Bài viết của một học viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2013] Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại! Xin chào quý đồng tu!

Tôi viết bài này để chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm của mình trong việc chứng thực Pháp và cứu người ở nơi làm việc. Nếu có bất cứ thiếu sót gì, xin hãy từ bi chỉ ra.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc tại một công ty quốc doanh trong vai trò kĩ thuật viên, giám đốc xưởng, trưởng bộ phận kĩ thuật, phó giám đốc kĩ thuật, giám đốc, và những vị trí khác. Sau khi chứng kiến vợ tôi khỏi bệnh ung thư nhờ Đại Pháp, tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ban đầu, lý giải về Pháp của tôi chỉ ở bề mặt. Tôi nghĩ rằng các học viên Đại Pháp là người tốt, tốt hơn trung bình. Tu luyện bản thân tốt chính là thông qua tu luyện đề cao tâm tính, làm tốt công việc của mình và làm người tốt, vì thế tôi đã làm việc chăm chỉ. Tôi không bao giờ ngại làm những việc bẩn hay nhọc sức. Đôi khi, tôi còn chủ động giúp người khác. Sau một thời gian, mọi người đều muốn làm bạn với tôi.

Khi học Pháp sâu hơn, tôi hiểu rằng mỗi học viên Đại Pháp có sứ mệnh riêng. Làm việc chăm chỉ và làm người tốt là không đủ. Tu luyện thật tốt, đồng hóa và chứng thực Pháp, và cứu độ chúng sinh mới là cách để hoàn thành thệ ước tiền sử của tôi. Là một lạp tử trong Đại Pháp, trong công tác của người thường bất kể tôi đóng vai trò gì, mục đích thật sự là để chứng thực Pháp và giúp Sư phụ cứu những người có tiền duyên.

Khi nguyên lý Pháp này trở nên rõ ràng đối với tôi, tôi bắt đầu giảng thanh chân tướng về Đại Pháp cho đồng nghiệp, nhân viên, thực tập viên và cấp trên của tôi dựa vào quan hệ tốt của tôi đối với họ. Tôi nói cho họ về vẻ đẹp của Đại Pháp và những giải thưởng mà Đại Pháp nhận được trên khắp thế giới.

Tôi cũng nói cho họ về cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và bản chất của Đảng, về tàng tự thạch nổi tiếng với dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng Vong” được khắc một cách huyền bí, và rằng Trời sẽ tiêu diệt ĐCSTQ. Tôi đã thuyết phục họ thoái ĐCSTQ và đưa họ tài liệu giảng thanh chân tướng. Tôi cũng nói với họ nhớ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để được ban phúc lành. Như vậy, nhiều người đã biết sự thật về Đại Pháp và thoái khỏi ĐCSTQ. Một vài người đã bắt đầu tu luyện!

Một lần, con trai của một kế toán viên đã nuốt phải một đồng xu. Sau đó cháu nôn ra tất cả mọi thứ. Tại bệnh viện, bác sĩ tìm ra đồng xu đang nằm tại ruột non. Phẫu thuật không được khuyến nghị vì cháu còn quá nhỏ. Bác sĩ khuyên rằng nên quan sát cháu thêm một vài ngày – nếu đồng xu vẫn bị tắc, họ sẽ phẫu thuật.

Hai ngày sau, đồng xu vẫn ở trong ruột non. Người kế toán viên rất lo lắng. Tôi nói với anh ta: “Hãy bảo con trai anh niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Anh và vợ cũng nên niệm. Có thể sẽ có phép màu.”

Trưa hôm sau, người kế toán viên phấn khởi nói với tôi: “Pháp Luân Công thật kì diệu! Con trai tôi không đi ra đồng xu mà cũng không đau dạ dày. Khi chúng tôi mang cháu đến bệnh viện, đồng xu đã biến mất! Cảm ơn anh rất nhiều!” Tôi bảo anh ấy hãy cảm ơn Sư phụ và giảng thanh chân tướng cho anh. Anh ấy rất vui vẻ thoái khỏi ĐCSTQ. Tôi cũng tặng anh một vật trang trí ô tô với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Một lần khác, tôi đang lái xe đi gặp khách hàng. Khi đang đợi ở một ngã tư, tôi nghe một tiếng “Bang!” Một chiếc xe gắn máy đã tông vào xe tôi và làm lõm ba vết sâu. Người dân nhanh chóng tập trung lại rất đông. Một người nói: “Coi chừng! Nếu anh đụng vào xe Jetta hay Charade thì không sao. Nhưng anh đã đụng một chiếc xe đắt tiền! Anh có biết phải tốn cả nghìn tệ để sửa không?” Người lái xe gắn máy sợ hãi nói: “Cháu tôi bị đâm và đang ở trong phòng cấp cứu. Tôi đang vội mang tiền đến. Tôi không để ý đèn đỏ và đã tông vào xe của anh. Họa vô đơn chí. Hãy cầm 500 tệ này để sửa xe.”

Tôi thấy anh ta đang vội nên nói: “Tôi là một học viên Pháp Luân Công. Sư phụ chúng tôi bảo chúng tôi phải nghĩ cho người khác bất kể điều gì xảy ra. Anh không cố ý. Anh đang vội. Tôi sẽ không lấy tiền của anh. Tôi nói với anh rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’ Hãy thành tâm niệm nó. Anh sẽ được hưởng phúc lành.”

