Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 16-04-2013] Bao nhiêu người đã chết trong đám cháy ở Trung tâm mua sắm Lai Đức thuộc huyện Kế, Thiên Tân vào ngày 30 tháng 06 năm ngoái? Nó vẫn là một bí ẩn đối với hầu hết mọi người. Không ai tin vào số người chết từ các báo cáo chính thức. Ngọn lửa bắt đầu từ tầng thấp nhất và lan đến tầng trên cùng. Mọi thứ điều bị thiêu cháy. Hôm nay xác tòa nhà vẫn đứng đó, và buổi tối người đi ngang qua vẫn còn sợ khi nghĩ về những người bị thiêu sống trong đó. Tuy nhiên, có một số người sống sót. Họ đã thoát khỏi thảm họ này như thế nào? Tôi sẽ kể cho các bạn một số câu chuyện có thật.

Các cán bộ của thôn phổ truyền Đại Pháp và bảo vệ các học viên Đại Pháp đã mang may mắn đến cho cả thôn

Có một thôn cách không xa thị trấn huyện Kế. Các viên chức thôn rất ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp trước cuộc bức hại. Họ đã mang TV, đầu video, và băng hình cho các học viên để giúp phổ truyền Đại Pháp. Họ cũng hỗ trợ một địa điểm cho các học viên học Pháp và luyện công. Họ dùng loa phóng thanh để cho người trong thôn biết có thể học Pháp Luân Công ở đâu. Vào thời điểm đó ở đó có hai điểm luyện công lớn. Người xung quanh thôn đều đến để tu luyện. Người trong thôn rất tốt bụng và thân thiện. Họ giúp đỡ người khác với sự tôn trọng và sống trong hòa thuận.

Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, các học viên Đại Pháp đã kiên trì giảng chân tướng về môn tu luyện. Hầu hết người trong thôn đều hiểu. Các tài liệu và áp phích giảng chân tướng được trưng bày trong thời gian dài vì ít có người xé chúng.

Tuy nhiên, trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc bức hại, các viên chức thôn vừa mới lên nắm quyền đã tin vào tuyên truyền của ĐCSTQ. Họ đã giám sát các học viên và đã bị quả báo. Nhưng các học viên đã tha thứ cho những việc làm sai trái của họ và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Năm ngoái, họ đã bầu lại các viên chức thôn. Để giành chiến thắng bầu cử, vài ứng viên đã bỏ gần một ngàn nhân dân tệ cho một phiếu bầu. Đó là một số tiền lớn đối với một nông dân, đặc biệt là với người có một gia đình lớn. Họ có thể dễ dàng có được vài nghìn nhân dân tệ. Các các học viên Đại Pháp đã thuyết phục gia đình họ không lấy những đồng tiền bất chính. Họ nói với các ứng viên rằng bất kỳ ai biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và ủng hộ Đại Pháp sẽ được chọn, và họ không muốn một xu nào từ các ứng viên. Các ứng viên rất cảm động và lập tức hứa sẽ ủng hộ Đại Pháp và bảo vệ các học viên Đại Pháp. Các ứng viên mà đã hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp đã được ban phúc và được chọn trở thành các viên chức thôn. Họ đã tôn trọng lời hứa và từ chối trưng bày các tấm bảng lăng mạ Đại Pháp và “Thẻ Cam kết” [không luyện Đại Pháp] của ĐCSTQ. Điều này đã mang đến tương lai tốt lành cho thôn.

Khoảng mười người trong thôn làm việc tại Trung tâm mua sắm Lai Đức, nhưng vì nhiều lý do khác nhau họ đã không làm việc vào buổi chiều khi mà hỏa hoạn xảy ra. Họ đều nói rằng thôn của họ đã được Đại Pháp ban phúc và Thần Phật đã bảo vệ họ.

