Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Brisbane, Australia

[MINH HUỆ 28-06-2013] Nhiều người dân Trung Quốc đã nhận được những cuộc điện thoại từ các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại. Tại sao các học viên lại thực hiện những cuộc gọi này? Họ muốn nói gì với mọi người? Điều gì khiến họ cố gắng tiếp cận với người dân Trung Quốc?

Cô Trần là một học viên Pháp Luân Công 27 tuổi. Gần đây cô đã tham gia và phối hợp cùng nhóm các học viên ở Queenland, Úc để gọi điện thoại giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp cho người dân Trung Quốc. Hàng ngày họ đều dành thời gian để gọi điện giảng chân tướng và giúp mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Một phụ nữ trẻ gọi điện và cứu giúp đồng bào mình ở Trung Quốc

Cô Trần đã đến định cư tại Úc từ vài năm trước đây và hiện đang là nhân viên bán hàng. Cũng như các học viên khác, cô sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình để nói với mọi người về cuộc đàn áp và sự thật về Pháp Luân Công. Vì vậy cô đã tham gia vào nhóm gọi điện thoại giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc.

Tại sao cô ấy tham gia vào nhóm? Cô Trần nói: “Tôi nghĩ rằng, bản thân mình là một người Trung Quốc, tôi phải có trách nhiệm nói cho mọi người biết về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, đặc biệt là việc liên quan đến cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công.”

Tại sao người Trung Quốc cần phải biết sự thật về Pháp Luân Công? Cô Trần đáp: “ĐCSTQ đã đã sử dụng các công cụ tuyên truyền để phỉ báng Pháp Luân Công. Hàng triệu học viên Pháp Luân Công vô tội đã bị bức hại, và nhiều gia đình đã tan vỡ. Người dân Trung Quốc đang phải chịu đựng khổ nạn dưới sự cai trị của ĐCSTQ. Khi còn trẻ, chúng ta đã thề trước cờ máu rằng chúng ta sẽ chiến đấu vì Đảng Cộng sản suốt đời. Đó là lý do tại sao chúng ta gặp nhiều khổ nạn. ”

“Các thiên tai thảm họa gần đây xảy ra liên miên ở Trung Quốc chính là kết quả của việc Trung Cộng đã làm nhiều việc sai trái chống lại Trời đất. Chúng tôi thực hiện cuộc gọi để giảng chân tướng giúp mọi người không còn ở trong vòng nguy hiểm nữa. Trong nền văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa, người ta nói rằng những người tốt sẽ được Trời ban phúc. Chúng tôi khuyến khích người dân thoái bỏ bất kỳ tổ chức nào có liên đới với Trung Cộng để họ thoát khỏi nguy hiểm.”

Tu bỏ tâm tranh đấu sau khi tu luyện Đại Pháp

Cô Trần bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998. Cô đã từng là một cô gái rất ương bướng và lúc nào cũng muốn bản thân mình được khẳng định. Tuy nhiên sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Công, cô nhận ra rằng việc cạnh tranh và tranh đấu với những người khác không chỉ hại mình hại người, mà còn chính là nguyên nhân khiến tiêu chuẩn đạo đức trượt dốc.

Cô nói: “Tôi đã từng mơ ước trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ khi tôi còn nhỏ. Tôi suy nghĩ rằng một phụ nữ mạnh mẽ thì sẽ được công nhận, tôi thường tranh đấu và cạnh tranh với những người khác. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi phát hiện ra rằng, để trở thành một người mạnh mẽ, bạn sẽ phải mất một điều gì đó thật quý giá. Bạn đã đánh mất tiêu chuẩn đạo đức tốt đẹp của mình. Càng tranh đấu nhiều, bạn càng rời xa bản ngã của mình. Trong khi đọc sách của Sư phụ, tôi cố gắng loại bỏ tâm tranh đấu của mình; trở nên khiêm tốn và khoan dung. Lòng từ bi làm cho nội tâm tôi trở nên mạnh mẽ.”

Đồng tâm phối hợp với nhau để cứu độ chúng sinh

Khi được hỏi rằng nhóm gọi điện được thành lập như thế nào, cô Trần nói rằng nhóm được thành lập bởi vì mọi người muốn cứu người dân Trung Quốc. “Dường như có một lực vô hình thúc giục chúng tôi thành lập nhóm gọi điện. Mọi người chúng tôi đều có tâm huyết cứu người. Rất nhiều thành viên ban ngày thì đến giảng chân tướng cho các du khách người Trung Quốc ở khu phố Tàu và khu bờ biển vàng. Khi đêm xuống họ lại gọi điện về Trung Quốc. Tôi nghĩ họ đang làm một công việc thật vĩ đại.”

