Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 18-05-2013] Các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì giảng chân tướng trong suốt 14 năm qua bất chấp cuộc đàn áp tàn bạo, và người dân đã dần dần thấy rõ những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nhận ra sự tốt lành của Đại Pháp. Hiện nay, càng ngày càng có nhiều người đang bắt đầu chủ động thông tin cho những người khác về hoàn cảnh chân thực. Trong tương lai gần, sự thật về Pháp Luân Công sẽ trở nên minh bạch; những ai hiểu và chấp nhận rằng Đại Pháp là Chính Pháp sẽ có được một tương lai tốt đẹp.

Dưới đây là một vài ví dụ về những người dân ở Thành phố Chinh Phong lan truyền nhận thức của họ. Tôi hy vọng những ai đang bị tà Đảng lừa dối sẽ nhận ra cách mà những người khác nhìn nhận và hiểu về Pháp Luân Công.

Một tài xế taxi: ‘Tôi đã thoái ĐCSTQ!’

Có một lần, tôi đi trên một chiếc xe taxi và nói chuyện với người tài xế về sự tốt lành của Đại Pháp và sự tà ác của ĐCSTQ. Sau đó tôi hỏi anh: “Anh đã từng nghe về việc thoái ĐCSTQ chưa?” Anh hào hứng trả lời: “Thoái ĐCSTQ là một điều tốt! Tôi đã làm điều đó rồi.”

Sau đó anh kể cho tôi về một trải nghiệm của anh: “Vào một lần nọ khi tôi đang lái xe trên một con đường mới, chiếc xe đã bị trượt xuống một mương bùn. Tôi không tài nào ra khỏi được cái mương cho dù tôi có cố gắng đến thế nào đi nữa. Tôi kêu cứu nhưng không có ai trả lời. Có thể là họ không muốn bị dính bẩn trừ khi tôi đồng ý trả họ tiền. Một số người qua đường làm ra vẻ họ không nhìn thấy cảnh này, và một số khác thậm chí chẳng buồn quay đầu lại nhìn tôi.

“Đúng lúc tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, có một phụ nữ lớn tuổi bước đến giúp tôi với một cái xẻng trên tay. Bà đã dùng xẻng để xúc bùn ra và nâng bánh xe lên. Cuối cùng với sự giúp đỡ của bà ấy, tôi đã lái được chiếc xe ra khỏi mương bùn. Nhìn cảnh toàn thân tôi phủ đầy bùn, bà đã đưa tôi về nhà bà để tắm rửa; bà cũng giặt quần áo cho tôi. Tôi đã rất cảm động và không biết làm sao để tỏ lòng biết ơn của mình đối với bà. Nhưng bà đã hành động như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Bà nói rằng bà là một học viên Pháp Luân Công, và Sư phụ của bà dạy bà làm những việc tốt.”

Sau câu chuyện của anh ấy, người tài xế taxi nói thêm: “Tất cả các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt.”

Tôi đã đưa cho anh tài xế taxi một bản sao đĩa DVD Thần Vận năm 2013 trước khi tôi xuống xe. Anh ấy vui vẻ nhận nó và nói rằng: “Tôi cũng đã xem những DVD Thần Vận khác trong vài năm qua. Chúng thật là tuyệt.” Khi tôi định trả tiền taxi, anh chân thành nói với tôi rằng: “Tôi không lấy tiền của các học viên Pháp Luân Công.” Mặc dù anh ấy từ chối không nhận tiền, nhưng tôi vẫn cứ đưa.

Một công nhân: ‘Hôm nay tôi đã gặp các học viên Pháp Luân Công thực thụ, và họ là những người rất tốt!’

Cha mẹ tôi ký hợp đồng với một số công nhân để xây lại ngôi nhà của chúng tôi vào mùa hè năm ngoái. Hợp đồng yêu cầu phải có cơm trưa miễn phí cho các công nhân với thực phẩm là do chúng tôi chọn lựa. Để cung cấp những bữa ăn ngon cho các công nhân, cha mẹ tôi đã tận tâm chuẩn bị bữa trưa có thịt và cá mỗi ngày trong hơn một tháng. Cha mẹ tôi cảm thấy rằng các công nhân có thể sẽ rất mệt sau cả ngày làm việc, vì thế họ đã tự tay chuẩn bị bữa tối và bánh bao cho các công nhân ngay cả khi trong hợp đồng không hề yêu cầu điều đó. Thậm chí họ còn dựng một nơi có bóng mát để cho các công nhân tránh khỏi cái nắng ngột ngạt. Em trai của tôi còn mang dưa hấu và kem đến cho họ.

