Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-03-2013] Cuốn sách Cửu Bình giải thích Đảng Cộng sản điều hành đất nước bằng bạo lực và lừa dối. Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, tất cả những dối trá mà Đảng sử dụng đã bị che đậy. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã huấn luyện các lính canh trong các trại lao động cưỡng bức, nhà tù, và trung tâm tẩy não để bức hại các học viên Pháp Luân Công. “Các chiêu thuật giả trang” là khóa học bắt buộc trong chương trình huấn luyện của họ. Dưới đây là ba trong số các chiêu thuật của những lính canh.

1. Giả làm bạn

a. Học Bạch Cốt tinh, giả trang làm người tốt: Để “chuyển hóa” các đệ tử Đại Pháp, một số lính canh sẽ mang thuốc, trà, dưa hấu hoặc các vật dụng để tắm rửa cho các học viên. Một số khác sẽ chúc mừng sinh nhật của các học viên, và một số khác nữa cố gắng trở thành những người bạn thân, huynh đệ tỉ muội tốt với các học viên. Tuy nhiên, tất cả đó chỉ là diễn kịch. Đừng tin họ. Nếu như ai tiếp nhận những điều này, sẽ bị họ khống chế.

Trong Tây Du Ký, hồi 27, Bạch Cốt tinh cũng sử dụng chiêu thuật này. Bạch Cốt tinh trước hết dụ Đường Tăng ăn cơm, mục đích cuối cùng là để ăn thịt Đường Tăng. Chỉ cần Đường Tăng nghe thấy muốn ăn, thì liền lập tức sẽ bị bắt đi. May sao Đường Tăng giữ vững tâm tính rất tốt, bất luận Bạch Cốt Tinh hoa ngôn xảo ngữ, ân cần dụ dỗ ra sao, Đường Tăng không động tâm, cũng không hề nhìn.

b. Học Thụ tinh, giả trang cùng học đạo: Để moi thông tin cá nhân và hiểu được nội tâm của các học viên, nhằm tiện cho việc lên kế hoạch bức hại, lính canh sẽ giả trang là “các bạn đồng tu trong quá khứ”, “người tốt có tâm cầu Đạo” hoặc “đối với tu luyện rất quan tâm”. Họ sẽ nói với các bạn về tôn giáo và các sách từ các pháp môn tu luyện khác. Một trong số các lính canh nói: “Tôi đã từng tu luyện Pháp Luân Công trước cả bạn.” Một số nói: “Bạn có thể dạy cho tôi không? Tôi muốn học.” Những người khác nói: “Tôi cũng tin vào Phật, vậy vì sao chúng ta không phải là những người bạn tu luyện?”

Trong Tây Du Ký, hồi 64, bốn chủng Thụ tinh (yêu cây) Tùng, Bách, Thông, Trúc đã sử dụng chiêu thuật này. Bốn con yêu bắt Đường Tăng vào động, lừa gạt Đường Tăng rằng bọn ta không muốn hại ngươi, bọn ta là người tốt, chỉ là muốn cùng người tu luyện. Đường Tăng trúng kế, cùng bốn con yêu đàm luận Phật Đạo, không hề nghĩ được rằng bốn con yêu bức bách Đường Tăng thành thân cùng Hạnh tiên.

c. Học yêu quái Hoàng My, giả trang làm kẻ chí khí mạnh mẽ: Để phá hủy tín tâm và chính niệm của các học viên, các lính canh sẽ giả vờ là người cao thượng, thành công, hạnh phúc, có trách nhiệm và mạnh mẽ. Một vài người trong số họ tuyên truyền những lý lẽ giả dối của ĐCSTQ và hành động như là họ biết mọi thứ, nói những thứ như “thức thời”. Một số chuyên gia tâm lý tự phong tiến hành “những thử nghiệm” trên các học viên và kết luận rằng các học viên có các vấn đề tâm thần. Một vài trong số họ chuẩn bị sẵn những bản tóm tắt của chính mình, khoe khoang chúng và đưa ra những gợi ý cho các học viên. Một số thì giả vờ bí mật và kể cho các học viên về hình thế mới nhất; họ dựa vào tình huống gia cảnh của học viên mà vũ nhục hoặc làm họ bẽ mặt. Nếu bạn lớn lên ở nông thôn, họ sẽ nói: “Những người đến từ nông thôn không biết nhiều và dễ bị lừa.” Nếu các bạn lớn lên ở thành phố, họ sẽ nói: “Những người sống ở thành phố không phải chịu khổ, chỉ như hoa trồng trong nhà.” Nếu các bạn có văn hóa cao, họ sẽ nói: “Anh là mọt sách và anh đọc rất nhiều sách.” Nếu các bạn không được đi học, họ sẽ nói: “Người ngu dốt thì mê tín.”

