Bài viết của một đệ tử ở Ấn Độ

[MINH HUỆ 02-07-2013] Khi ra ngoài để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường gặp nhiều người kể rằng họ đã thấy nhiều người tập luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Hồng Kông, Đài Loan, v.v. Có người nói rằng môn này phổ biến ở Ấn Độ và muốn tìm hiểu thêm về nó tại thành phố Hyderabad của chúng tôi. Học sinh, cảnh sát và nhiều người khác có thể nhận ra đệ tử Đại Pháp chúng tôi ở những nơi công cộng. Nhiều người cũng biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đang bị ngăn cấm một cách phi pháp tại Trung Quốc do chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Có lần khi đang phát tờ rơi tại một buổi họp mặt công cộng, tôi tình cờ gặp một vị giáo sư nổi tiếng. Ông nói rằng mình thường xuyên ghé thăm Trung Quốc để giảng dạy và các vị giáo sư ở đó cũng thổ lộ Pháp Luân Công đã từng rất phổ biến ở Trung Quốc nhưng hiện đang bị ĐCSTQ ngăn cấm, họ đang đàn áp chính người dân của họ. Tôi cảm thấy vui mừng vì ông đã hiểu được chân tướng. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp những sinh viên người Trung Quốc, họ đều nhận tờ rơi một cách vui vẻ.

Một lần khi tôi đang lái xe với dòng chữ tiếng Trung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” viết trên xe, có hai cô gái người Trung Quốc tình cờ nhìn thấy và tỏ ra rất thích thú. Điều đó cũng khiến tôi hạnh phúc. Một số ít sinh viên Trung Quốc từ chối nhận tờ rơi. Tôi khiêm tốn xem xét những việc đó như sự khích lệ từ Sư phụ giúp tôi gặp càng nhiều người càng tốt để tôi có thể giảng chân tướng cho họ.

Tìm cơ hội để tu luyện trong mọi hoàn cảnh.

Khi tôi cầm tờ rơi đến một buổi họp mặt công cộng khác, có hai người lầm tưởng tôi đang tìm cách lôi kéo họ theo một tôn giáo nào đó. Họ không cho tôi cơ hội để nói chuyện và lớn tiếng phỉ báng tôi trên con phố đông người. Họ thậm chí còn đe doạ tôi sẽ gặp hậu quả khủng khiếp. Một người thậm chí còn lấy hết tờ rơi của tôi đi. Tôi không hề cảm thấy dao động. Sau khi họ rời đi, tôi phát những tờ rơi còn lại và nhớ lại lời dạy của Sư tôn trong cuốn Chuyển Pháp Luân:

“Tâm tính chư vị tu lên rồi; chẳng hạn như tại nơi người thường, người khác [nhục] mạ chư vị một câu, chư vị chẳng nói gì, tâm chư vị thật thản nhiên; đánh chư vị một đấm, chư vị cũng chẳng nói chi, chỉ mỉm cười, bỏ qua; [đó là] tâm tính chư vị đã lên rất cao. Như vậy chư vị là người luyện công, chư vị đáng được gì? Chẳng phải được công là gì? Tâm tính của chư vị đề cao rồi, thì công của chư vị cũng tăng cao lên theo. Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu, đó là chân lý tuyệt đối.” (Bài giảng thứ nhất)

Giới thiệu Đại Pháp cho Đơn vị cảnh sát đặc nhiệm Andhra Pradesh

Đơn vị cảnh sát đặc nhiệm Andhra Pradesh (APSP) của thành phố Hyderabad là lực lượng vũ trang nổi tiếng chuyên chống các cuộc bạo loạn. Họ bảo vệ an ninh cho các cuộc bầu cử trong thành phố hoặc ở các thành phố khác của Ấn Độ. Khi tôi đến văn phòng để gặp giám đốc APSP, tôi đã phải chờ hơn một tiếng rưỡi đồng hồ. Tôi hiểu rằng đây cũng là một phần của tu luyện. Tôi nói với ông ta và các sĩ quan khác trong văn phòng về môn tu luyện của chúng tôi, và ông ta đã cho phép tôi giới thiệu Đại Pháp, dạy các bài luyện công cho gần 300 binh sĩ của ông.

Chúng tôi đã giải thích về môn tu luyện, nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc và phát các tờ bướm cho tất cả cảnh sát trong đơn vị. Tất cả đều hưởng ứng tích cực môn tu luyện này. Một số người hỏi vì sao nó bị cấm trong khi nó khuyến khích Chân Thiện Nhẫn. Tôi trả lời rằng đó là vì sự phổ biến của môn tập luyện này và kể cho họ nghe ĐCSTQ đang tuyên truyền dối trá về môn tập và bức hại chính người dân của họ. Dù vậy, Đại Pháp vẫn được hồng truyền ở 114 quốc gia trên toàn thế giới.

Cảnh sát đặc nhiệm Andhra Pradesh (ASPS) thành phố Hyderabad đang học các bài công pháp Pháp Luân Công

Con xin cảm tạ Sư tôn!


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/2/140795.html

Đăng ngày 14-08-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share