Bài của các học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 21-07-2012 ] Các học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển đã tổ chức một buổi mít tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Stockholm vào lúc 10 giờ sáng ngày 21 tháng 07 năm 2012, lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công, kêu gọi tất cả các bên chấm dứt 13 năm bức hại tàn bạo, và đưa những thủ phạm của cuộc bức hại – Giang Trạch Dân và đồng bọn của ông ta ra trước công lý.

Ở phía trước Đại sứ quán, các học viên trưng bày các biểu ngữ bắt mắt: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công,” và “Đưa nhóm lừa đảo của ông Giang Trạch Dân ra trước công lý.” Với nền nhạc yên bình, các học viên đã biểu diễn năm bộ công pháp Pháp Luân Công. Một số học viên phân phát cho khách qua đường tờ rơi về cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong 13 năm qua và việc bịa đặt và vu khống Pháp Luân Công bằng những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong khi đó, các học viên cũng kêu gọi các nhân viên đại sứ quán thức tỉnh về sự thật càng sớm càng tốt, để tránh xa khỏi đảng, và không trở thành kẻ đồng lõa với ĐCSTQ.

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trước Đại sứ quán Trung Quốc

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trước Đại sứ quán Trung Quốc

Một học viên nói chuyện với khách qua đường về Pháp Luân Công

Một học viên nói chuyện với khách qua đường về Pháp Luân Công

Những cô gái Thụy Điển đã biết sự thật đứng chụp ảnh cùng một học viên để ủng hộ Pháp Luân Công

Các cô gái Thụy Điển (trái, phải, và ở giữa), những người đã biết sự thật học các bài công pháp Pháp Luân Công với hai học viên

Công chúng Thụy Điển ủng hộ những nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công 

Rất nhiều phương tiện khi đi ngang chỗ diễn ra sự kiện đã đi chậm lại, và khách du lịch trên xe buýt đã chụp ảnh. Một số tài xế đã dừng lại và mở cửa kính để xin các tờ rơi, và một số đã giơ nắm tay đồng tình hoặc huýt sáo để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công.

Hầu hết các khách qua đường bị thu hút bởi nhóm người biểu tình ôn hòa và độc đáo này. Nhiều người đã đến hỏi thăm và nói chuyện với các học viên.

Một công dân Thụy Điển cao tuổi biết rằng ĐCSTQ đã tiến hành những hành vi bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công trong 13 năm qua, và ông đã rất tức giận. Ông nói:“Các bạn đang làm đúng. Tôi ủng hộ các bạn!.”

Sau khi nghe câu chuyện có thật, một cặp vợ chồng Thụy Điển ngay lập tức nói:“Làm thế nào chúng tôi có thể ủng hộ các bạn?” Người học viên nói với họ: “Xin hãy đi nói sự thật cho bạn bè và gia đình của bạn. Nếu có thể, xin cũng truyền tải thông điệp đến Thủ tướng Chính phủ Thụy Điển và các quan chức chính phủ ở tất cả các cấp, để họ có thể phối hợp cùng chúng tôi kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.” Hai người họ gật đầu nói: “Được!”

Một người đàn ông trung niên dừng lại tại nơi diễn ra sự kiện và không muốn rời đi. Ông nói rằng ông làm việc tại tổ chức cứu hộ quốc tế Thụy Điển. Ông đã từng nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công, nhưng không biết nhiều về Pháp Luân Công. Hôm nay là lần đầu tiên ông bắt gặp Pháp Luân Công, và nhìn thấy một cảnh tập công yên bình như vậy. Ông rất xúc động và đưa ra nhiều câu hỏi. Ông đã nhận được câu trả lời từ các học viên, và cảm thấy rất hài lòng. Sau đó, ông trao đổi ý kiến ​​với các học viên trong một khoảng thời gian dài, và nói ông sẽ đọc thêm về Pháp Luân Công trong tương lai.

Ba cô gái Thụy Điển tìm hiểu sự thật

Ở trung tâm Thụy Điển có một thị trấn tên là Pháp Luân. Ba cô gái Thụy Điển từ thị trấn đến Stockholm vào ngày này. Khi chạy xe ngang qua, họ đã ngay lập tức ấn tượng bởi cảnh tượng êm đềm và thanh bình. Họ xuống xe đạp và hỏi xem chuyện gì đang diễn ra.

Họ lấy làm tiếc đã không biết gì cho đến tận hôm nay về một việc lớn như vậy đã xảy ra ở Trung Quốc. Kết quả là ngay lập tức họ bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công bằng hành động! Cả ba đề nghị các học viên:“Các bạn có thể chụp ảnh cho chúng tôi được không? Chúng tôi muốn tập các bài công pháp Pháp Luân Công cùng các bạn, và cùng ngồi với các bạn để phản đối ĐCSTQ. Chúng tôi ủng hộ các bạn (Pháp Luân Công)!” Sau đó, họ ngồi đối diện với các học viên cho đến 2 giờ chiều, khi buổi mít tinh kết thúc.

Nhiều học viên tham gia buổi mít tinh là người phương Tây. Trong số đó có huấn luyện viên vũ đạo Kristina. Cô và chồng cô, cùng với ba cô con gái xinh xắn của mình lái xe trong năm giờ để đến tham dự buổi mít tinh. Các học viên tham gia buổi mít tinh cũng có cả những người đã tu luyện Pháp Luân Công được mười năm trở lên và những học viên mới. Nhưng tất cả đều chia sẻ quan điểm chung:“Lập tức chấm dứt cuộc bức hại, đưa những kẻ lừa dối trong bè lũ của Giang Trạch Dân ra trước công lý”, và kêu gọi đồng bào Trung Quốc có một sự lựa chọn sáng suốt để tách mình khỏi ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/21/反迫害十三周年-瑞典学员呼吁法办迫害元凶(图)-260509.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/25/134612.html

Đăng ngày 16-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share