Bài viết của một học viên ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 23-04-2013]

1. Phát chính niệm thường xuyên hơn nhằm chống lại cuộc bức hại tà ác

Vào cuối tháng 07 năm 2002, tôi đã bị bắt và bị cưỡng ép tham gia một lớp học tẩy não. Vì tôi đã không chiểu theo những yêu cầu của Sư phụ một cách thường xuyên, và vì những chấp trước người thường của tôi còn quá nhiều và quá mạnh, tôi đã đầu hàng trước áp lực. Tôi biết rõ là mình sai, nhưng tôi đã đi một đường vòng không cần thiết trong tu luyện. Tôi thật sự đã làm Sư phụ và Đại Pháp phải thất vọng.

Khi trở về nhà, tôi thấy cuộc đời mình dường như đã gần hết hi vọng và thậm chí đôi khi tôi còn muốn đầu hàng. Trong một khoảng thời gian dài, tôi đã ở trong trạng thái u mê này. Các học viên đã đến thăm tôi vài lần để động viên tôi. Một vài người thậm chí còn đi một đoạn đường dài để đến gặp tôi, khiến tôi cảm động muốn khóc mỗi khi nghĩ lại. Tất cả những điều này cũng như những việc làm vị tha của các đồng tu đều là an bài của Sư phụ. Nhờ vậy mà tôi có thể thoát khỏi khỏi trạng thái u mê đó và quay trở lại với tu luyện Đại Pháp.

Nguyên nhân căn bản khiến tôi bị bức hại là vì tôi đã không thực tu và không chiểu theo những yêu cầu của Sư phụ. Ngoài ra, tôi nhận ra rằng vấn đề lớn nhất của tôi là khi tôi bắt đầu phát chính niệm, tôi thường ngủ gật hoặc cảm thấy rất mệt mỏi. Dần dần, tôi trở nên bê trễ và ít quyết tâm phát chính niệm hơn. Không lâu sau thì tôi bỏ phát chính niệm. Rồi tôi bị bức hại và đi một đường vòng dài, gây tổn hại to lớn đến Đại Pháp.

Nhờ sự chăm sóc từ bi của Sư phụ, cũng như sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã có thể quay lại tu luyện. Tôi dần dần hiểu ra hướng nội và tu luyện bản thân là như thế nào. Tôi cũng hiểu được tầm quan trọng của việc phát chính niệm nhằm thanh lí những nhân tố tà ác.

Tôi đã trải qua một khoảng thời gian phân phát tài liệu giảng chân tướng với tâm sợ hãi. Nhưng nhờ liên tục đọc Tuần báo Minh Huệ và học hỏi kinh nghiệm từ những học viên khác, tôi nhận ra rằng mình nên phát chính niệm thường xuyên hơn. Ngoài bốn lần phát chính niệm đều đặn hàng ngày, tôi nên phát chính niệm bất cứ khi nào tôi có thời gian hoặc tại bất cứ nơi nào như khi đang đi bộ, ở trên xe buýt, hoặc đi xe đạp. Tôi cũng quyết tâm phát chính niệm ít nhất tám lần một ngày vào những ngày mà tôi không đi làm. Sau khi tôi có suy nghĩ này, tâm tôi trở nên nhẹ nhõm hơn. Kể từ đó tôi cảm thấy mình có một mục đích rõ ràng trong cuộc sống và trải nghiệm được một cảm giác hạnh phúc sâu thẳm trong tâm.

Mới đầu khi tôi đặt tâm hơn vào việc phát chính niệm, tôi không tự tin lắm về bản thân mình. Nhưng tôi có một niềm tin phi thường, không thể lay chuyển rằng, dù tôi có mệt mỏi thế nào hoặc dù tôi có cảm giác được gì hay không, và dù nó có tạo ra nhiều khác biệt hay không, tôi vẫn sẽ phát chính niệm thường xuyên hơn, và tôi sẽ tiếp tục làm vậy. Không lâu sau tôi nhận ra rằng, thậm chí khi tôi phát chính niệm lúc bước đi hay đạp xe, tôi sẽ ngay lập tức cảm thấy mình rất cao và to lớn. Đôi khi, tôi thấy như chiếc xe đạp cũng trở nên rất lớn, và tôi cảm giác như mình đang chạy xe trên không. Tôi hiểu rằng đó là Sư phụ đang động viên tôi, và điều này khiến tôi tự tin hơn khi phát chính niệm. Bất cứ khi nào tôi có thời gian rảnh, tôi sẽ ngay lập tức nghĩ đến việc phát chính niệm và sẽ hành động ngay lập tức. Giờ đây, tôi không còn thụ động khi phát chính niệm nữa.