Một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cả gia đình hưởng lợi ích

Con dâu của một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dẫn con gái 10 tuổi đến Trung tâm mua sắm Lai Đức để mua sắm vào ngày thứ Bảy. Khi ngọn lửa bốc lên, họ ở trên tầng ba. Đột nhiên đèn bị tắt và khói nồng nặc khiến mọi người khó thở. Tất cả đều hoảng sợ. Người mẹ kéo cô con gái lên các tầng trên. Đột nhiên cô con gái nhỏ kéo mẹ trở lại và nói: “Mẹ, hãy theo con. Có một tia sáng trước mặt chúng ta.” Cô bé dắt tay mẹ và theo sau ánh sáng. Họ nhanh chóng tìm thấy cửa và thoát khỏi. Bà nội đã nói với cháu gái: “Một Pháp Luân đã chỉ đường cho con đi ra. Con phải cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí.”

Ngày 30 tháng 06, một người con của một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được bạn cùng lớp rủ đến Trung tâm mua sắm Lai Đức để đổi một đôi giày. Trên đường đến đó, họ quên mất việc cần làm, và quay lại rồi tìm một nơi khác để chơi.

Khi tòa nhà bị cháy, một người thân của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở trên tầng năm. Sau khi thoát ra, cô ấy nhớ lại rằng cô không biết ai đã đẩy cô ra ngoài an toàn. Người thân của cô nói rằng đó là Sư phụ đã cứu cô.

Được cứu nhờ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó

Một nhân viên trong Trung tâm mua sắm Lai Đức đã biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và đã thoái ĐCSTQ cũng thoát ra được. Trong cơn hoảng sợ cô ấy đột nhiên nhớ lối thoát hiểm trên tầng năm. Cô đã dẫn theo hơn chục người và đưa họ ra ngoài an toàn.

Một người trong thôn khác được người trong gia đình của cô ấy gọi trở về để làm gì đó trong khi cô ấy đang trên đường đến Trung tâm mua sắm Lai Đức. Cô ấy đã hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và đã thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó trước đây.

Một phụ nữ sống trong một thôn gần thị trấn huyện đang làm việc tại trung tâm mua sắm khi hỏa hoạn xảy ra. Bà ấy đã hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và đã thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Bà ấy đã thoát ra ngoài mà không bị thương.

Có một người hàng xóm của một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã không tin sự thật về Đại Pháp bất chấp nỗ lực của người học viên trong nhiều năm qua. Ngày hôm sau khi hỏa hoạn xảy ra, cô ấy đã gọi cho người học viên và khóc. Cô ấy nói rằng cháu gái của mình đã chết trong ngọn lửa. Người học viên lại giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và nói cô ấy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, và Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Người học viên cũng nói cô ấy thoái ĐCSTQ để tự cứu mình. Lần này cô ấy đã tin và thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó trong nước mắt.

Theo như chúng tôi biết, không có học viên Đại Pháp và người thân nào hay những người đã biết chân tướng về Đại Pháp và thoái ĐCSTQ là bị thương trong ngọn lửa. Hiện tại liên tục có những hiểm họa do thiên nhiên và con người gây ra, và dịch cúm gia cầm mới là một mối đe dọa. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chân thành nói bạn hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo, và thoái ĐCSTQ để cứu sinh mệnh của mình.”

Mê muội vào ĐCSTQ, đã chết do uống thuốc độc sau khi la hét trong bảy ngày

Vương Húc Cửu sống ở thôn Đại Bảo An thuộc huyện Kế, thành phố Thiên Tân. Ông ta rất mê muội vào ĐCSTQ. Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giảng chân tướng cho Vương và khuyến khích ông ấy thoái ĐCSTQ. Vương không những không nghe, mà còn đi ngược lại với ý muốn của các học viên và thường hô lên: “ĐCSTQ muôn năm!” Người học viên đã nói Vương dừng lại và nói rằng điều này sẽ không mang điều tốt lành nào cho ông ấy. Nhưng sau đó ông ấy giơ tay lên và hô to hơn. Sau đó ông ta đã hô “ĐCSTQ muôn năm” vào mỗi sáng. Bảy ngày sau, ông ta đã chết do uống thuốc độc.

Dừng như ĐCSTQ là một liều thuốc độc. Chúng tôi khuyên những người dân chưa nhanh chóng thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, xin hãy đọc Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản để loại bỏ độc tố và tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/16/天津莱德大火-何人逃生–272125.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/18/139981.html

Đăng ngày 12-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share