Nhân vật chính kể lại và một học viên Pháp Luân Công biên soạn

[MINH HUỆ 30-04-2013] Tôi là một bác sĩ y khoa 85 tuổi đã nghỉ hưu. Tôi đã từng làm việc 42 năm trong cả bệnh viện quân đội lẫn bệnh viện địa phương trước khi nghỉ hưu. Vợ tôi tu luyện Pháp Luân Công và tôi đã không phản đối mà cũng không khuyến khích. Tôi chỉ tin vào khoa học và y học. Dù tôi không tin vào Pháp Luân Công, nhưng Pháp Luân Công đã cứu sống tôi ba lần vào năm 2012.

Bệnh ung thư được chữa khỏi một cách kỳ diệu

Tôi đã đến bệnh viện khám vào tháng 03 năm 2012 do bị bệnh tim. Trong quá trình kiểm tra sức khỏe, tôi còn bị chẩn đoán bệnh ung thư tuyến tiền liệt đã di căn đến bàng quang. Trưởng khoa đã nói chi tiết về dự đoán về tiến triển của bệnh của tôi với vợ tôi. Ông ấy nói: “Chồng bà đã 84 tuổi. Sẽ rất mạo hiểm nếu phẫu thuật cho ông ấy. Ngoài ra, sẽ không thể giải quyết triệt để vấn đề vì chúng tôi không thể cắt bỏ tất cả tế bào ung thư. Tôi khuyên bà nên xem xét một phương pháp ít mạo hiểm hơn cho ông ấy.” Vợ tôi không nói điều này với tôi vì bà ấy không muốn tôi lo lắng. Sau đó bà ấy đã tham khảo một bác sĩ y học cổ truyền đáng kính, vị bác sĩ nói: “Nếu không phẫu thuật, ông ấy cuối cùng sẽ không thể đi tiểu. Lúc đó thì quá trễ để phẫu thuật.” Cuối cùng gia đình tôi đã quyết định rằng tôi nên phẫu thuật.

Vợ tôi đã quyết định nói sự thật nếu tôi phải phẫu thuật. Tôi đã bị suy sụp khi đọc tất cả các báo cáo. Là một bác sĩ, tôi biết rất rõ sự đau đớn và kết quả mà tôi phải đối mặt.

Vợ tôi đã cố hết sức để an ủi tôi, nhưng bà ấy cũng nói:“Ông là một bác sĩ. Ông biết rất rõ là không có cách chữa trị. Pháp Luân Công rất mầu nhiệm. Bây giờ chỉ có vị sáng lập Pháp Luân Công mới có thể cứu ông. Hãy liên tục niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ và Sư phụ sẽ cứu sống ông.” Sau đó bà ấy đã kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện của những người được Pháp Luân Công cứu. Tôi thậm chí còn biết một số trong những người này.

Tôi đã được phẫu thuật trong tháng 06. Bác sĩ đã cắt bỏ những khối u trong bàng quang của tôi, nhưng họ để lại các khối u trong tuyến tiền liệt. Bác sĩ đã quét hình và phát hiện các khối u ở trong xương hàm, xương chẩm, xương sườn và xương ống của tôi. Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng khi nhìn thấy kết quả quét hình. Tôi rất chán nản và không thể ăn nổi. Tôi đã bị sụt khoảng 05 kg trong ba tuần ở bệnh viện. Vợ tôi rất kiên cường. Bà ấy bình tĩnh đề nghị: “Hãy về nhà. Hãy bắt đầu đọc các sách Pháp Luân Công.”

Tôi phải nói rằng tôi đã cảm thấy tuyệt vọng và không biết phải làm gì.

Không mất mát gì để thử, nên tôi bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” mỗi ngày. Vợ tôi cũng khuyến khích tôi đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Bà ấy nói rằng tôi sẽ không bao giờ biết được quyển sách có thể làm gì cho tôi trừ khi tôi thử đọc sách.

Bà ấy đã đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi bắt đầu đọc ba bài giảng mỗi ngày. Sau đó một phép lạ đã xảy ra trong hai tuần tiếp theo. Cảm giác ngon miệng của tôi đã trở lại. Hai chân tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn. Thực ra, tôi đã tăng hơn 05 kg trong bốn tuần.

Tôi trở lại bệnh viện để kiểm tra hậu phẫu vào tháng 09 năm 2012. Bác sĩ đã ngạc nhiên khi nhìn thấy kết quả quét hình mới. Ông liên tục nhìn kết quả, nhưng không thể tìm thấy các tế bào ung thư trong quá trình quét hình. Ông chỉ thấy hai vết trên kết quả quét hình, nhưng chúng rất mờ. Ông muốn biết tôi đã dùng phương pháp chữa trị đặc biệt hay phương thuốc đặc biệt nào. Họ thấy rằng thật đáng kinh ngạc.