Người ta dần dần đề cao trong tu luyện mà không nhận ra, mà không phải bằng cách cố ý truy cầu. Trong vòng một năm siêng năng phát chính niệm hơn, tôi đã trải nghiệm một vài điều kì diệu. Thời gian phát chính niệm toàn cầu lúc 12 giờ trưa cũng là lúc bắt đầu nghỉ trưa ở văn phòng tôi. Trước đây, tôi hiếm khi có thể giữ lòng bàn tay thẳng đứng khi phát chính niệm, vì sẽ luôn có những đồng nghiệp trong văn phòng. Tuy nhiên sau đó, mỗi khi gần đến giờ phát chính niệm, tất cả đồng nghiệp của tôi sẽ rời đi ăn trưa sớm, vì vậy tôi sẽ có thể yên lặng ngồi và phát chính niệm trong văn phòng của mình mà không sợ can nhiễu. Thậm chí nếu tôi phải chuyển đến một văn phòng mới, hiện tượng này sẽ trở lại trong vòng một vài ngày.

Tà ác rất sợ các học viên Đại Pháp phát chính niệm. Nếu không, chúng sẽ không gây rắc rối hay can nhiễu chúng ta. Tôi nhớ lại một vài lần khi tôi đang phân phát tài liệu giảng chân tướng, tôi chú ý có ai đó đang nhìn mình. Mỗi khi điều này xảy ra, trước tiên tôi sẽ chỉnh lại tâm thái của mình và bước đến người đó trong khi vẫn phát chính niệm. Người đó chắc chắn sẽ sợ hãi và chạy đi trước khi tôi có thể tới chỗ họ. Điều này cũng chứng minh rằng chính niệm của các đệ tử Đại Pháp có sức mạnh to lớn. Dù thế lực tà ác có làm gì, thật ra chúng rất sợ, vì chúng ta đang tiêu diệt chúng khi chúng ta phát chính niệm.

Lí do mà những đặc vụ xấu ác trong không gian này dám bức hại các học viên Đại Pháp là vì tà ác trong những không gian khác đang ủng hộ chúng. Khi chúng ta phát chính niệm tiêu diêt những nhân tố tà ác trong các không gian khác, những đặc vụ không còn có thể tự mình làm việc tà ác, và khi đó bức hại được giải thể. Từ việc này, tôi ngộ ra rằng, vì Bắc Kinh là hang ổ của tà ác, những học viên Bắc Kinh chúng ta nên phát chính niệm thường xuyên hơn để trực tiếp tiêu diệt tà ác.

Chúng tôi có một học viên cao tuổi, Shangwen (không phải tên thật của ông ấy), đã tu luyện trong nhiều năm, nhưng không nghiêm túc phát chính niệm. Tôi đã nhắc nhở ông ấy vài lần rằng, vì ông ấy không đi làm, ông ấy nên phát chính niệm ít nhất tám lần mỗi ngày và làm càng nhiều càng tốt. Ông ấy phớt lờ tôi, có lẽ vì tôi đã không làm tốt điều gì đó và đã làm ông ấy tổn thương trước đây. Nhưng tu luyện là một việc rất trang nghiêm và nghiêm túc. Nếu Sư phụ bảo chúng ta làm gì nhưng chúng ta không xem xét nghiêm túc, thì tà ác chắc chắn sẽ lợi dụng những sơ hở của chúng ta và bức hại chúng ta. Điều này sẽ gây ra cho chúng ta nhiều rắc rối, và thậm chí khiến chúng ta đi đường vòng không cần thiết, dẫn đến tổn thất to lớn trong tu luyện của chúng ta.

