Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-06-2013]

Vị cảnh sát đột nhiên tỉnh ngộ nói: “Các vị mau mở cửa xe và đi đi!”

Tại địa phương chúng tôi có ba, bốn nữ đệ tử ở tuổi 60, 70 thường cùng nhau đi tới các vùng thôn quê giảng chân tướng. Họ phải mang những túi lớn hành lý (bên trong đựng tài liệu giảng chân tướng, sách Cửu bình và DVD Thần Vận), đi bộ trên những con đường nhỏ ở nông thôn, vượt núi vượt sông, khẩn trương cứu thêm nhiều người. Mặc dù nhiều lần bị tố cáo, bị cảnh sát tà ác bắt cóc, nhưng Sư phụ đều ở bên bảo hộ, và họ đều thể hiện được Thần uy của Đại Pháp dùng chính niệm đầy lùi can nhiễu. Mười mấy năm qua, các đồng tu này kiên định không chút dao động, trợ Sư Chính Pháp, đi trên con đường lớn cứu độ chúng sinh.

Vào một ngày tháng 04 năm 2013, khi hai đồng tu đi tới một thị trấn nhỏ để giảng chân tướng, bị người xấu ở đó tố cáo. Cảnh sát tà ác mau chóng tới, không nói không rằng, một mực kéo họ vào trong xe. Hai đồng tu này không chút sợ hãi, một người hướng ra ngoài cửa xe hô to: “Mọi người, hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’, sẽ được phúc báo!”

Ở trên xe, cảnh sát hỏi tên hai học viên, họ cùng nói: “Ta tên là Chân – Thiện – Nhẫn”. Viên cảnh sát liền im lặng. Đồng thời, chiếc xe chỉ đi được thêm một, hai bước liền dừng lại. Hai đồng tu liền xuất chính niệm cường đại: “Định trụ chiếc xe này lại, không cho nó nhúc nhích! Xin Sư phụ gia trì!” Cảnh sát lái xe đầu ướt đẫm mồ hôi, không làm cách nào cho chiếc xe di động được, anh ta tự lẩm bẩm một mình: “Quái lạ, lúc nãy đi tới đây vẫn bình thường, sao bây giờ lại như thế này?”

Khi đó một vị học viên liền bình thản giảng chân tướng cho viên cảnh sát: “Hiện tại các anh vẫn đang bức hại chúng tôi, chúng tôi vẫn tới vì các anh, vì người dân trong vùng, để mọi người có thể bình an vượt qua kiếp nạn sắp tới. Toàn thế giới biết chúng tôi là người tốt, ác nhân hành ác bức hại người tốt rồi sẽ gặp báo ứng, thiện ác tất báo, người không trị thì trời trị. Anh không lo cho bản thân thì cũng nên lo cho con cái, người nhà của mình.”

Viên cảnh sát bất đắc dĩ nói: “Chúng tôi cũng không muốn bắt bà, nhưng bị cấp trên ép, lại có người đến tố cáo.” Vị đệ tử nói: “Mọi quyết định là ở anh. Thiện đãi đệ tử Đại Pháp, Trời ban phúc lành bình an! Nếu các anh thả chúng tôi ra, xe của anh cũng sẽ lại chạy được.” Viên cảnh sát liền tỉnh ngộ, vội nói: “Các vị mau mở của xe và đi đi!” Khi hai nữ đệ tử vừa rời khỏi xe, chiếc xe liền khởi động được và phóng đi.

Trên đường về nhà, hai vị đồng tu vừa đi vừa phân phát hết số tài liệu còn lại. Họ kể lại: “Chúng tôi trong tâm ghi nhớ lời Sư phụ”:

“Nễ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa
Tu luyện nhân — Trang trứ Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc
Thần tại thế — Chứng thực Pháp” (Phạ xá – Hồng Ngâm II)

(Tạm dịch:

Sợ chi

Chư vị sợ — Nó sẽ bắt
Niệm được chính — Ác sẽ gục
Người tu luyện — Chứa đựng Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ nổ
Thần tại thế — Chứng thực Pháp)

Trong mưa kết thiện duyên

Một buổi chiều tháng 06 năm 2013, khi tôi đang chờ xe bus, mây đen chợt kéo đến đầy trời và mưa rất to. Tôi không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu của một chiếc xe bus nào.

Cạnh biển quảng cáo có một đôi vợ chồng khoảng 50, 60 tuổi không mang ô theo, họ đứng rất gần tôi. Tôi hỏi họ đã đứng chờ bao lâu rồi, họ bảo khoảng nửa giờ. Tôi quyết định gọi xe taxi.

Khi gọi được taxi, tôi đưa chiếc ô của mình cho đôi vợ chồng. Tuy nhiên vì chiếc xe còn rất ít xăng, không đủ để đến chỗ tôi cần, cho nên tôi lại quay lại bến xe bus. Khi tôi quay lại, áo quần đã ướt hết, người vợ liền trả lại chiếc ô cho tôi.

Ngay sau đó một chiếc xe bus đến và chúng tôi cùng lên xe. Tôi muốn tặng hai người này một đĩa DVD Thần Vận, nhưng tôi đã không làm thế vì trên xe có lắp nhiều camera. Cuối cùng tôi đành thất vọng xuống xe.

Tối hôm sau, tôi lại lên chiếc xe bus đó và lại nhìn thấy người vợ; cô ấy lên sau tôi hai bến. Cô ấy đứng khá gần tôi và quay lưng về phía tôi. Tôi phát chính niệm: “Tôi muốn cứu cô ấy! Tiêu diệt hết thảy những nhân tố xấu ngăn trở người kia nhận và xem DVD Thần Vận. Tôi muốn cô ấy quay lại.” Tôi cũng cầu xin Sư phụ trợ giúp.

Ngay sau đó cô ấy quay đầu lại và chào tôi. Tôi hỏi cô có thích xem biểu diễn sân khấu không. Cô bảo rất thích và hỏi tôi khi nào thì biểu diễn bắt đầu. Tôi nói rằng tôi có DVD Thần Vận, cô có thể xem trên máy tính. Tôi giải thích rằng Nghệ thuật Thần Vận biểu diễn những điệu múa truyền thống rất đặc biệt của người Trung Quốc. Cô rất vui vẻ nhận một đĩa và cảm ơn tôi. Chúng tôi nói chuyện đến khi tôi xuống xe bus.

Tôi thực sự cảm tạ sự an bài của Sư phụ. Tôi không còn cảm thấy hối tiếc nữa vì cuối cùng đã giúp cho đôi vợ chồng kia cơ hội biết được chân tướng. Tôi thành tâm hy vọng rằng họ có thể được cứu độ sau khi xem Thần Vận và có một tương lai tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/30/警察司机猛然醒悟-“你们把车门打开,走吧-”-275991.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/22/141173.html

Đăng ngày 04-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share