[Minh Huệ] Trước đây chúng tôi đã phơi bày tội phạm của những cảnh sát ác độc đã cưỡng dâm cô Wei Xingyan, một nữ sinh cao học trường Đại học Chongquing (Trùng Khánh) trong lúc cô này bị bắt giam một các bất hợp pháp. Sau đó cô đã tuyệt thực để phản đối và bị bức thực tàn nhẫn. Tin này đã lôi kéo sự chú ý của những người tốt lòng trên thế giới, và họ liên lạc với chính quyền Chongqing để hỏi han và yêu cầu điều tra để tìm tất cả các thủ phạm trong vụ này. Những người đàn áp cô Wei rất sợ hãi tội ác của họ bị khám phá nên cố gắng che đăy nó. Đồng thời, các thủ phạm càng trở nên ác độc và leo thang sự đàn áp của họ trên những người tu khác và trên những nơi giữ tài liệu nói lên sự thật. Gần đây càng có nhiều người tu hơn đã bị bắt đi. Nhất là ngày 15 tháng 6, 2003 khoảng 1 giờ đêm, Phòng 610 thành phố Chongqing (Một văn phòng được tạo ra bởi chính quyền Trung quốc chuyên để đàn áp Pháp luân Công, nó có toàn quyền trên mọi cấp hành chánh Đảng, cũng như trên mọi ngành chánh trị và pháp lý) đã tấn công nhiều gia đình của những người tu tại vùng Shapengba và trung tâm thành phố. Đêm hôm đó, khoảng 40 người tu bị bắt và đem đi; và có hai nơi tập trung tài liệu nói lên sự thật bị tiêu hủy. Ngay bây giờ, nhiều người tu khác còn ở tại nhà đều bị kiểm soát chặt chẻ và bị theo dõi mỗi khi họ bước ra đường.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/6/22/52679.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/7/3/37650.html.

Dịch ngày 8-7-2003; đăng ngày 10-7-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share