Một ngày nọ các công nhân bắt đầu nói chuyện về Pháp Luân Công trong giờ nghỉ. Mẹ tôi nghe thấy và đã bước đến hỏi họ: “Pháp Luân Công có tốt không?” Không người công nhân nào biết sự thật về Pháp Luân Công vì họ đã bị Đảng lừa dối. Khi ấy mẹ tôi hỏi họ: “Các bạn thấy gia đình tôi thế nào?” Họ đồng thanh nói: “Tất cả mọi người trong gia đình bác rất tuyệt vời!” Một người trong nhóm nhận xét: “Tìm được những người tốt giống như gia đình bác đây là rất khó. Chúng tôi đã làm ở rất nhiều nơi trong nhiều năm và chưa bao giờ chúng tôi gặp được bất kỳ ai giống như bác. Những bữa ăn mà bác chuẩn bị cho chúng tôi trong hơn một tháng qua phải tốn một khoản chi phí lớn của bác. Ngoài ra, mỗi ngày bác còn chuẩn bị cho chúng tôi thêm một bữa phụ. Không ai có thể phủ nhận lòng tốt của bác được.”

Sau đó họ đã sửng sốt khi mẹ tôi nói rằng: “Tất cả mọi người trong gia đình chúng tôi đều tu luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi đối xử tốt với các bạn vì Sư phụ chúng tôi dạy chúng tôi phải thật sự tốt với mọi người. Chúng tôi thà chịu thiệt chứ không để người khác phải chịu thiệt.” Các công nhân đáp lại rằng: “Bây giờ chúng tôi đã hiểu rõ về Pháp Luân Công.” Sau đó một số người đã hỏi về vụ tự thiêu tại Thiên An Môn. Khi ấy mẹ tôi đã giảng chân tướng và giúp họ thoái ĐCSTQ.

Một công nhân đã nói với vợ của mình khi anh ấy về đến nhà: “Hôm nay anh đã gặp các học viên Pháp Luân Công thực thụ. Họ rất là tốt. Bây giờ anh đã nhận ra rằng vụ tự thiêu tại Thiên An Môn là một sự lừa gạt.” Sau đó, người vợ đã kể đi kể lại cho tất cả mọi người những gì mà chồng cô ấy đã nói. Cô còn nói thêm rằng mọi thứ mà họ đã nghe được từ truyền thông đều là giả dối.

Một phụ nữ trên xe buýt: “Các học viên Pháp Luân Công không tranh đấu”

Một ngày nọ, tôi đi xe buýt để đến xem một vài ngôi nhà. Sau khi tôi gọi cho một người môi giới nhà đất để hỏi về giá cả, có một người phụ nữ trung niên ngồi cạnh tôi đã nói với tôi điều gì đó mà bà nghĩ rằng tôi nên biết trước khi mua một ngôi nhà. Sau đó, bà tiếp tục nói từ chủ đề này sang chủ đề khác. Tôi chỉ mong bà ấy dừng lại một chút để tôi có thể giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Tôi hỏi bà ấy đến từ đâu. Sau khi bà trả lời là “Liêu Ninh”, tôi nói rằng: “Ở tỉnh Liêu Ninh có rất nhiều học viên Pháp Luân Công. Có người thân nào của bà tu luyện môn ấy không?” Câu hỏi này ngay lập tức đã mở ra chủ đề cho bà ấy tiếp tục nói. Bà đáp: “Tôi đã đọc một số sách của Pháp Luân Công.”

Trong khi nói về Pháp Luân Công, người phụ nữ này không hề quan tâm đến chuyện những người khác có thể nghe được bà ấy đang nói gì. Bà đã nói rất lớn và hào hứng kể rằng bố mẹ chồng của bà từng tu luyện Pháp Luân Công. Họ đã sống với nhau rất chan hoà và không còn tranh cãi sau khi họ tu luyện. Vì thế, bà bắt đầu đọc những cuốn sách của Pháp Luân Công cho đến khi Chính phủ ra lệnh cấm không cho người dân tu luyện. Bố mẹ chồng của bà cũng ngừng tu luyện kể từ đó. Không lâu sau khi họ ngừng tu luyện, họ lại bắt đầu cãi nhau rất quyết liệt đến mức muốn ly dị. Bà nói rằng, dưới sự hướng dẫn của Pháp Luân Công, họ đã không làm bất cứ điều gì xấu.

Bà nói tiếp: “Một ngày nọ, tôi cầm một đĩa DVD lên. Đó là Cửu bình. Tôi đã từng xem nó một lần. Bất kể họ muốn làm một cái gì đó tốt hay xấu, Đài truyền hình Trung ương không thể bắt chước những kỹ năng hình ảnh của Pháp Luân Công. Tôi học được hai điều sau khi xem đĩa DVD này. Một là, tôi không nên kết luận tùy tiện về một người hay một sự việc khi chưa suy nghĩ cẩn thận. Hai là, tôi biết suy xét sự việc.”

