Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-03-2013] Vào ngày 22 tháng 07 năm 1999, khi những bản tin vu khống về Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu xuất hiện trên phương tiện truyền thông Trung Quốc, con gái tôi và tôi có cảm giác rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại tiến hành “vận động”, lại thêm một chiến dịch lừa dối người dân nữa rồi.

Chúng tôi nói với nhau: “Chúng ta không thể tin vào các bản tin từ truyền thông bị kiểm soát của ĐCSTQ, bởi vì họ chẳng ngần ngại đổi trắng thay đen, đưa tin sai sự thật.” Điều đó đã mang tới cho chúng tôi động lực tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đã mất sáu tháng để hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ giây phút chúng tôi hiểu [chân tướng], con gái tôi và tôi đã quyết định tu luyện pháp môn này.

Do cuộc bức hại, chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ cuốn sách nào của Pháp Luân Đại Pháp, song điều đó không ngăn chúng tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mất sáu tháng nữa, cuối cùng chúng tôi cũng đã mượn được một cuốn Chuyển Pháp Luân II. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm giác của chúng tôi khi có cuốn sách trong tay. Con gái tôi đọc toàn bộ cuốn sách mà không nghỉ. Sau đó, nó chép cuốn sách vào trong sổ tay. Mọi người trong gia đình chúng tôi lần lượt đọc cuốn sách.

Chúng tôi cảm thấy rằng Sư phụ đang thanh lý thân thể của chúng tôi. Sau một thời gian, chúng tôi nói với mỗi người bạn và thành viên trong gia đình sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Một người bạn của chúng tôi cảm thấy buồn ngủ sau khi đọc cuốn sách. Sau khi anh ấy tỉnh dậy, anh không còn ham muốn hút thuốc và cảm thấy [thân thể] rất nhẹ nhàng. Anh ấy nói với mọi người cuốn sách đặc biệt như thế nào, rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt, và rằng mọi người không nên tin vào những lời lừa dối của ĐCSTQ.

Năm 2000, cuối cùng chúng tôi được tặng một cuốn Chuyển Pháp Luân. Chúng tôi chép tay cuốn sách ba lần và tặng những bản chép tay này cho gia đình và những người bạn để giúp họ có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vào thời điểm đó, chúng tôi không liên hệ với bất kỳ học viên Pháp Luân Đại Pháp khác, chúng tôi tự học tu tâm tính, mỗi thời khắc đều chiểu theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn yêu cầu bản thân.

Vào mùa hè năm 2008, một người bạn tốt của tôi cho chúng tôi mượn một đĩa DVD hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và băng hình các bài giảng Pháp của Sư phụ ở Tế Nam. Cô ấy đã phải rất khó khăn mới có được các tư liệu Pháp Luân Đại Pháp này.

Trước đây, tôi luôn bị cảm mạo, ho và phải uống thuốc triền miên. Xương bánh chè của tôi bị tổn thương đến nỗi tôi luôn đau khi đi bộ, và tôi không thể ngồi xổm. Bác sỹ khuyên tôi phẫu thuật, nhưng tôi không đồng ý mà cứ mặc kệ nó. Từ sau khi tu luyện, toàn thể gia đình chúng tôi đều nhận thấy rõ sự cải biến ở thân thể, hoàn cảnh cũng như nhiều phương diện khác. Tôi dừng uống thuốc, xương bánh chè của tôi không còn đau, và hiện giờ tôi có thể ngồi xổm được. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Khi những người bạn và người nhà nhìn thấy tôi, họ đều thấy rằng sắc diện của tôi rất tốt và trông tôi trẻ hơn trước đây.

Con gái tôi và tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ liên lạc với các học viên khác, nhờ đó mà chúng tôi có thể chia sẻ thể ngộ của mình và xem xem những người khác tu luyện như thế nào. Năm 2010, Sư phụ an bài cho chúng tôi gặp một số đồng tu lớn tuổi. Chúng tôi giao lưu tâm đắc thể hội, từ đó đã giúp chúng tôi đề cao trong Pháp, và chúng tôi hiểu được rằng các học viên là một chỉnh thể.

Trước đây, tôi có tâm tật đố mạnh mẽ. Sư phụ giảng:

“Vấn đề tâm tật đố rất nghiêm trọng, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến vấn đề chúng ta có thể tu viên mãn được hay không … Hôm nay tôi giảng [điều này] với những người luyện công, chư vị chớ có chấp mê bất ngộ như thế; nếu chư vị muốn đạt mục đích tu luyện lên cao tầng, thì tâm tật đố nhất định phải vứt bỏ.” (Chuyển Pháp Luân)

Nhớ lại những lời giảng của Sư phụ đã giúp tôi vượt qua tâm tật đố. Bất cứ khi nào có vấn đề, tôi chiểu theo Pháp để đo lường và cố gắng loại bỏ các chấp trước.

Khi thấy các học viên cao tuổi vất vả sản xuất và phân phối các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, con gái tôi và tôi quyết định lập một điểm sản xuất tài liệu nhỏ tại nhà chúng tôi.

Tôi luôn giữ chính niệm mạnh mẽ và xin Sư phụ gia trì cho tôi khi tôi sản xuất, vận chuyển hay phân phát các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tìm thấy phần mềm giúp tôi đột phá sự phong tỏa Internet. Chúng tôi tải các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và phát chúng vào mỗi hòm thư trong vùng của chúng tôi.

Tôi nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Công và khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó mỗi khi tôi có cơ hội. Do mọi người trong khu dân cư của tôi đều biết sự thật, nên mọi người rất ôn hòa và thuần thiện với hàng xóm của mình. Nhìn vào môi trường của chúng tôi cải biến thể hiện tầm quan trọng của việc nói rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Khi mọi người minh bạch chân tướng, họ sẽ lựa chọn điều gì là chính xác.

Tôi ngộ ra rằng chúng tôi cần phải giảng chân tướng tùy vào tình huống và năng lực tiếp thụ của mọi người. Có thể sẽ tốn nhiều thời gian, nhưng chúng ta phải kiên trì. Trong thời khắc cuối cùng này, tôi phải tuân theo những lời giảng của Sư phụ một cách tỉ mỉ và cứu độ nhiều chúng sinh hơn.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Hợp thập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/3/迫害中-我们决定修炼法轮功-270563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/29/141285.html

Đăng ngày 06-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share