Bài viết của một học viên tại Pháp

[MINH HUỆ 25-07-2012] Các học viên Pháp Luân Công ở Pháp đã tổ chức một cuộc mít tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris vào ngày 20 tháng 7 năm 2012 để phản đối một cách ôn hòa cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công kéo dài suốt 13 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và tưởng niệm các học viên đã bị giết hại trong cuộc đàn áp. Các hoạt động nhận được sự ủng hộ của mọi người từ tất cả các tầng lớp xã hội và các tổ chức ở Pháp. Jacques Lang, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Bộ trưởng Bộ Văn hóa của Pháp, đã viết một lá thư để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, Hiệp hội Pháp “Cùng nhau chống lại án tử hình” và các nhà hoạt động dân chủ người Pháp đã đích thân đến tham dự để lên án tội ác của ĐCSTQ. Các học viên Pháp Luân Công cũng chia sẻ trải nghiệm cá nhân của họ khi bị tra tấn về thể chất và bị bức hại khi họ ở Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức mít tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris, Pháp vào ngày 20 tháng 07

Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại địa điểm tổ chức cuộc mít tinh

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công

Vạch trần sự tàn bạo của cuộc bức hại

Ông Đường Hán Long, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của Pháp, phát biểu tại cuộc mít tinh

Ông Đường Hán Long, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của Pháp, phát biểu tại cuộc mít tinh. Ông nói rằng từ khi ĐCSTQ nắm quyền tại Trung Quốc vào năm 1949, chế độ này đã gây ra cái chết của hơn 80 triệu người Trung Quốc thông qua các chiến dịch chính trị khác nhau, tổng số thương vong đó còn vượt quá số thương vong của cả hai cuộc chiến tranh thế giới gộp lại. Ngay cả tại thời điểm hiện nay, chế độ ĐCSTQ cũng không ngừng bức hại người dân Trung Quốc. Các đối tượng bị bức hại bao gồm người Tây Tạng và người dân các dân tộc khác, các tín đồ Kitô hữu, các nhà báo và các luật sư nhân quyền Trung Quốc. Đặc biệt, kể từ 20 tháng 07 năm 1999, 100 triệu học viên Pháp Luân Công đã phải chịu nhiều hình thức bức hại khác nhau. Số lượng các học viên tử vong do cuộc bức hại gây ra đã lên tới 3.583 người cho đến tháng 07 năm 2012.

Học viên Vương Triết thuật lại cuộc đàn áp mà ông đã phải chịu đựng ở Trung Quốc

Ông Vương Triết đến từ Thiên Tân đã bị kết án lao động cưỡng bức do phát tặng đĩa VCD phơi bày sự dàn dựng của vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn. Ông đã bị tra tấn nghiêm trọng. Các lính canh đã đánh ông một cách tàn nhẫn và sốc điện vào lòng bàn tay, lòng bàn chân, đỉnh đầu, cổ và miệng của ông bằng sáu chiếc dùi cui điện. Lưng của ông đầy những vết lằn mưng mủ do bị sốc điện, những vết mủ này đã dần ăn mòn một phần xương sườn và xương sống của ông, cuối cùng khiến ông bị bại liệt. Ông đã phải phẫu thuật ghép xương. Ông cũng đã chứng kiến ​​một học viên Pháp Luân Công bị đánh đập đến chết bởi các lính canh trong các trại lao động cưỡng bức. Kể từ khi ông chạy trốn ra nước ngoài, ông Vương đã kể lại trải nghiệm của mình cho nhiều người để minh chứng rằng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ thật sự tồn tại.