Tôi đã xét nghiệm kháng nguyên đặc hiệu với tuyến tiền liệt (PSA) vào tháng 01 năm 2013. Tôi rất ngạc nhiên trước kết quả. Mức độ PSA của tôi là 108.1 ng/ml trước phẫu thuật, nhưng bây giờ nó chỉ có 0.56 ng/ml – chỉ sáu tháng sau phẫu thuật! Một PSA dưới 2.5 hay 3 ng/ml là một chỉ số bình thường. Tôi đã hoàn toàn được chữa lành!

Được cứu lần nữa

Sau đó vào một buổi tối tháng 02 năm 2013, tôi đột nhiên cảm thấy tim bị co thắt và khó thở. Con trai tôi lập tức đưa tôi đến phòng cấp cứu. Mạch của tôi giảm còn 40 và huyết áp còn 50. Vợ tôi bảo tôi xin Sư phụ giúp. Tôi hô to:“Sư phụ! Xin cứu con!” Tôi hô vài lần và sau đó có thể thở lại được.

Nhưng 10 phút sau tim tôi lại bắt đầu ngừng đập. Tôi cảm thấy mình đang mất dần ý thức, thị giác và thính giác. Vợ tôi lại thúc giục tôi cầu xin Sư phụ giúp. Tôi cố gắng hô lên: “Sư phụ! Xin cứu con!” Sau đó tôi dần dần tỉnh lại. Tôi ở trong phòng cấp cứu, nhưng họ đã không làm gì ngoài việc theo dõi nhịp tim của tôi. Chỉ đến khi tim tôi hoạt động lại bình thường họ mới tiêm cho tôi một mũi thuốc để kích thích tim của tôi. Sư phụ đã cứu tôi hai lần vào đêm đó.

Tôi và gia đình biết ơn sâu sắc đối với Sư phụ vì Ngài đã cứu sống tôi. Gia đình, người thân và bạn bè tôi, khoảng 30 người, đã chứng kiến phép màu của Pháp Luân Công triển hiện đối với tôi. Tôi thực sự tin rằng Pháp Luân Công là tốt.

Tôi đã thoái Đoàn Thanh niên của ĐCSTQ. Hơn một chục người họ hàng của tôi cũng thoái ĐCSTQ và/hoặc hai tổ chức liên đới của nó. Con rể tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Công và đã có một cuốn Chuyển Pháp Luân. Con trai tôi cũng bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Cháu nội tôi, một sinh viên đại học, đã khấu đầu trước ảnh Sư phụ Lý Hồng Chí và cám ơn Ngài vì đã cứu sống tôi. Cậu ấy thậm chí còn học thuộc “Luận Ngữ” trong Chuyển Pháp Luân. Cậu ấy đã hứa là sẽ nhẩm “Luận Ngữ” thường xuyên.

Tôi là một bác sĩ. Tôi từng thiển cận và chỉ tin vào khoa học và y học. Trải nghiệm của bản thân đã thay đổi niềm tin của tôi. Tôi có thể là một bác sĩ, nhưng Ngài Lý Hồng Chí đã cứu mạng tôi. Tôi không còn nghĩ rằng Pháp Luân Công là mê tín nữa. Nó có khả năng cho phép các học viên nâng cao chuẩn mực đạo đức và hồi phục sức khỏe. Pháp Luân Công còn có khả năng cứu sống họ.

Bây giờ tôi đang đọc Chuyển Pháp Luân, và tôi biết quyển sách uyên thâm thế nào. Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện Phật Gia dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Pháp Luân Công dạy các học viên hướng thiện tu tâm và trở thành người tốt hơn. Mỗi học viên Pháp Luân Công mà tôi biết đều mong muốn trở thành một người tốt thật sự.

Tôi cũng muốn thúc giục mọi người ở Trung Quốc hãy thoát khỏi những sự dối trá của ĐCSTQ. ĐCSTQ đã tạo ra những lời dối trá về Pháp Luân Công để biện minh cho cuộc đàn áp của nó và kích động lòng hận thù của nhân dân. Hãy liễu giải chân tướng về Pháp Luân Công. Thoái ĐCSTQ và bạn sẽ thoát khỏi kết cuộc đang chờ đợi ĐCSTQ.

Cuối cùng, tôi và gia đình muốn cảm ơn Sư phụ lần nữa vì đã cứu mạng tôi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/30/老西医三次生命关头-得大法师父救-272681.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/12/139495.html

Đăng ngày 07-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share