Trước khi bắt đầu Thế vận hội năm 2008, Shangwen bị ép phải rời nhà và tới ở với một người họ hàng bên ngoài Bắc Kinh. Sau Thế vận hội, tôi nghe nói mối quan hệ của Shangwen với người họ hàng đã trở nên rất căng thẳng, vì vậy ông ấy phải chuyển ra ngoài và đang kiếm một nơi để ở. Tôi đến thăm ông ấy, và trò chuyện với ông ấy thì tôi bị sốc khi biết rằng trạng thái tu luyện của ông ấy rất tệ trong năm qua. Ông ấy không kiên định học Pháp, và phát chính niệm ít hơn ba lần mỗi ngày. Những họ hàng của ông ấy thường kéo bè và dùng lời nói công kích ông ấy, nhưng ông ấy không thể thoát khỏi trạng thái hiện tại. Tôi tự nghĩ rằng có thể có nhiều lí do cho tình trạng hiện tại của ông ấy, nhưng nguyên nhân rõ ràng nhất là thiếu phát chính niệm. Ông ấy thậm chí còn không kiên định phát chính niệm bốn lần một ngày. Không có gì lạ khi ông ấy gặp khó khăn trong việc chống lại can nhiễu của tà ác!

Khi trò chuyện với Shangwen, ông ấy nói vài điều thật sự làm tôi sửng sốt. Ông ấy hỏi: “Trong thời gian diễn ra Thế vận hội, có ai trong ban quản lý văn phòng tiếp cận bạn để nói về Pháp Luân Công không?” Tôi trả lời: “Không ai tiếp cận tôi cả.” Ông ấy nói: “Ý bạn là thậm chí không ai trong ban quản lý đến nói chuyện với bạn à? Có vẻ như phát chính niệm thường xuyên hơn thật sự hiệu quả. Kể từ giờ, tôi cũng sẽ làm tương tự.” Tôi nói: “Thế thì tuyệt, tốt nhất là bạn phát chính niệm ít nhất là tám lần một ngày.”

Sau khi nghe điều Shangwen nói, tôi thấy rất vui và nghĩ rằng ông ấy sẽ nghiêm túc phát chính niệm hơn. Nhưng, đáng tiếc là, ông ấy đã không thay đổi nhiều khi tôi lại thăm ông ấy lần nữa vào năm sau. Theo lời ông ấy, những họ hàng của ông sẽ gọi cho ông mỗi khi ông đang phát chính niệm, nên ông lỡ mất lần phát chính niệm đó. Nhưng, ông ấy không nhận ra rằng đây là một dạng can nhiễu và đã không cố chống lại can nhiễu dựa trên thể ngộ của ông ấy về Pháp. Kể từ đó, ông ấy dần trở nên bê trễ trong việc phát chính niệm và trở lại trạng thái trước đây của ông. Vì vậy một năm thời gian quý giá đã bị lãng phí. Tu luyện là rất trang nghiêm, và không lâu sau thì cựu thế lực lấy đi thân thể con người của ông dưới hình thức bệnh tật. Do đó ông ấy đã qua đời, gây tổn thất to lớn cho Đại Pháp, và làm ông ấy ra đi với nuối tiếc sâu sắc.

Nhưng những lời của Shangwen đã khiến tôi thức tỉnh. Trước đây, tôi chỉ biết rằng mình nên phát chính niệm thường xuyên hơn, nhưng thật sự không hiểu tại sao tôi nên làm vậy hay làm vậy sẽ có tác dụng như thế nào. Phản ứng của Shangwen ngay lập tức đã làm tôi tỉnh ngộ, và tôi đã cảm động bởi sự nhận thức đó đến mức, lúc đó, cơ thể tôi cảm thấy như được nạp đầy năng lượng. Tôi cảm nhận rất sâu sắc tất cả sự động viên và ủng hộ mà Sư phụ đã ban cho tôi. Tôi cũng có một thể ngộ sâu hơn về Pháp của Sư phụ:

“do đó mỗi học viên đều cần phải thật sự thanh tỉnh mà nhận thức ra trách nhiệm của bản thân mình, khi phát chính niệm thì tâm thực sự tĩnh lại được, thật sự có được tác dụng phát chính niệm; do đó đây là việc cực kỳ then chốt, việc cực kỳ trọng yếu. Nếu như mỗi học viên đều có thể thực hiện được điểm này thì khi ấy, tôi nói với mọi người rằng, vào 5 phút đồng thời phát chính niệm ấy, tà ác nội trong tam giới sẽ vĩnh viễn không tồn tại lại nữa. Nó trọng yếu như thế.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Florida, Hoa Kỳ, 2002)

Với thể ngộ sâu hơn về đoạn Pháp này, tôi cảm thấy tâm mình nhẹ nhõm hơn. Trên thực tế, phát chính niệm sẽ trực tiếp chống lại bức hại của tà ác, cũng như giải thể cựu thế lực trước khi chúng có thể hành động, như vậy sẽ ngăn không cho chúng bức hại chúng tôi. Tôi quyết tâm chăm chỉ hơn và làm tốt hơn trong việc phát chính niệm.

2. Cùng nhau phát chính niệm để chống lại bức hại lên mẹ tôi

Mẹ tôi năm nay 84 tuổi và đã tu luyện Đại Pháp trong 13 năm qua. Bà không phải uống bất kì một viên thuốc nào và lúc nào cũng rất khỏe mạnh, điều đó đã chứng thực sự vĩ đại và phi thường của Đại Pháp. Một người thường có thể làm được việc này hay không? Ngoài ra, một số việc khác đã xảy ra vài năm trước đã thật sự cho tôi thấy được việc phát chính niệm cùng nhau có sức mạnh như thế nào.

Mùa đông năm đó, mẹ tôi bắt đầu bị đau toàn thân. Thậm chí cả xương của bà cũng đau đến mức mà bà không muốn sống nữa. Nói chuyện với bà qua điện thoại, tôi có thể cảm giác được sự dữ dội của cơn đau. Giọng của bà đã yếu đi đáng kể và mang theo cảm giác tuyệt vọng. Thật trùng hợp, Minh Huệ Net đã đăng một bài viết chia sẻ kinh nghiệm mà một học viên kể lại rằng cô ấy mơ thấy em trai của cô bị ung thư xương. Lúc đó khi cô nói chuyện với cậu ấy, em trai của cô khá là sốc và thừa nhận rằng cậu đã bị đau xương trong hơn một tháng, và đôi khi cơn đau cực kỳ dữ dội. Cậu ấy đã phục hồi sau khi tu luyện Đại Pháp. Bài viết làm tôi nhớ đến mẹ mình. Vì chấp trước vào gia đình của tôi, tôi đã dao động và không có chính niệm. Vì vậy khi tôi nghe nói rằng bà muốn thử dùng cao hổ cốt đặc trị cho cơn đau, tôi đã ngay lập tức mua một ít và gửi cho bà. Nhưng cơn đau đã trở nên tệ hơn sau khi bà dùng cao. Rồi tôi nhận ra rằng chúng ta là những đệ tử Đại Pháp; làm sao chúng ta có thể sử dụng những phương pháp như vậy để giải quyết những vấn đề trong tu luyện? Làm như vậy thì tôi đang đặt bản thân mình ở tầng thứ nào?

Vì vậy tôi gọi cho mẹ và bảo bà rằng bà phải có chính niệm mạnh mẽ, không thể lay chuyển và tín Sư tín Pháp. Tôi cũng bảo cha và chị (cả hai đã tu luyện Đại Pháp trong hơn 10 năm) phát chính niệm cùng tôi để tiêu diệt tà ác và chống lại cựu thế lực bức hại bà. Dù chúng tôi có liên quan hay không, thì mẹ tôi sau cùng cũng là một học viên Đại Pháp và là đồng tu của chúng tôi, vì vậy tôi không thể để tà ác bức hại bà. Sau một tuần cả gia đình cùng nhau phát chính niệm, tôi gọi điện về nhà và biết được rằng mẹ tôi bây giờ đã có thể đi lại bình thường và nấu ăn cho gia đình. Mặc dù bà vẫn hơi đau, nhưng nó đã đỡ hơn rất nhiều và gây rất ít can nhiễu cho cuộc sống của bà. Tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều sau khi nghe tin này (tôi vẫn còn có một vài nhân tố chấp trước vào gia đình).