Một người trong đám đông nói: “Tiết kiệm được 500 tệ để đổi lấy năm từ, anh gặp người tốt rồi!” Tôi nói với những người đứng xem: “Hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Các bạn sẽ nhận được phúc lành.” Đám đông đồng thanh: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Khi lấy tay tìm vết trầy trên xe, chúng đã biến mất – chỉ còn có bụi mà thôi. Chỉ có một vết sước bé như sợi tóc. Một lần nữa, tôi lại chứng kiến sự kì diệu của “Tốt xấu xuất tự một niệm” (Chuyển Pháp Luân). Vết sước nhỏ xíu còn lại vì tôi đã buồn một chút khi chiếc xe yêu quý bị tông vào. Sư phụ dùng cách này để mang những người có duyên đến với tôi và cho phép tôi nói sự thật về Đại Pháp và cứu họ.

Là một phó giám đốc kĩ thuật, tôi đã dùng các nguyên lý Pháp để hướng dẫn thực tập sinh trong văn phòng trở nên nhẫn nại và đối xử với nhau bằng từ bi và chân thành.

Mỗi ngày vào một thời điểm cố định, mọi người chia sẻ với nhau bài học lớn nhất mà họ học được ngày hôm đó. Chúng tôi học lẫn nhau và cùng nhau đề cao. Chúng tôi giống như anh chị em. Khả năng và kĩ năng chuyên môn của họ cũng được cải thiện nhanh chóng. Khi thấy điều này, một vài công ty đã gửi thực tập sinh của họ đến chương trình của chúng tôi. Trong thời gian đó, sau khi một nhóm thoái ĐCSTQ rời đi, một nhóm khác đến và tôi lại đề nghị họ thoái. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi ý nghĩa của câu: “Tất cả chúng sinh đến vì Pháp” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2004).

Như vậy, nơi làm việc trở thành nơi tôi chứng thực Pháp và giảng thanh chân tướng. Tôi làm quen với mọi người ở nơi làm việc để có thể cứu họ. Tôi rất vui khi thấy họ biết ơn Đại Pháp như thế nào sau khi được cứu.

Sư phụ đã giảng: “[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Chuyển Pháp Luân). Như vậy, khảo nghiệm tâm tính có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Trên đường đi làm về một đồng nghiệp của tôi đến và nói: “Có người đã báo cáo anh nói sự thật và thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ. Hãy cẩn thận!”

Tôi cười: “Cảm ơn! Tôi sẽ ổn thôi, vì tôi có Sư phụ bảo hộ.”

Mặc dù tôi nói thế, chắc chắn có điều gì đó tôi làm không đúng, nếu không tôi sẽ không bị báo cáo. Sau đó tôi nhớ lại Pháp của Sư phụ:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Tôi bắt đầu hướng nội. Tôi tìm thấy nhiều chấp trước mà tôi cần từ bỏ: chấp trước vào sợ hãi, chấp trước phán xét người khác qua ngoại hình, tâm hoan hỉ sau khi thấy chúng sinh được cứu, chấp trước làm việc dựa vào vị trí trong công việc của mình, tâm hiển thị khi tôi cảm thấy mình đang làm việc thật tốt, v.v.

Đằng sau những chấp trước đó, có một chấp trước nghiêm trọng hơn – chứng thực bản thân. Đây là khởi điểm của tự tâm sinh ma.

Sư phụ đã giảng:

“Bất kể [họ] đã tu luyện cao đến đâu, một khi tình huống này xuất hiện thì sẽ rớt xuống đến đáy, hủy [hại] đến đáy.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi hít thở sâu và sau đó phát chính niệm để giải thể những chấp trước dơ bẩn. Vợ tôi cũng giúp tôi phát chính niệm để quét sạch tất cả sinh mệnh và nhân tố thao túng người thường phạm tội ác chống lại học viên Pháp Luân Đại Pháp và không cho họ biết sự thật và được cứu.

Một thời gian dài sau khi một trong những giám đốc thoái khỏi ĐCSTQ, tôi cùng vợ tới thăm anh ấy và dạy cho vợ anh ấy các bài công pháp. Vị giám đốc nói: “Không lâu trước đây, giám đốc của Sở An ninh và và cảnh sát đến công ty chúng ta để điều tra việc anh tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã đuổi họ đi.” Tôi cảm nhận sâu sắc sự bảo hộ của Sư phụ và sự nghiêm túc của tu luyện.

Từ ngữ không thể diễn tả hết được uy lực của Đại Pháp. Khi viết bài này, đã vài lần tôi cảm thấy được Sư phụ động viên và gia trì. Đôi khi tôi cảm thấy ấm và được một trường năng lượng mạnh mẽ bao phủ, đôi khi tôi khóc và cảm động bởi sự từ bi vô lượng và Phật ân của Sư phụ.

Trên đây là những thể ngộ của cá nhân tôi. Xin hãy chỉ ra bất kì thiếu sót nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/13/不开红花开莲花-264162.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/6/140895.html

Đăng ngày 19-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share