Cô Trần cho biết: “Chúng tôi giống như một gia đình lớn. Hàng ngày chúng tôi đều khuyến khích lẫn nhau để làm việc tốt hơn.”

“Cảm ơn vì đã cho tôi biết chân tướng”

Kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, các học viên ở khắp mọi nơi trên thế giới đã cố gắng hết sức mình để nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công. Cô Trần nói rằng rất nhiều người đã thể hiện sự cảm kích sau khi nghe được chân tướng.

“Chúng tôi có rất nhiều câu chuyện cảm động. Ví dụ, mọi người cảm ơn chúng tôi vì đã cho họ biết sự thật đã bị Trung Cộng che giấu và họ cũng chia sẻ những điều này với gia đình và bạn bè của họ.”

Ba năm trước, một sự việc ở khu phố Tàu ở Brisbane đã khiến cô Trần rất ấn tượng. Cô kể lại: “Có hai sinh viên người Trung Quốc đang đi mua sắm. Tôi khuyên họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và nói rằng các học viên Pháp Luân Công làm mọi việc đều chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Sư phụ yêu cầu chúng tôi phải biết hướng nội khi phát sinh mâu thuẫn, và phải có lòng vị tha. Ngày nay có rất ít người như vậy ở Trung Quốc. ĐCSTQ đã phá hủy các giá trị truyền thống của người Trung Hoa đó là ‘Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín’ và thay thế những điều này bằng hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa cộng sản. Người ta không còn tin tưởng lẫn nhau. Chúng ta đã đánh mất nguồn cội của chính mình. Tôi hy vọng họ sẽ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Họ đã vui vẻ đồng ý.”

Cô Trần tiếp tục: “Một người trong số họ nói rằng họ đang gặp vấn đề và không biết xử lý ra sao. Anh ấy đang học nấu ăn. Anh ấy nghĩ rằng thật bất công khi giáo viên luôn luôn không hài lòng với các món ăn của mình nấu. Tôi kiến nghị anh ấy nên tuân theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp để xử lý điều này. Tôi nói với anh ấy: ‘Hãy nấu các món ăn cho giáo viên của bạn bằng cả trái tim nhiệt huyết của mình. Nếu như sự thành tâm của bạn khởi xuất ra, giáo viên của bạn nhất định sẽ cảm thụ được. Trong nền văn hóa truyền thống Trung Hoa, người ta tin rằng người tốt sẽ được tưởng thưởng. Hãy dùng thiện tâm để giải quyết vấn đề, nhất định phải lấy thiện đãi người.’ Khi về nhà, tôi nhận được tin nhắn của anh ấy. Anh ấy nói: ‘Tôi nghĩ những điều chị nói hoàn toàn đúng. Chúng tôi không cần phải thay đổi mình ngay cả khi phải đối mặt với những khó khăn. Chị chẳng đã từng nói rằng ông Trời biết mọi điều là gì? Xin cảm ơn chị đã nói cho chúng tôi biết sự thật. Hãy để tôi nói tên thật của tôi cho chị biết vì tôi muốn là người chân thành.'”

Một thành viên trong nhóm đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Cô Trần. “Có một thành viên trong nhóm rất nhút nhát, nhưng anh ấy không bao giờ bỏ cuộc. Hàng ngày anh ấy đều gọi điện về Trung Quốc, và có người thường xuyên chửi rủa anh ấy. Người đó không chịu nghe anh nói mà chỉ chửi rủa. Tuy nhiên,học viên đó nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm với người này. Đến lần thứ năm gọi điện thoại, dường như có điều gì đó đã thay đổi. Người kia đã thôi không chửi rủa nữa và đồng ý thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó.”

“Xin chào, bạn khỏe không? Đây là cuộc gọi điện miễn phí từ hải ngoại…” Rất nhiều các học viên trên khắp thế giới đang thực hiện công việc gọi điện thoại hàng ngày. Bất cứ khi nào người dân biết được sự thật và đồng ý thoái đảng, các thành viên trong nhóm cảm thấy mừng thay cho những người đó vì họ biết rằng một người tốt sẽ có một tương lai tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/28/澳洲打来的越洋电话-275980.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/19/141123.html

Đăng ngày 06-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share