Qua sự việc này, tôi đã trải nghiệm được sự chăm sóc và bảo hộ từ bi của Sư phụ. Tôi cũng trải nghiệm được sức mạnh to lớn của việc phối hợp và cùng nhau phát chính niệm. Từ việc này tôi nhận ra rằng các học viên Đại Pháp chúng ta là một chỉnh thể; nếu chúng ta phối hợp tốt với nhau, chúng ta sẽ làm tốt hơn việc chứng thực Pháp, cứu người và sẽ thật sự có thể cứu được nhiều người. Chúng ta không thể đánh giá thấp sức mạnh của chỉnh thể.

3. Phát chính niệm mạnh mẽ nhằm tiêu trừ bức hại tài chính

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác đã bắt tay thực hiện một chính sách diệt chủng lên Đại Pháp và các học viên nhằm bôi nhọ danh dự, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thể xác của họ. Cuộc đàn áp vô nhân đạo này cực kì tàn bạo. Bằng cách chúng ta giảng chân tướng cho mọi người, nhiều người đã hiểu được sự thật về Đại Pháp và tự đặt định vị trí cho bản thân mình. Việc này cũng có tác dụng ngăn chặn cuộc đàn áp.

Tuy nhiên trong những năm qua, nhiều học viên đã sống trong hoàn cảnh rất tồi tệ vì cuộc đàn áp. Vài người đã không được ăn uống đầy đủ hoặc có quần áo mới và đã sống trong điều kiện rất nghèo khổ. Thậm chí như vậy, chúng ta vẫn tiếp tục chắt bóp và tiếp kiệm từng đồng để làm tài liệu giảng chân tướng và cứu người, và tiếp tục làm những việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm. Điều này đã chứng thực bản chất vĩ đại và bao la của Đại Pháp, cũng như tầng thứ tu luyện cao của các học viên, nhưng cũng khiến người ta phải xót xa.

Nghèo khó chắc chắn không phải là một trạng thái mà các đệ tử Đại Pháp nên có. Đại Pháp là quy luật tuyệt đối của vũ trụ; Nó là nguyên nhân căn bản cho sự tồn vong của vũ trụ này. Pháp không yêu cầu các học viên của nó phải nghèo; thay vào đó, chúng ta được yêu cầu từ bỏ chấp trước vào tiền bạc. Hình thức tu luyện của các hòa thượng yêu cầu họ không được giữ tài vật là một con đường tu luyện theo tiểu đạo. Đệ tử Đại Pháp không cần phải sống như thế mà họ vẫn có thể tu luyện đến những tầng cao hơn.

Tu luyện Đại Pháp đem lại may mắn cho người ta. Ngay từ đầu, các đệ tử Đại Pháp đã không nên nghèo khó; đó là vì cuộc đàn áp đã khiến chúng ta trở nên nghèo. Tà ác bức hại tài chính của đệ tử Đại Pháp để cản trở chúng ta cứu độ chúng sinh và để tạo ra thêm rắc rối cho chúng ta. Mục đích cuối cùng của chúng là hủy hoại tất cả chúng sinh. Hãy nghĩ về việc đó, nếu chúng ta nghèo và khổ, làm sao chúng ta có thể thể hiện vẻ đẹp của Đại Pháp cho con người thế gian? Làm sao con người thế gian tin chúng ta khi chúng ta giảng chân tướng? Họ sẽ nhìn nhận chúng ta như thế nào?

Ngoài ra, trong những bài giảng Pháp của Sư phụ về Đài truyền hình Tân Đường Nhân, Đại Kỷ Nguyên, và những kênh truyền thông khác, Sư phụ nhiều lần nhấn mạnh rằng kênh truyền thông của chúng ta phải có một chỗ đứng vững mạnh trong xã hội người thường. Kênh truyền thông của chúng ta phải được điều hành bằng những nguyên tắc quản lí chuẩn mực, vận hành kinh doanh nên được hoàn thiện, và kênh truyền thông phải đi vào một chu trình phát triển, ổn định hơn, và có tác dụng lớn hơn trong việc chứng thực Pháp và cứu người.

