Bài viết của một học viên ở Trung Quốc  

[MINH HUỆ 14-05-2013] Gia đình tôi nghèo đến nỗi khi còn nhỏ tôi đã làm bất cứ việc gì để có thể kiếm sống, gồm cả câu cá và bắt cua trong thời tiết cực kỳ lạnh giá. Tôi đã ngủ bên bờ sông hoặc có khi là bên đường.Tôi phơi mưa phơi tuyết, vì thế sức khỏe của tôi sụt giảm nhanh chóng.

Năm nay tôi 48 tuổi. Năm 20 tuổi tôi bị chẩn đoán bệnh giãn tĩnh mạch, hyperosteogeny (tăng trưởng xương quá mức giữa các đốt xương sống và khớp), và viêm cột sống dính khớp, một dạng viêm khớp của cột sống. Tôi bắt đầu dùng thuốc vào năm 1988, nhưng chúng không có tác dụng gì ngoài việc khiến tôi bị đau đầu và chóng mặt.

Tôi rơi vào hôn mê mỗi khi lưng bị co thắt. Khi tỉnh dậy tôi thậm chí không nhận ra người thân của mình. Tôi đã thử mọi phương pháp điều trị và thuốc men nhưng tình hình chỉ xấu đi. Có những lúc tôi không thể vận hành việc kinh doanh và phải cần đến một cây gậy để đi lại. Thuốc mà tôi dùng trong tất cả những năm này đã gây nên bệnh phát triển thừa xương, kết quả là các khớp và cơ của tôi đau nhức liên tục.

Khi lái xe, tôi sợ hắt hơi hoặc ngáp vì cơ thể của tôi sẽ bị co thắt trong đau đớn. Tôi luôn luôn sợ rằng tôi sẽ mất điều khiển tay lái và có thể gây tai nạn.

Ngoài ra, tôi rất khó ngủ. Cơ thể tôi đau đến nỗi tôi không thể có được một tư thế ngủ thoải mái, vì vậy mỗi sáng tôi thức dậy với đầu óc mơ màng do nghỉ ngơi không đủ.

Để giảm đau, tôi đã mua một chiếc ghế mát-xa và một chiếc giường mát-xa. Tôi ngồi trên ghế suốt năm giờ sau đó tự mát-xa cơ thể thêm hai giờ. Chỉ khi đó tôi mới có thể ngủ yên.

Tôi cảm thấy mình đang sống không bằng chết. Tôi nghĩ: “Ít nhất nếu chết đi, tôi sẽ không còn bị đau đớn nữa!”

Năm 1998, tôi đã viết một di chúc và đưa cho vợ. Tôi lo lắng về việc vợ con sẽ sống thế nào nếu tôi chết, vì thu nhập của tôi nuôi cả gia đình.

Năm 2001, chỉ khi đã từ bỏ mọi hy vọng được hạnh phúc và khỏe mạnh, tôi đã nghe theo lời khuyên của người thân trong gia đình và nghe các bài giảng chín ngày của Sư phụ Lý Hồng Chí. Một thời gian ngắn sau đó, sự đắng cay của cuộc đời tôi đã trở thành ngọt bùi.

Tôi nằm xuống chiếc giường hơi do con trai tôi mua và nghe các bài giảng ghi âm của Sư phụ Lý. Lời dạy của Sư phụ có vẻ rất hợp lý và vì thế tôi đã quyết định tiếp tục lắng nghe và học.

Vào ngày thứ hai, một người bà con đưa cho tôi một quyển sách Chuyển Pháp Luân. Tôi đã cố hết sức để đọc cuốn sách khi đang ngồi trên giường, nhưng nó rất đau đớn.

Tôi nghĩ: “Nếu có thể chịu đựng cơn đau, tôi có thể đọc được một bài.” Vì thế tôi đã cố gắng hết sức có thể. Đến trang 16, tôi gần như bị mê đi. Mọi thứ tối sầm lại và tôi cảm thấy như chiếc giường bị gãy và cơ thể tôi đang bị lún vào giường. Tôi cũng cảm thấy bụng rất đau. Tôi trở nên lo lắng và mở to mắt. Trước sự ngạc nhiên của tôi, chiếc giường vẫn còn nguyên vẹn. Đột nhiên, cơn đau ở bụng và hai chân biến mất. Tôi tiếp tục đọc cho đến hết bài giảng đầu tiên.

Khi gấp cuốn sách lại, tôi đã ngồi khóc ở trên giường. Tôi biết rằng cơ thể tôi đã bắt đầu được tịnh hóa. Tôi cảm thấy biết ơn sâu sắc Sư phụ Lý Hồng Chí. Từ lúc đó tôi đã quyết định tu luyện cho đến cùng.

Ban đầu cơ thể tôi trải qua một số thay đổi rất lớn. Những vùng ở hai vai, hai chân, và bụng thường xuyên bị mồ hôi lạnh, vì thế tôi phải thay đồ ngủ hai lần một ngày. Tôi biết rằng điều này là do cơ thể mình đang được tịnh hóa nhiều hơn. Tình trạng này kéo dài khoảng một năm.

