[MINH HUỆ 30-03-2013] Tám năm trước, bác sĩ Lý tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ và được nhận vào làm trợ giảng ở trường đại học của chúng tôi. Sau đó cô ấy học thêm bằng tiến sĩ và trở thành phó giáo sư. Trong nhiều năm liền, do bị ảnh hưởng bởi tri thức khoa học hiện đại và nền giáo dục văn hóa của tà đảng, cô không tin gì khác ngoài những tri thức hiện hữu. Đối với Pháp Luân Công, cô không hề tin và cũng không muốn thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó.

Vào năm 2011, cô đột nhiên mắc một bệnh lạ. Một đêm nọ cô ra ngoài đi dạo. Trong đêm tĩnh lặng cô đột nhiên cảm nhận thấy một luồng gió rất lạnh lạ thường. Cô thấy sợ đến nỗi nổi da gà nên cô lập tức trở về nhà. Đêm đó cô bị sốt cao. Lưng cô mưng mủ và đầy các vết sưng. Cô tìm mọi cách chữa trị cả Tây y và Trung y nhưng không có dấu hiệu hồi phục trong nhiều tháng. Cô không thể chịu được cơn đau hay hoàn thành công việc.

Một ngày, trong lúc làm việc cô ấy kể với tôi vấn đề này. Tôi nói với cô: “Chị hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháo hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’. Chỉ cần chị thành tâm niệm, chị sẽ thấy kết quả thần kỳ.” Cô ấy tỏ vẻ hoài nghi nhưng hứa sẽ thử xem sao.

Ba ngày sau, bệnh tình của cô ấy đã cải thiện rất nhiều. Cô ấy hỏi tôi rằng liệu đây có phải là do tác dụng tâm lý hay không. Tôi nói với cô: “Chị nghĩ xem, chị đã thử cả tiêm và uống nhiều loại thuốc trong nhiều ngày nhưng ko có kết quả gì. Làm sao mà chỉ trong hai, ba ngày lại có thể khởi tác dụng tâm lý nhanh như vậy được!” Tôi cũng dặn đi dặn lại cô ấy rằng: “Bệnh tình của chị đã cải thiện, điều đó có nghĩa là Sư phụ Lý đã chăm sóc chị. Chỉ cần chị tiếp tục nhẩm niệm chân thành hơn, bệnh tình của chị nhất định sẽ được giải quyết!” Cô ấy trả lời: “Chị đã hạ quyết tâm, nhất định hàng ngày sẽ niệm một cách chân thành!”

Vài ngày sau, bệnh của cô đã biến mất. Cô hào hứng nói với tôi: “Quả là thần kỳ, làm sao hai câu đó có thể làm được điều mà các giáo sư bác sĩ không thể làm được! Chị thực sự phục Pháp Luân Công. Không ngạc nhiên khi Pháp Luân Công lại có quá nhiều người theo học đến vậy! Từ bây giờ dù có bị bệnh hay không chị cũng sẽ niệm hàng ngày và tỏ lòng kính trọng tới Sư phụ Lý. Và em hãy giúp chị thoái ĐCSTQ nhé!”

Trước Tết Nguyên đán 2013, chị đến thăm tôi và nói: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự kỳ diệu! Để chị kể cho em tất cả những gì đã xảy ra. Nhờ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháo hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’, không chỉ bệnh tật của chị biến mất mà số phận của chị cũng thay đổi. Trong năm vừa qua chị thậm chí không bị ốm lần nào. Trước đây, cứ khi nào ai đó xung quanh bị cảm lạnh thì chị ngay lập tức bị lây. Năm ngoái cả chồng và con trai chị đều bị cảm lạnh nhưng chị vẫn ổn.”

“Không chỉ không bị cảm lạnh, vận mệnh chị cũng cải biến. Chị đã có một năm rất may mắn. Trước đây chẳng bao giờ chị nhận được [tiền] tài trợ dự án. Năm nay chị đã nhận được khoản tài trợ cho đề án phát triển khoa học cấp tỉnh khi đệ trình lên chính phủ, ngay cả sau khi chị nộp chậm thời hạn! Như thể là trên trời rơi xuống vậy! Nhờ có dự án này và tiền tài trợ, chị đã được đề bạt làm phó giáo sư. Sau đó chị nhận được tài trợ đặc biệt cho đề án phát triển khoa học trẻ và có cơ hội ra nước ngoài với danh nghĩa học giả thỉnh giảng.”

“Em nói xem, tại sao rất nhiều điều tốt đẹp mà chị thậm chí không dám mơ lại xảy ra cùng một lúc? Em nói xem, nếu chị không nhẩm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháo hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’, thì những điều tốt đẹp như vậy có xảy ra với chị không? Trong nhiều năm qua chị đã luôn luôn không gặp may mắn. Pháp Luân Đại Pháp quả thực rất thần kỳ. Nó thực sự đã vượt quá mong đợi của chị. Nếu chị biết điều này sớm hơn, chị đã tin tưởng vào nó nhiều năm trước! Chị thực sự phải cảm ơn em!”

Tôi nói với cô ấy: “Chị nên cảm ơn Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp. Chị có thể đọc Chuyển Pháp Luân khi có thể.” Cô ấy nói: “Chị muốn học ngay bây giờ. Hãy tìm cho chị một cuốn. Chị sẽ phải đọc nó cẩn thận. Chị sẽ sớm ra nước ngoài nên chị muốn mang theo một cuốn Chuyển Pháp Luân bên mình.”

Bác sĩ Lý hiện tại đang ở Bắc Mỹ. Có lẽ cô đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thành thật mong cô ấy có một tương lai tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/30/李博士诚念大法好-疾病离去好事来-271528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/18/141109.html

Đăng ngày 03-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share