Trong Tây Du Ký, hồi 65, Hoàng My quái (Con sư tử lông vàng của Phật Di Lặc) đã sử dụng chiêu thuật này. Nó lập chùa Lôi Âm giả, còn biến các tiểu yêu thành hình tượng Phật Tổ, Bồ Tát, La Hán và Thiên Thần, lớn tiếng ra lệnh cho thầy trò Đường Tăng cúi đầu bái lạy. Chỉ có Ngộ Không nhìn rõ nguyên hình quỷ quái của nó, chẳng mảy may động tâm, lấy gậy Như Ý mà đánh, khiến cho quỷ kế của yêu ma phá sản.

d. Học Hồng Hài Nhi, giả trang làm người đáng thương: Nhằm lợi dụng sự từ bi và thiện lương của người tu luyện, các lính canh đôi khi giả vờ đáng thương. Một vài người trong số học nói: “Xin hãy“chuyển hóa”, hoặc tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thấy sự thống khổ của tôi anh rất vui phải không?” Một số sẽ nói: “Chẳng phải anh tu thiện sao? Làm sao anh có thể nhìn thấy tôi bị phê bình và mất tiền thưởng?” Một số khác sẽ nói: “Tôi không cần anh bị ‘chuyển hóa’. Anh có thể chỉ viết điều gì đó cho tôi sao cho tôi có thể kết thúc công việc của mình. Nó tốt cho cả hai ta. Anh có thể tu luyện sau khi anh ra ngoài.”

Trong Tây Du Ký, hồi 40, Hồng Hài Nhi đã sử dụng chiêu thuật này. Căn cứ vào lẽ thường tình, Tôn Ngộ Không phán đoán rằng tên tiểu tử này hẳn không phải là người, mà là yêu quái. Đường Tăng không suy xét kỹ lưỡng, bị động nhân tâm, cho rằng người tu luyện khi thấy đứa trẻ nhỏ đang gặp nạn thì phải trợ giúp.

2. Giả Thần lộng quỷ

Trong các nhà tù, trại lao động cưỡng bức hoặc trung tâm giam giữ, có một lượng lớn các phạm nhân được sử dụng để kiểm soát cách hành xử của các học viên và báo cáo cho các lính canh. Những người này được gọi là “những tên gián điệp”, “tai mắt”, “tin tức viên” hay “các phần tử tích cực”. Họ có thể kiếm được các phần thưởng vật chất hay được giảm án nếu họ phối hợp với những nhà chức trách.

Các lính canh ngồi trong văn phòng và thu thập mọi loại thông tin về các học viên. Một khi họ có cơ hội, các lính canh này sẽ tiến lên bục sân khấu phía trước, và màn kịch bắt đầu: Nếu những gián điệp nói với họ rằng các học viên nhớ nhà, các lính canh sẽ diễn một màn diễn về “gia đình”. Nếu gián điệp nói với họ rằng các học viên thể hiện “sự sợ hãi”, các lính canh sẽ đưa ra một màn diễn ghê rợn. Nếu gián điệp nói với họ rằng các học viên “tuyệt vọng”, các lính canh sẽ diễn màn diễn “thoải mái”. Nói cách khác, các lính canh sẽ nắm lấy các chấp trước của các học viên và lợi dụng chúng.

Nó có vẻ giống như các lính canh có thể “đọc được suy nghĩ của mọi người”, song đó không thực sự là trường hợp này. Họ có được mọi thông tin của họ từ những kẻ “tai mắt” đê hèn của mình.

3. Giả điên giả khùng

ĐCSTQ hoàn toàn không có lí trí, các lính canh tay sai của nó cũng không có lí trí. Họ rất khó đoán trước, và hành vi của họ có thể thay đổi mọi lúc. Nếu như đưa những người này ra tiến hành giám định tâm lí học, trăm phần sẽ mắc các chứng như tâm thần phân liệt hay đa nhân cách. Vì sao lại nói vậy? Trước hết, họ suy nghĩ, nói và làm hoàn toàn là bất đồng với nhau, đó chẳng phải là nhân cách phân liệt sao. Thứ hai, biểu hiện của họ trong mỗi hoàn cảnh khác nhau có thể thay đổi đến 180 độ, thay đổi với tốc độ chóng mặt, rất nhiều khuôn mặt khác nhau trước những người giám sát, cấp dưới, phạm nhân và người nhà phạm nhân, v.v. Đối với người bình thường, với một người mà nhân cách và tâm thái ổn định, sự biến đổi này chỉ trong phạm vi rất nhỏ. Chỉ có những kẻ tinh thần bệnh hoạn, thì mới có khả năng xuất hiện biểu hiện giống như các lính canh nêu trên. Tùy vào từng công việc mà các lính canh vẫn dùng thủ đoạn “giả điên giả khùng” này.

Một số lính canh trong số họ đã xác nhận: “Cuộc đời anh nằm trong tay tôi. Tôi có thể giết anh mà không ai biết.” Một số đã đe dọa: “Tôi không sợ ngay cả nếu ông báo cáo tôi cho Liên Hợp Quốc!” Những người khác hét to: “Đảng Cộng sản sẽ hỗ trợ tôi!” Có những kẻ lại ngông cuồng nói: “Luật gì? Tôi là luật!”

Nếu như học Pháp sâu và kiên định chính niệm của mình, chúng ta sẽ không bị mê hoặc bởi các thủ đoạn giả trang của các lính canh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/26/识破鬼蜮伎俩——看看邪党恶警们的“装”-271390p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/20/141138.html

Đăng ngày 05-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share