Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2013 ] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 08 năm 2010, và đã trải qua rất nhiều điều kể từ thời điểm đắc Pháp ba năm trước đây. Tôi muốn gửi lời “cảm ơn” của mình tới Sư phụ Lý.

“Lão bà bà” 44 tuổi

Trong suốt hơn 20 năm, tôi đã phải chịu đựng đủ các loại bệnh tật, bao gồm bệnh thấp khớp tim, bệnh gan, bệnh thận, bệnh túi mật, giảm thị lực và thính lực, sa đĩa đệm thắt lưng, viêm khớp dây chằng, viêm khuỷu tay, mất máu, và khó thở. Sau đó tháng 07 năm 2009, tôi bị chẩn đoán bị hội chứng đau cân cơ. Tôi tuy mới 44 tuổi nhưng trông giống như một bà lão xanh xao, ốm yếu, toàn bộ cơ thể của tôi đã sưng lên và rối loạn chức năng trước khi học Pháp Luân Đại Pháp.

Trong quá khứ, hễ nghe nói đến bác sĩ nào có danh tiếng tốt, tôi đều tìm đến chữa bệnh nhưng không có cải thiện gì đáng kể. Tôi phải lệ thuộc vào uống và tiêm thuốc mỗi ngày để duy trì sự sống. Cuối cùng tôi trở nên dị ứng với Đông dược và cơ thể tôi trở nên kháng thuốc với bất kỳ loại thuốc nào bởi vì tôi đã uống quá nhiều. Hệ thống miễn dịch của tôi đã bị tê liệt, cơ thể tôi bị tàn phá, cuộc sống của tôi thật thống khổ.

Năm 2009, tôi mắc bệnh trầm cảm, và thường khóc suốt ngày, cuộc sống hàng ngày trôi qua với tôi thật vô nghĩa. Ngay cả khi tôi có rất nhiều tiền thì tôi cũng không thể hưởng thụ được niềm vui của cuộc sống. Tôi đã có suy nghĩ tiêu cực rằng nếu tình trạng sức khỏe của tôi không được cải thiện thì tôi sẽ tự tử.

Bước ngoặt của tôi

Một người bạn của tôi giới thiệu tôi với một bác sĩ Trung Quốc rất nổi tiếng ở trong vùng. Cô ấy nói rằng chỉ có vị bác sĩ đó mới có thể giúp được tôi. Tôi nhận thấy rằng vị bác sĩ này là người tốt. Ông ta không lấy thêm tiền của tôi cho dịch vụ châm cứu và tính giá rất thấp cho đơn thuốc của mình. Ông khẳng định chắc chắn rằng sẽ chữa khỏi bệnh cho tôi. Sáu tháng sau, ông giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi.

Lần đầu tiên khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi mới biết rằng bệnh tật là do nghiệp lực gây ra. Sau khi đọc xong cuốn sách, tôi đã bị sốc và khóc một hồi lâu. Tôi đã minh bạch được lý do thực sự mà chúng ta đến thế giới này. Lòng tôi tràn đầy niềm vui và không một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác này.

Sau khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Thân thể tôi được Sư phụ tịnh hóa trong vòng 20 ngày. Tôi đi ngoài phân lỏng và thường xuyên phải đi nhà vệ sinh trong hàng tuần lễ. Sau đó tất cả bệnh tật trong cơ thể tôi đã được chữa lành.

Tôi tiếp tục đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện các bài công pháp, cuối cùng tất cả các bệnh tật của tôi đã được giải quyết. Đến nay đã hai năm rồi, tôi không phải uống một viên thuốc nào cả. Các vết sưng trên thân thể tôi đã biến mất và bây giờ tôi có thể đứng thẳng khi đi bộ. Hội chứng đau cân cơ đã từng hành hạ tôi cũng đã biến mất, tôi có thể bước đi và chạy dễ dàng. Lần đầu tiên trong đời tôi mới cảm giác được trạng thái vô bệnh là như thế nào.

Đề cao tâm tính

Ban đầu, gia đình và chồng tôi không hiểu tại sao tôi lại tu luyện Pháp Luân Công, chồng tôi nói: “Nếu em tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, anh nghĩ chúng ta nên ly hôn.”