Cô Lưu Thụ kể về sự bức hại mà gia đình cô đã phải gánh chịu

Cô Lưu Thụ Kỳ đến từ thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Cô thuật lại việc gia đình cô đã bị bức hại như thế nào: “Mẹ tôi, bà Bạch Diễm Huy đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện đòi công lý cho Pháp Luân Công và bị bắt giữ trái phép. Bà bị lạm dụng và tra tấn cả về thể chất và tinh thần trong một trại lao động cưỡng bức. Các lính canh đã có một lần còng tay bà vào một chiếc giường kim loại trong vòng 20 ngày. Cảnh sát cũng cài đặt một máy quay giám sát tại cổng nhà của tôi để theo dõi chúng tôi. Họ thường đến để khám và lục soát nhà của tôi. Khi đến thời điểm được gọi là ‘ngày nhạy cảm’ của chế độ này, họ đã đến can nhiễu chúng tôi. Cả gia đình tôi đã phải sống dưới chế độ khủng bố đỏ trong suốt 13 năm.”

Tiếng nói của công lý

Ông Jacques Lang, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp, đã gửi một bức thư đến cuộc mít tinh để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Ông nói rằng trái tim của ông luôn ở bên cạnh các học viên Pháp Luân Công.

Arianne Gresillon, Phó chủ tịch của Hiệp hội Pháp “Cùng nhau chống lại án tử hình” phát biểu tại cuộc mít tinh

Bà Arianne Gresillon, Phó chủ tịch của Hiệp hội Pháp “Cùng nhau chống lại án tử hình”, cho biết hiệp hội của họ ủng hộ sự phản kháng ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công. Bà đã lên án mạnh mẽ sự tàn bạo của việc mổ cắp tạng sống các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Ông Benjamin Ismail, phát ngôn viên Bộ phận Châu Á-Thái Bình Dương của tổ chức Phóng viên không biên giới

Benjamin Ismail, phát ngôn viên của Bộ phận Châu Á-Thái Bình Dương của tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RWB), cho biết rằng RWB rất quan tâm về tự do ngôn luận và tự do báo chí ở Trung Quốc. Ông nói rằng để đất nước này không núp sau sức nặng và vị trí kinh tế của nó trên trường quốc tế, chúng ta cần phải tiếp tục phơi bày tất cả các vi phạm nhân quyền mà chính quyền Trung Quốc đã cam kết. “Chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc với ‘chính phủ Pháp và Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ phải luôn làm như vậy’“, ông Ismail cho biết.

Ông Ngô Giang, Chủ tịch Đảng Dân chủ Trung Quốc tại Pháp, phát biểu tại cuộc mít tinh

“Chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu Giang Trạch Dân và những kẻ bất lương khác phải được đưa ra công lý. Chế độ độc tài một đảng của ĐCSTQ đã dẫn Trung Quốc đến một con đường thoái hóa đạo đức và chủ nghĩa khủng bố”‘, ông Ngô phát biểu.

Phó Chủ tịch Giang Hữu Lục của Đảng Dân chủ Trung Quốc ở Pháp

Ông Giang cho biết gần đây, có hơn 300 người dân ở làng Châu Quan Đồn, Thành phố Botou, tỉnh Hà Bắc đã ký và in dấu vân tay của họ trên một bản kiến ​​nghị yêu cầu thả tự do cho học viên Pháp Luân Luân Công Vương Hiểu Đông, người đã bị giam giữ bất hợp pháp bởi Uỷ ban Chính trị và Luật pháp địa phương. Sự ủng hộ mạnh mẽ từ những người dân thường này cho thấy cuộc đàn áp của ĐCSTQ đã thất bại hoàn toàn. ĐCSTQ đang hướng tới sự sụp đổ của nó cùng với sự tiến triển của dòng chảy lớn những người thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ sau khi Chín Bài Bình Luận về Đảng Cộng sản được công bố.

Người dân Pháp tìm hiểu sự thật

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp tại địa điểm tổ chức cuộc mít tinh. Các bài tập ôn hòa của họ đã tạo nên một sự tương phản hoàn toàn với màn hình phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Nhiều người qua đường muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và đã chăm chú lắng nghe khi các học viên chia sẻ với họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/25/反迫害十三年-法国学员中使馆前集会(图)-260731.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/29/134686.html

Đăng ngày: 19-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share