Bài viết của một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ  10-07-2013] Tháng 06 năm nay tôi có đi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cùng với một học viên khác. Chúng tôi đi gặp một người đàn ông cao ráo, dáng vẻ khoẻ mạnh tầm 50 tuổi. Ông ăn mặc gọn gàng và đeo kính râm. Ông ấy phải chống nạng.

Chúng tôi chào ông và tôi hỏi: “Sao anh phải đi nạng vậy? Trông anh vẫn còn trẻ mà.”

Ông đáp: “Tôi sơ ý nên bị gãy chân.”

“Bây giờ thiên tai nhân họa ở khắp mọi nơi. Chẳng nơi nào an toàn cả. Chúng ta nên cẩn thận hơn.”

“Tôi phải nhập viện và đơn vị quân đội đã phải trả cho tôi vài trăm nghìn nhân dân tệ tiền điều trị. Có người bảo tôi bị báo ứng vì đã làm điều xấu, nhưng tôi không tin. Tôi được nhận rất nhiều lợi ích từ ĐCSTQ. Kể cả giờ tôi đang dưỡng bệnh, tôi cũng vẫn được trả 10.000 nhân dân tệ một tháng. ĐCSTQ đối với tôi rất tốt.”

Vậy ra ông là một đảng viên ĐCSTQ. Tôi đã giảng chân tướng cho ông. Tôi với ông về những thiên tai nhân họa và ĐCSTQ tham ô hủ bại như thế nào.

Ông ấy hỏi tôi: “Anh tập Pháp Luân Công đúng không?”

Tôi thản nhiên trả lời: “Vâng. Thế đã bao giờ anh nghe nói đến “tam thoái” để đảm bảo bình an cho chính mình chưa?”

Ông nổi giận và hét vào mặt tôi: “Sao các anh dám nói những điều như thế với tôi!”

Tôi biết rằng nhân tố tà ác của ĐCSTQ đang điều khiển ông và khiến ông nổi giận. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông và nói với chính niệm mạnh mẽ: “Vâng, tôi dám nói với anh điều này. Anh sẽ không tố cáo tôi với cảnh sát đúng không?”

Ông dịu xuống và hạ giọng: “Tôi sẽ không tố cáo các anh. Pháp Luân Công không hại gì đến tôi. Nhưng chúng tôi không được phép nói về Pháp Luân Công trong đơn vị quân đội của mình.”

Chúng tôi cố gắng thuyết phục ông thoái ĐCSTQ nhưng ông nói: “ĐCSTQ trả tôi tiền lương và tôi sẽ theo ĐCSTQ đến cùng.”

Chúng tôi không bị dao động bởi thái độ của ông. Một người trong chúng tôi phát chính niệm để thanh trừ nhân tố tà ác của ĐCSTQ và văn hoá đảng trong đầu ông, trong khi người kia nói với ông Pháp Luân Công là gì và ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công như thế nào. Chúng tôi nói rằng ĐCSTQ đã giết hơn 80 triệu người Trung Quốc trong các cuộc vận động chính trị khác nhau và trời sẽ diệt trừ nó vì những hành vi xấu xa đó. Chỉ bằng việc thoái ĐCSTQ thì mới có thể được an toàn và đảm bảo tính mệnh. Chúng tôi đã nói chuyện với ông hơn 10 phút và cuối cùng ông cũng hiểu ra và đồng ý thoái ĐCSTQ. Ông liên tục cảm ơn chúng tôi với nụ cười tươi rói trên khuôn mặt khi chúng tôi rời đi.

Đó là 10 phút quý giá, và với một sĩ quan quân đội ĐCSTQ vô lý lúc đầu , thì chắc chắn là khó khăn để lựa chọn thoái ĐCSTQ, nhưng ông đã cảm ơn chúng tôi từ tận đáy lòng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/3/军官退党记-276145.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/10/140968.html

Đăng ngày 29-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share