Có hàng chục hành khách trên xe buýt, và tất cả mọi người đều yên lặng lắng nghe bà ấy nói. Tôi đã sử dụng trí huệ của mình để nhắc bà ấy nói về những thông điệp tích cực mà bà ấy có trong tâm.

Bà ấy liên tục nói trong suốt chuyến đi dài 60 dặm. Tôi dự định sẽ giúp bà ấy thoái ĐCSTQ sau khi chúng tôi đến điểm dừng chân cuối cùng. Khi chiếc xe buýt dừng lại, tôi nhanh chóng đứng lên, suy nghĩ về việc tìm một nơi yên tĩnh. Thấy tôi vội vàng xuống xe buýt, bà ấy đã túm lấy tôi và nói lớn: “Ồ, một điều nữa là: Các học viên Pháp Luân Công tu luyện chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn. Gia đình của họ thật sự không tranh đấu với nhau.” Người phụ nữ này đã thoái ĐCSTQ sau khi chúng tôi xuống xe buýt.

Mọi người đang bắt đầu lan truyền sự thật về Đại Pháp

Có một lần, chồng tôi được mời tới dự bữa ăn tối. Một người mới trở về sau chuyến du lịch đến Đài Loan kể cho chúng tôi rằng các học viên Pháp Luân Công và những tờ rơi và bảng thông tin của họ có thể được nhìn thấy ở khắp nơi trên các đường phố và trong các công viên. Ông ấy nói rằng các tờ rơi được phát miễn phí, và ông ấy tự hào mô tả về những việc mà ông ấy đã mắt thấy tai nghe ở Đài Loan. Tất cả mọi người tại bàn ăn đã chăm chú lắng nghe.

Vào một lần khác, khi chồng tôi và những người bạn của anh ấy đi tiếp khách, một người trên bàn ăn vốn là người có ảnh hưởng trong lĩnh vực Ngân hàng, đã rút điện thoại di động của anh ra và cho tất cả mọi người xem một tấm ảnh mà anh lưu trong máy. Anh nói rằng: “Tôi cho các anh xem cái này. Ở hải ngoại họ có ở khắp mọi nơi …” Tất cả mọi người đều tò mò muốn xem tấm ảnh mà anh ấy đã chụp ở nước ngoài. Tấm ảnh chụp một cuộc diễu hành của Pháp Luân Công với biểu ngữ có dòng chữ “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”. Người này tiếp tục: “Tôi chỉ muốn các anh xem tấm hình đặc biệt này. Tôi không dám chụp thêm nhiều hình vì tôi sợ rằng họ không cho phép chúng ta được nhìn thấy chúng ở đây. Các học viên Pháp Luân Công và các biểu ngữ của họ có ở khắp mọi nơi ở nước ngoài.”

Một Lãnh đạo khác của một Ngân hàng ở Hohhot, Nội Mông Cổ, vừa trở về nhà sau chuyến du lịch nước ngoài. Anh ấy nói với các nhân viên của mình rằng: “Các bạn nên đối xử  với Pháp Luân Công một cách cẩn trọng. Nhìn thấy những cảnh ở nước ngoài, tôi cảm thấy rằng Pháp Luân Công sớm hay muộn sẽ đòi được công lý.” Khi tôi khuyên một vị Giám đốc của Ngân hàng này thoái ĐCSTQ, ông ấy đã lặp đi lặp lại với tôi điều mà vị Lãnh đạo của ông ấy đã nói. Bị ảnh hưởng bởi người Lãnh đạo của mình, ông ấy dễ dàng đồng ý thoái ĐCSTQ.

Một Giám đốc của một Công ty lớn ở Trung Quốc đã nói tại một buổi họp mặt gia đình: “Những ngày của ĐCSTQ sẽ không còn nhiều. Điều này sẽ không xảy ra nếu họ không đàn áp Pháp Luân Công. Mọi người thấy đấy, toàn thể Trung Quốc trông sẽ ra sao sau khi người dân mất đi niềm tin của họ?” Tất cả người thân của anh ấy đều gật đầu đồng ý.

Tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho một học sinh Trung học và giải thích cho cô ấy lý do tại sao phải thoái ĐCSTQ. Cô ấy vui vẻ nói với tôi rằng một trong những giáo viên của cô ấy đã đề cập trên lớp rằng ĐCSTQ sẽ bị hủy diệt trong vòng chưa đầy 10 năm tới. Người giáo viên này không phải là một học viên Pháp Luân Công.

Bây giờ ở Trung Quốc, người thường đang tích cực lan truyền sự thật về Pháp Luân Công. Những người tốt nên sớm thức tỉnh, đừng để đánh mất cơ duyên quý giá này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/18/大法渐入人心-民众开始传播真相-274268.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/14/140492.html

Đăng ngày 15-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share