Bài viết của Zhang Yun, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-1-2009] Vào ngày 10/1/2009 Đoàn nghệ thuật biểu diễn Shen Yun New York đã trình diễn các buổi thứ 3 và 4 tại nhà hát John Bassett ở Toronto. Nhà hát đã chật cứng khán giả cho cả hai buổi biểu diễn. Chương trình trình diễn với khán giả một màn diễn thuần tịnh, mới mẻ, đẹp đẽ và đầy lòng trắc ẩn. Người Trung quốc ở địa phương đã khen ngợi chương trình và thấy rằng chương trình nghệ thuật Shen Yun là một niềm tự hào lớn của mình.

Vào ngày 10/1/2009 Đoàn nghệ thuật Shen Yun New York đã trình diễn buổi thứ 4 ở Toronto với khán giả chật kín nhà hát

2009-1-12-055805-0--ss.jpg
Khán giả Toronto bị cuốn vào buổi biểu diễn

2009-1-12-055805-1--ss.jpg
Một người nhập cư Trung quốc: “Tôi cảm thấy tự hào là người Trung quốc khi xem chương trình Shen Yun

Anh Lưu đến Canada 3 năm rưỡi trước đây. Anh đã xem chương trình Shen Yun lần thứ 3 vào ngày 10/1. Sau khi xem anh nói “Xem một chương trình như thế này ở một nước phương tây, tôi cảm thấy tự hào là người Trung quốc. Tôi rất tự hào.”

2009-1-12-055805-2--ss.jpg
Anh Lưu đến từ Trung quốc cảm thấy rất tự hào là người Trung quốc khi xem chương trình Shen Yun

Chương trình trình diễn 5000 năm văn hóa truyền thống Trung quốc từ một số khía cạnh và các giai đoạn lịch sử khác nhau. Chương trình mô tả văn hóa truyền thống Trung quốc bằng các câu chuyện và huyền thoại Trung quốc kinh điển, được thể hiện qua vũ đạo Trung quốc kinh điển. Tất cả các cảnh diễn đều có hàm ý sâu sắc.

Anh Lưu rất thích các vũ điệu, một trong những đoạn mà anh yêu thích là kịch vũ “Tôn Ngộ Không thắng trận”. Anh Lưu cảm nhận được rằng chương trình Shen Yun đã chuyển tải được khái niệm lòng trắc ẩn. Anh cũng nói rằng thật tốt là chương trình hé lộ sự thật là các đệ tử Pháp Luân Công đang bị đàn áp ở Trung quốc. Anh cảm thấy rằng kết cấu của vở diễn là một cách rất tốt để nói với thế giới bên ngoài về những điều đang diễn ra ở Trung quốc.

Những người mới nhập cư say mê với vẻ đẹp thuần tịnh của chương trình

Cô Cao vừa mới từ Trung quốc đến Canada. Cô xem chương trình với hai cô con gái. Cô Cao nói “Thật là thích khi xem chương trình Shen Yun ở nước ngoài.”

Cô nói tiếp, “Tôi rất thích chương trình này, tôi thích tất cả các đoạn. Thật là tuyệt vời. Trang phục, cảnh nền, và âm nhạc tất cả đều tuyệt đẹp. Nhiều câu chuyện rất tốt cho việc giáo dục thế hệ trẻ.”

Các con gái của cô Cao rất là ấn tượng với trang phục của các diễn viên. Một cô nói “Trang phục quả là đẹp. Tôi thích nhất là trang phục, thiết kế rất đẹp. Cả hai đều đồng ý là họ thích tất cả các đoạn diễn nhưng đoạn ấn tượng nhất là “Mộc Lan tham chiến”.

Họ nói họ sẽ giới thiệu chương trình cho bạn bè và hy vọng sẽ được xem nhiều chương trình Shen Yun hơn trong tương lai

Các vũ điệu đã trình diễn bản sắc của các dân tộc thiểu số ở Trung quốc

Ông Wang đến Canada từ tỉnh Sơn Đông 2 năm trước đây. Ông Wang có chuyên môn về nghệ thuật và nói với một phóng viên trong lúc tậm nghỉ rằng các màn diễn hay vượt quá cả mong đợi của ông rất nhiều.

“Rất rạng rỡ và tuyệt vời. Trước kia tôi đã không biết rằng vũ đạo kinh điển Trung quốc lại có sức diễn tả như vậy,” ông Wang nói trong phấn khích

Ông Wang nói rằng ông đặc biệt thích hai vũ điệu của các dân tộc thiểu số bởi vì nó đã trình diễn được bản sắc của các dân tộc thiểu số Trung quốc. Các vũ điệu đại biểu cho các dân tộc thiểu số ở Trung quốc bao gồm “Vũ điệu của người Yi” của dân tộc Yi, và “Vũ điệu của vùng núi tuyết phủ” của người Tây tạng. Ông Wang cảm nhận được là vũ điệu của người Tây tạng cho thấy tấm lòng vui vẻ không so sánh được và sự kính ngưỡng đối với Thần Phật.

Tôi chưa bao giờ trải nghiệm được nội dung và khả năng biểu cảm của vũ điệu kinh điển Trung quốc trước kia. Ông Wang nói “Tôi đã không ngờ rằng chương trình lại tuyệt vời đến như vậy”. Ông cũng nói rằng nhiều người Trung quốc ngồi gần ông cũng có những cảm giác như vậy – rằng chương trình này quá tuyệt vời vượt xa sự mong đợi của họ.Một người phụ nữ từ Thiên Tân đã đến Canada 3 năm trước đây đã xem chương trình Shen Yun trong dịp tết Trung thu. Bà lại quyết định đi xem lại chương trình ở Toronto. Bà nói thật là không thể tin được rằng sau khi xem nửa đầu của chương trình bà trước đây là một người vô thần tuyệt đối giờ đã tin rằng Thần là có tồn tại. Người phụ nữ này ở độ tuổi 40 nhấn mạnh nhiều lần trong buổi phỏng vấn rằng trước kia bà la người vô thần tuyệt đối. Sau khi ba xem vở vũ kịch của Pháp Luân Công Thiên đường chờ đón chúng ta bất chấp cuộc bức hại”, ngay giây phút cảnh nền chiếu một đệ tử Pháp Luân Công đang đi trên Thiên đường và trở thành một vị Phật, bà đột nhiên cảm thấy rằng đó là một quá trình rất tự nhiên rằng khái niêm vô thần của bà đã biến mất ngay lập tức.

“Trước kia nếu có ai đó nói với tôi về sự tồn tại của Thần thì tôi sẽ hoàn toàn không tin và không thể nghe người ta nói tiếp được nữa, “ bà nói.

“Nhưng màn trình diễn nghệ thuật này đã làm cho người ta cảm thấy một cách tự nhiên rằng tất cả những điều đó đều là sự thật. Nó rất thực và tự nhiên.”

Bà nói rằng sau khi xem một người bay lên và trở thành một vị Phật bà đã không còn suy nghĩ về điều ấy từ quan điểm vô thần nữa và bà cảm thấy rất ngạc nhiên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/12/193407.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/15/103918.html
Đăng ngày 17-1-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share