi cảm thấy các nguyên lý Pháp Sư phụ giảng thật hay, tôi đã tìm thấy tất cả các câu trả lời cho những câu hỏi khó giải đáp mà tôi từng có. Tôi quyết định tu luyện Đại Pháp!”

Mặc dù một thập kỷ đã qua kể từ khi cô mới biết tới Đại Pháp, Tiểu Kim cuối cùng mới bước vào cửa tu luyện. Chỉ thời gian ngắn sau khi bắt đầu tu luyện, cô đã thay đổi rất nhiều về thể chất lẫn tinh thần. Cô trở thành một người tốt bụng và hiền hòa hơn. Chứng đau cổ làm khổ cô trong suốt nhiều năm lập tức biến mất. Bố mẹ cô, do bị tẩy não bởi những lừa dối tuyên truyền bởi Trung Cộng thường phản đối lựa chọn tu luyện của cô, nhưng cũng ngạc nhiên sau khi chứng kiến những thay đổi ở cô.

Lúc đầu khi mới tu luyện, Tiểu Kim không có bất cứ sách nào của Pháp Luân Công. Cô mượn một bản photocopy cuốn Chuyển Pháp Luân từ một học viên. Cô dành tới một năm trời để đánh máy toàn bộ quyển sách để có bản riêng của mình. Sau khi kết thúc, cô kiểm tra ba lần mà vẫn tìm thấy vài lỗi đánh sai.

Khi nhớ lại trải nghiệm này, cô cười và nói “Lúc đó tôi rất buồn, không hiểu sao có được một bản cuốn Chuyển Pháp Luân khó đến thế với tôi. Một ngày, trước khi đi ngủ, tôi cầu xin Sư phụ để có được một cuốn Chuyển Pháp Luân. Ngày hôm sau, tôi nhận được một bản điện tử của cuốn sách một cách thật thần kỳ. Rồi không khó khăn gì, tôi sớm tìm được tất cả các sách và bài giảng của Sư phụ trên mạng.”

Sau đó Tiểu Kim được tuyển bởi một công ty Thụy Điển. Sau khi chuyển tới Thụy Điển sinh sống, cô đã gặp rất nhiều học viên Đại Pháp ở đây, và môi trường tu luyện của cô đã thay đổi rất nhiều.

Niềm vui lớn nhất trong đời

Tiểu Kim thở dài đầy cảm động: ”Mặc dù tôi tu luyện chưa được lâu, tôi cảm thấy Sư phụ luôn luôn chăm nom cho tôi. Khi tôi còn ở Trung Quốc và cần vượt một quan trong tu luyện, Sư phụ đã luôn giúp đỡ tôi tìm đúng những bài viết thích hợp để đọc, dẫn dắt tôi vượt qua thống khổ. Sau khi tôi đến Thụy Điển, Sư phụ luôn an bài các học viên đến chia sẻ với tôi để tôi có thể nhìn thấy những thiếu sót của mình. Tại nơi làm việc, Sư phụ luôn nhắc nhở tôi tinh tấn hơn qua các đồng nghiệp.

“Một ngày, sếp của tôi yêu cầu tôi làm việc quá thời gian, nhưng ông nhanh chóng thay đổi ý kiến. Khi tôi tới chỗ làm ngày hôm sau, bàn của tôi trống trơn. Các đồng nghiệp nói với tôi rằng một phần trần nhà rơi xuống bàn làm việc của tôi ngay sau khi tôi rời công ty. Họ nói rằng nếu tôi làm việc quá thời gian tối hôm trước, hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Tôi biết rằng Sư phụ từ bi đã giúp tôi thoát nạn.”

Sau khi Tiểu Kim chuyển đến Thụy Điển, cô nhanh chóng tham gia các nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cô hi vọng rằng mọi người sẽ sớm thức tỉnh mà nhận ra sự thật rằng ĐCSTQ luôn luôn dùng dối trá và tuyên truyền để phát động các cuộc vận động chính trị, bức hại tàn bạo chính người dân của mình. Cô cũng hi vọng rằng tất cả mọi người sẽ trân quý cơ hội hiếm có để tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Tiểu Kim nói: “Trở thành đệ tử Đại Pháp là niềm vui lớn nhất đời tôi.”


Bản tiếng Hánhttps://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/27/软件工程师-明真相带来生命的转机(图)-277282.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/9/141438.html

Đăng ngày 17-08-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share