Cuộc sống của tôi bắt đầu trở nên tốt hơn và tôi không cần đến cây gậy để đi lại nữa. Không lâu sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, căn bệnh đau đầu mãn tính đã biến mất và cuối cùng tôi cũng có được một giấc ngủ ngon. Một ngày kia, khi đang chuẩn bị đám cưới cho con trai, đột nhiên tôi cảm thấy toàn bộ căn phòng quay cuồng. Lúc đó tôi nghĩ: “Tôi đang tu luyện Đại Pháp vì thế không có gì phải lo lắng!” Sau đó tôi cảm thấy như thứ gì đó nhớp nháp đang bị loại bỏ từ đỉnh đầu cho đến chân. Sau khi nghỉ ngơi cả một ngày, tôi cảm thấy tràn trề năng lượng. Pháp Luân Đại Pháp thật sự đáng kinh ngạc.

Ngoài việc cơ thể được thanh lọc, tôi cảm thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp cũng đang tịnh hóa tâm hồn của tôi. Trước khi tu luyện, tôi dùng nhiều thời gian ở trong các quán bar, giao du với người xấu, và sinh ra nhiều tật xấu. Kết quả là sức khỏe của tôi bị sụt giảm. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã tinh tấn làm theo lời dạy của Sư phụ. Tôi cố hết sức để trở thành một người tốt và cân nhắc mọi hành động theo nguyên lý của vũ trụ, Chân – Thiện – Nhẫn.

Gia đình và bạn bè rất ngạc nhiên bởi những thay đổi của tôi. Khi tôi kể với họ sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp, 20 người đã bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi nói với mọi người rằng tôi đã trải nghiệm được vẻ đẹp của Đại Pháp, dùng kinh nghiệm của chính bản thân như một ví dụ.

Tôi có biết hai cán bộ cơ quan bị chẩn đoán bệnh ung thư. Họ đều đã trải qua phẫu thuật. Tôi nghĩ rằng dù họ là quan chức và điều khiển cuộc sống của nhiều người dân, nhưng họ vẫn không thể kiểm soát được cuộc sống của bản thân. Vì thế tôi đã đến thăm họ và nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Họ rất xúc động bởi sự quan tâm của tôi đối với họ, và đã bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Hiện giờ tình trạng của họ đã dần dần tốt hơn.

Sức khỏe người chị cả của tôi không tốt. Chị ấy trông xanh xao và có tính khí rất xấu. Chị tôi bị chẩn đoán bệnh u mỡ, một khối u lành tính, và bị giãn tĩnh mạch, một triệu chứng tĩnh mạch, động mạch, hay mạch bạch huyết sưng lên bất thường. Mỗi khi lên cầu thang, hơi thở của chị rất gấp. Chị tôi chỉ cảm thấy thoải mái khi thường xuyên để hai chân lên một chiếc ghế. Dù đã tốn 40.000 nhân dân tệ để chữa trị, nhưng tình trạng của chị vẫn không cải thiện. Sau khi nói với chị sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp, chị đã bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân vào tháng 04 năm 2010. Ba tháng sau, chị có thể dễ dàng đi lên cầu thang và khối u mỡ ngày càng nhỏ hơn. Khuôn mặt của chị sáng hồng và chị trở nên tốt bụng và khoan dung hơn.

Chị dâu tôi từng bị cao huyết áp, mất ngủ, thấp khớp, và đau bụng mãn tính. Một bên vai của chị bị sưng và chị phải nhập viện hai lần mỗi năm. Tôi đã bảo chị nghe các bài giảng ghi âm của Sư phụ Lý. Ba ngày sau, chị ấy bắt đầu bị nôn. Điều này kéo dài khoảng 30 giờ. Tôi nói chị đừng lo lắng và đó là do cơ thể của chị đang được tịnh hóa. Không lâu sau, chị ngừng nôn, nhưng sau đó xuất hiện bệnh tiêu chảy nặng. Trong vài ngày, bệnh đau bụng, tăng huyết áp, và mất ngủ đều biến mất. Một thay đổi lớn khác là chị đã tăng được khoảng 10 cân.

Đi đến đâu tôi đều nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Trời sẽ sớm diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi đã khuyến khích mọi người thoái đảng để họ được may mắn trong tương lai.

Một ngày kia tôi đi thăm một người bạn. Trên đường đi tôi đã gặp một quan chức thị trấn địa phương đã từng làm việc tại công ty của bạn tôi. Ông ấy đã nghe về sự hồi phục sức khỏe kỳ diệu của tôi và bắt đầu hỏi tôi về Pháp Luân Công.

Tôi đã kể cho ông vẻ đẹp của Đại Pháp và Đại Pháp được truyền đến hơn 100 quốc gia trên thế giới. Tôi cũng giảng chân tướng về cái gọi là tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn, giải thích rằng đó là một trò bịp bợm do đảng dựng lên để phỉ báng Pháp Luân Công.

Dù nghe rất nhiều về Pháp Luân Công nhưng mọi điều ông nghe đều là tuyên truyền của đảng. Sau khi tôi trả lời mọi câu hỏi, ông ấy đã hiểu sự thật. Ông ấy bị cảm động sâu sắc và cám ơn tôi rất nhiều.

Tôi sẽ tiếp tục nói với bạn bè và mọi chúng sinh mà tôi gặp rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Là Sư phụ đã cứu độ tôi và tôi tràn đầy lòng cảm ân đối với Sư phụ và Đại Pháp.

Tôi hy vọng rằng tất cả những người tốt sẽ có thể trải nghiệm được vẻ đẹp của Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/14/【庆祝513】强直性脊柱炎患者-我终于苦尽甘来-273120.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/30/141297.html

Đăng ngày 20-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share