Tôi giảng chân tướng cho chồng tôi và giúp anh ấy thoái đảng, và bây giờ chồng tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Trước đây tính khí tôi rất thất thường và không có khả năng giải quyết êm thấm mọi việc trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng bây giờ tôi được đắm mình trong nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, chồng tôi nói với mọi người: “Vợ tôi đã thay đổi nhiều lắm, tính nết của cô ấy bây giờ trở nên nhẹ nhàng, tốt bụng, luôn luôn quan tâm đến người khác. Cô ấy thường đặt lợi ích của người khác nên trên lợi ích cá nhân mình. Tôi ủng hộ vợ tôi tu luyện Pháp Luân Công!” Chồng tôi thường chăm sóc con cái, lau nhà, giặt giũ, nấu ăn giúp tôi để cho tôi có thời gian đến nhà một đồng tu khác học Pháp. Tôi nói với anh: “Anh sẽ được phúc báo vì đã trợ giúp em.”

Bố mẹ tôi đã đánh tôi vài lần khi tôi bắt đầu tu luyện do hiểu sai về Đại Pháp. Khắp cơ thể tôi đầy những vết thương và vết bầm tím do bị đánh, nhưng thật lạ là chúng rất mau lành. Nếu là một người bình thường thì có lẽ tôi đã thành tàn tật do bị đánh, nhưng dưới sự bảo hộ của Sư phụ tôi không hề hấn gì cả.

Một hôm, tôi bị tai nạn tại nơi làm việc, chân tôi bị chảy máu đầm đìa. Tôi băng lại và khi về nhà tôi đã phát chính niệm để phủ nhận sự bức hại của cựu thế lực tà ác. Một giờ sau, máu đã ngừng chảy. Ngày hôm sau, vết thương của tôi đã khỏi hoàn toàn và tôi lại có thể đi làm một cách bình thường. Lãnh đạo của tôi nói: “Vết thương của chị rất nặng, chị nên về nhà nghỉ ngơi vài ngày cho mau lành.” Tôi nói rằng tôi không sao cả. Đồng nghiệp của tôi không tin và nói: “Thật không thể tin nổi!” Tôi biết rằng nếu tôi là một người thường thì tôi đã không thể đi nổi, nhưng dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi không gặp vấn đề gì nghiêm trọng cả.

Không cho phép cảnh sát bắt giữ bởi vì tôi đang làm một việc chân chính nhất

Học viên A và tôi bị báo cho cảnh sát khi đang đi phân phát đĩa DVD Thần Vận vào tháng 03 năm 2012. Ngay lập tức cảnh sát đã đến và bao vây chúng tôi trong siêu thị. Một trong số các cảnh sát yêu cầu chúng tôi hợp tác với anh ta. Tôi nói: “Không”, và phát chính niệm để phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. “Tôi đang làm sự việc chân chính nhất trong vũ trụ. Không một thế lực tà ác nào xứng đáng can nhiễu đến tôi.” Những người cảnh sát đã không dám chạm đến tôi.

Học viên A biết có rất nhiều đĩa DVD Thần vận trong túi xách của tôi. Để bảo vệ tôi, cô ấy cố trốn thoát khỏi siêu thị để thu hút sự chú ý của cảnh sát. Cảnh sát yêu cầu tôi đi theo họ để đuổi theo. Tôi trả lời dứt khoát với họ là “Không”.

Học viên A đã bị bắt giữ bất hợp pháp vào lúc 03 giờ và được thả ra vào 06 giờ chiều cùng ngày. Cô ấy nói vào lúc đó chính niệm của cô ấy rất mạnh mẽ. Bởi vì tôi là một học viên mới, cho nên tất cả suy nghĩ của cô lúc đó là làm sao để bảo vệ tôi an toàn.

Tôi chỉ là một học viên mới và đắc Pháp chưa lâu. Tôi biết mình còn phải cố gắng rất nhiều để tinh tấn hơn nữa trong tu luyện và làm tốt ba việc, không để Sư phụ phải thất vọng. Là đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp, tôi phải trợ giúp Sư phụ Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, hoàn thành nguyện ước tiền sử của mình. Con nhất định sẽ trân quý cơ duyên vạn cổ này, xin Sư phụ Ngài hãy an tâm!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/26/新弟子-谢谢您,师尊–277234.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/14/141552.html

Đăng ngày 19-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share