Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-06-2013] Đã lâu tôi không đến Bắc Kinh. Tuy nhiên, gần đây tôi có một chuyến công tác tới đó. Sau khi xong việc tôi đến một số siêu thị bán thực phẩm. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn được phân phát các tài liệu Đại Pháp. Tôi bắt đầu nhận thấy rằng thái độ của mọi người đối với Đại Pháp đã thay đổi so với trước đây.

“Tôi chỉ muốn các tờ tiền có ghi chữ”

Tôi mang 50 nhân dân tệ và muốn mua vài thứ. Tôi định sẽ đưa cho nhân viên thu ngân các tờ tiền mệnh giá 10 nhân dân tệ còn nguyên bản thay vì các tờ 5 nhân dân tệ có các thông điệp của Đại Pháp in trên đó. Nhân viên thu ngân trẻ đã nhìn thấy các chữ được in trên tiền của tôi và ngay lập tức nói: “Tôi chỉ muốn các tờ tiền có in các thông điệp trên đó.” Anh ta lặp lại nhiều lần nên tôi đã đưa các tờ 5 nhân dân tệ đó cho anh ấy, cùng với các thông điệp giảng chân tướng về Đại Pháp. Anh ấy rất vui. Sau đó tôi còn tặng anh một DVD Thần Vận và anh ấy đã cảm ơn tôi.

“Tất cả chúng tôi đều dùng những tờ tiền giấy này”

Trong gian hàng bán dụng cụ làm bếp tôi mua một hộp đựng đũa. Khi tôi đưa người thu ngân một vài tờ tiền với các thông điệp Đại Pháp được in trên đó, người vợ đã quay sang hỏi chồng: “Mình có thể dùng những tờ tiền này được không nhỉ?” Người chồng trả đáp lại: “Không vấn đề gì. Tất cả chúng ta đều dùng những tờ tiền như vậy.”

Tôi đã tặng cho cô ấy một đĩa DVD Thần Vận và bảo cô ấy rằng, đây là chương trình biểu diễn nghệ thuật tuyệt vời nhất trên thế giới và rằng vũ múa trong đó rất đẹp. Cô ấy đáp lại: “Tuyệt quá! Con gái tôi cũng là nghệ sĩ múa.”

“Cầu chúc anh sống đến 120 tuổi”

Khi tôi mua một ít cà chua tôi tặng người bán hàng một DVD Thần Vận. Cô ấy cảm ơn tôi và nói một cách chân thành là: “Chúc anh sống đến 120 tuổi.”

Khi nhận đĩa Thần Vận, một thanh niên thu ngân trẻ mặc áo thun lặp đi lặp lại rằng: “Tôi sẽ xem ngay khi về nhà. Tôi sẽ xem ngay khi về nhà.”

Anh ấy mỉm cười và đặt các tờ tiền có in nội dung giảng chân tướng vào trong hộp đựng tiền

Tôi đi thăm quan một danh lam thắng cảnh với họ hàng. Một người họ hàng của tôi dùng 10 tờ tiền mệnh giá 10 nhân dân tệ để mua vé trị giá 100 nhân dân tệ. Người bán vé nhìn thấy các tờ tiền đều có in các thông điệp trên đó. Anh ấy mỉm cười và đặt chúng vào hộp đựng tiền.

Trong siêu thị hay các điểm thu phí đường cao tốc, tôi đều dùng các tờ tiền “giảng chân tướng”. Mọi người đều chấp nhận chúng. Một vài người thậm chí còn đọc to nội dung được in trên đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/16/在北京菜市场上花真相币-276733.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/25/141235.html

Đăng ngày 12-08-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share