Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-04-2013] Tôi thường nói với các đồng nghiệp về những trải nghiệm thay đổi lớn lao sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mọi căn bệnh trước đây của tôi, gồm có chứng dày xương, viêm khớp vai, thoái hóa đốt sống cổ tử cung và viêm họng mãn tính đã biến mất. Tính khí nóng nảy của tôi đã cải thiện rất nhiều, và tôi có thể quan tâm đến người khác. Tôi hòa hợp với những người khác và cuộc chiến giữa tôi và chồng mấy mươi năm qua đã kết thúc. Đồng nghiệp của tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp có thể chữa lành bệnh tật, giúp chị khỏe mạnh và cải thiện tinh thần. Nó thật sự vĩ đại. Chúng tôi sẽ tu luyện Pháp Luân Công nếu có cơ hội.”

Tôi luôn luôn tuân theo các tiêu chuẩn của một người tu luyện. Tôi không sợ khó khăn và không quan tâm đến lợi ích. Tôi cố hết sức và làm việc chăm chỉ và lâu dài khi cần thiết. Tôi sẽ đến những phòng ban khác mà tôi phụ trách để phụ giúp những việc cụ thể. Đồng nghiệp của tôi rất cảm động và nói: “Là lãnh đạo và lớn tuổi như vậy mà chị vẫn rất siêng năng. Chúng tôi sẽ làm chị thất vọng nếu chúng tôi làm không tốt.”

Theo nguyên tắc, mỗi phòng ban phải cấp điện thoại di động cho người lãnh đạo của phòng. Những người cùng cấp với tôi được cấp điện thoại di động nhưng tôi không được cái nào. Ban đầu, tôi nghĩ rằng điều này không công bằng. Tuy nhiên, tôi nghĩ: “Mình là người tu luyện và không nên tranh giành lợi ích.” Tôi sẽ loại bỏ chấp trước. Khi ai đó cấp dưới hỏi riêng tôi về vấn đề này, tôi bình tĩnh giải thích với họ: “Phòng không có quỹ. Tôi không thường xuyên đi ra ngoài. Tôi sử dụng điện thoại văn phòng cũng được rồi.”

Một vài công ty hay tổ chức đã đưa chúng tôi phiếu quà tặng khi đến ngày lễ. Tôi đã chủ động trả lại chúng cho người phụ trách. Tôi nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ không lấy những gì không nên lấy.” Cuối cùng, người đó đã đưa phiếu quà tặng đến phòng hành chính tổng hợp. Vị giám đốc văn phòng nói: “Bà thật sự là không tham nhũng!” Trong những năm qua, phòng ban của chúng tôi luôn là phòng ban gương mẫu của công ty.

Tôi không được cấp điện thoại di động đến tận khi nghỉ hưu. Một lãnh đạo thành phố cảm thấy ngạc nhiên và cảm động khi biết tôi không được phòng ban cấp điện thoại di động. Và ông ấy đã gật đầu cảm động khi biết tôi đã không dùng một đồng tiền ngân sách nào cho cá nhân trong 5 năm tôi phụ trách vấn đề tài chính. Ông ấy nói: “Sẽ tốt nếu các phòng ban khác cũng giống như phòng ban của bà.” Tôi nói: “Đó là vì tôi tu luyện Pháp Luân Công. Là Sư phụ Lý Hồng Chí của chúng tôi đã dạy sống theo cách này. Nếu không, tôi không thể làm được.” Các lãnh đạo thành phố lúc đó đã hiểu.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã giảng chân tướng cho mọi người trong phòng ban. Họ nói: “Chúng tôi hiểu dù cho bà không nói. Từ những gì bà làm, chúng tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là ngay chính và tốt. ĐCSTQ không làm những việc ngay chính.”

Sau đó, các đồng nghiệp đã chủ động giúp tôi sao chép các tài liệu Pháp Luân Công. Lúc đó, các cửa hàng photo không dám làm. Các đồng nghiệp đã hỗ trợ Pháp Luân Đại Pháp trong mọi khía cạnh. Một số giúp ghi lại các băng hình luyện công. Một số giúp sao chép các tài liệu Pháp Luân Công và một số giúp sao chép các bài giảng của Sư phụ.

Một lần, có một bài giảng của Sư phụ hơi dài. Một đồng nghiệp làm việc tạm thời đã giúp sao chép đến tận đêm khuya. Cô ấy và chồng chưa cưới đã làm việc này đến khi phòng ban đóng cửa chống trộm. Vợ của một người lái xe đã chủ động thúc chồng cô ấy giúp tôi làm một lượng lớn các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp sau khi cô ấy biết sự thật. Đồng nghiệp của tôi luôn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Một trong số họ được huyện phân công giám sát tôi. Khi tôi bị bức hại, các đồng nghiệp đã chủ động giúp đỡ và hỗ trợ tôi. Sau đó, tôi đã giúp họ và gia đình họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Các đồng nghiệp của tôi đã được phúc lành sau đó. Những nhân viên tạm thời được nhận làm chính thức, việc này chưa từng xảy ra trước đây ở phòng ban chúng tôi. Một số được thăng chức lên vị trí quản lý cấp trung; những người khác được chuyển đến chính quyền thành phố và thăng chức thành phó giám đốc bộ phận tài chính. Một số từ thử việc đã trở thành chính thức. Đặc biệt, người tài xế được thăng chức lên phó giám đốc văn phòng, giám đốc rồi thành quản lý đoàn thể các phòng ban. Họ đều làm việc rất chăm chỉ. Vợ người tài xế nói: “Nếu chồng tôi không hưởng lợi từ Đại Pháp, làm sao ông ấy có thể trở thành một quản lý đoàn thể? Chẳng có cách nào cả. Chúng tôi chưa bao giờ mơ mộng về nó. Tất cả dân làng đều mừng cho chúng tôi.”

Vợ người tài xế đã khuyên họ hàng và bạn bè cô ấy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cô ấy cũng khuyên hàng xóm thoái. Bây giờ hàng chục người đã thoái. Hai ngày trước khi tôi viết bài này, cô ấy cũng khuyên một gia đình ba người thoái các tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Những người biết sự thật và ủng hộ Đại Pháp đã chọn một tương lai tốt đẹp cho chính họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/11/同事们支持大法得福报-271950.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/21/140049.html

Đăng ngày 21-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share