Bài viết của người chồng một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28- 03 -2013] Vợ tôi là một học viên Pháp Luân Công bắt đầu tu luyện từ năm 1998. Hơn 10 năm qua, cô ấy luôn khỏe mạnh mà không cần tới bất kỳ loại thuốc nào. Mặc dù tôi không phải là một người tu luyện, tôi rất ủng hộ cô ấy vì tôi đã được chứng kiến nhiều điều kỳ diệu của Đại Pháp từ những trải nghiệm của cô ấy.

Đảng cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Năm 2005, vợ tôi đã bị bắt một cách bất hợp pháp và bị cầm tù. Ngay cả trong quãng thời gian khủng khiếp đó, tôi đã không ngừng việc ủng hộ cô ấy. Lúc đó, con gái tôi vào đại học và tôi bị mất việc. Nhưng dù khó khăn  thế nào, tôi luôn tới nhà tù thăm cô ấy hàng tháng. Tôi an ủi và khích lệ cô ấy. Một số người cố gắng bảo tôi ly dị cô ấy và tìm một người vợ mới. Tôi nói tôi không thể làm như vậy. Vợ tôi học Pháp Luân Công và là một người tốt luôn sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Cô ấy không làm bất kỳ điều gì xấu. Tôi không thể  bỏ mặc cô ấy khi cô ấy đang gặp khó khăn.

Tôi đã từng uống rất nhiều rượu. Trước khi vợ tôi trở về, tôi đã bị bệnh gan. Bác sỹ nói rằng tôi không còn sống được lâu nữa. Nhưng tôi không sợ bởi vì trước khi vợ tôi bị vào tù, cô ấy đã bảo tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Có một lần, tôi đã gặp bác sỹ của mình. Ông ấy ngạc nhiên thấy tôi vẫn sống và nói nửa đùa nửa thật: “Làm thế nào mà anh vẫn sống thế?”. Khi vợ tôi được thả, tôi đã kể chuyện đó với cô ấy. Cô ấy nói rằng đó là bởi vì tôi đã đối xử tốt với Đại Pháp và với cô ấy – một học viên Đại Pháp. Khi một học viên Đại Pháp đang gặp nạn, tôi đã không bỏ rơi cô ấy, và tôi thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, do đó, tôi đã được hưởng lợi.

Sau đó, vợ tôi bảo tôi bỏ rượu và học Pháp cùng cô ấy. Nhưng thói xấu uống rượu rất khó bỏ và do vậy tôi không thể trở thành một người tu luyện. Hai lần tôi đã uống rượu nhiều đến mức bị chảy máu dạ dày. Tôi được đưa tới bệnh viện để điều trị. Trong phòng cấp cứu, tôi không còn nhớ gì cả và liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong tâm. Vợ tôi cũng khích lệ tôi tin tưởng rằng Sư phụ sẽ cứu tôi. Do đó, với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã thoát chết trong hai lần đó.

Tôi ngừng uống rượu một thời gian. Khoảng nửa năm sau, tôi bắt đầu uống trở lại trong bữa tiệc của một người bạn. Tôi đã quên mất trải nghiệm khủng khiếp của mình. Ngay sau đó, gan và dạ dày của tôi bắt đầu đau. Lần này tôi trở nên sợ hãi. Vợ tôi nói với tôi: “Với tình hình sức khỏe như vậy, anh sẽ tới bệnh viện hay là tin vào Đại Pháp và bắt đầu luyện công? Bây giờ chỉ có Sư phụ mới cứu được anh.” Tôi biết nếu tôi chọn đi tới bệnh viện tôi có thể không quay về nữa. Tôi đã thấy một vài người bạn với các triệu chứng tương tự như tôi đã tới bệnh viện và đã không trở về. Vì thế lần này tôi quyết định bỏ uống rượu và học Đại Pháp. Hàng ngày tôi theo vợ tôi học Pháp và luyện công. Trong vòng nửa tháng, một điều kỳ diệu đã xảy ra – gan và dạ dày của tôi ngừng đau. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng mỗi ngày. Tôi đã từng cảm thấy đau đầu vì uống rượu, nhưng bây giờ đầu tôi nhẹ nhàng. Toàn bộ thân thể tôi tràn đầy năng lượng. Thật là kỳ diệu! Tôi cảm thấy rất vui. Tôi cảm ơn sâu sắc Sư phụ đã cứu cuộc đời tôi!

Bây giờ tôi sẽ viết về trải nghiệm của tôi để mọi người biết “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”. Những gì mà các học viên Đại Pháp nói với bạn tất cả đều là sự thật. Tôi cũng muốn dùng trải nghiệm của mình để nói với mọi người rằng miễn là bạn chân thành tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, bạn sẽ được hạnh phúc và an toàn. Đừng tin vào những lời giả dối của ĐCSTQ tà ác. Hãy nhanh chóng thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Xin hãy chọn lấy tương lai tươi sáng cho bạn và gia đình. Nếu bạn làm như vậy, khi có thiên tai và nhân họa, bạn sẽ được bình an.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/28/我支持妻子修大法得了福报-271450.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/15/141065.html

Đăng ngày 08-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share