Sư phụ giảng:

“mọi người thử nghĩ xem, nếu chư vị nhiều người đến vậy mà không cần đi làm cho công ty người thường để giải quyết vấn đề sinh sống, bản thân tờ báo là đã có thể giải quyết rồi, toàn lực đặt hết cả vào đó, nếu tờ báo này có thể biến thành một công tác bình thường của xã hội người thường, có phát lương như bình thường, thế thì chư vị chẳng phải vừa làm việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm, vừa có được đảm bảo cho sinh hoạt? Tốt quá phải không?” “Kỳ thực từ lúc ban đầu khi chư vị làm việc này tôi đã nghĩ như vậy rồi. Nếu thật sự làm được đến bước ấy vậy thì tôi rất mừng. Tôi không hề ngại đệ tử Đại Pháp phát tài lớn đâu. Chư vị làm các việc càng lớn, chư vị càng có tiền thì tôi mới cao hứng; chính là e rằng chư vị không làm nổi. Chư vị đều có năng lực kinh doanh lớn, thế thì chư vị sẽ có thực lực lớn để làm các việc đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp phải không? Thế chẳng quá tốt rồi ư?” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên)

Thật sự thì chúng ta là những người tu luyện và nên từ bỏ chấp trước vào tiền tài. Nhưng thế không có nghĩa là chúng ta nên nghèo. Chúng ta đang tu luyện Đại Pháp trong cảnh giới người thường, vì vậy chúng ta cần tiền để sống và chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Vì vậy, chúng ta nên có chính niệm mạnh mẽ nhằm chống lại cuộc bức hại tà ác nhắm vào tài chính của chúng ta. Khi phát chính niệm chúng ta nên bổ sung: “Giải thể tất cả tà linh và loạn thần đang bức hại và can nhiễu đến tài chính của đệ tử Đại Pháp.” Chắc chắn chúng ta sẽ không cho phép thế lực tà ác cưỡng đoạt, cướp đoạt, hay gây quỹ từ các đệ tử Đại Pháp theo bất cứ cách nào.

Sau vài năm làm việc này, tôi thấy tình hình tài chính của mình không tệ. Đồng thời, tôi đã có thể giải quyết vấn đề sinh sống và chứng thực Pháp mà không gặp vấn đề gì. Ngoài ra, trong những năm qua, tình hình tài chính của tôi ngày càng tốt hơn, và lương hàng năm của tôi đã tăng từ 100.000 nhân dân tệ lên 200.000 nhân dân tệ và giờ đã lên 400.000 nhân dân tệ vào năm nay. Điều này cũng chứng minh rằng miễn là chính niệm của chúng ta mạnh mẽ, chúng ta có thể vượt qua bức hại tài chính!

Dĩ nhiên, chúng ta phải giải quyết tốt mọi việc và không nên lãng phí tiền bạc. Chúng ta không nên mắc sai lầm về vấn đề tài vật. Tài vật của chúng ta là tài nguyên của Đại Pháp và hiện tại rất có giới hạn. Chúng ta nên dùng tài nguyên có giới hạn này vào những hoạt động mà chúng ta cần nhất. Chúng ta cần dùng nó một cách khôn ngoan và thích hợp và xem nó như một nguồn tài nguyên quý giá. Chúng ta phải giải quyết tốt vấn đề tài vật này để làm tốt hơn nữa.

4. Chống lại can nhiễu tà ác với Internet bằng chính niệm kiên định

Một trong những cách mà ĐCSTQ tiến hành bức hại là thông qua việc giới hạn và kiểm soát tiếp cận truyền thông. Trong 13 năm qua, nó đã không ngừng tạo ra những lời dối trá để bôi nhọ Đại Pháp và Sư phụ, thậm chí bức hại tàn nhẫn các đệ tử Đại Pháp, bao gồm thực hiện mổ cướp nội tạng của các đệ tử Đại Pháp để thu lợi nhận và những tộc ác phi nhân tính khác. ĐCSTQ cũng đã thực hiện nhiều nỗ lực đáng sợ nhằm ngăn chặn người dân tiếp cận thông tin để che giấu sự thật, và từ đó lừa dối toàn thế giới. Nhưng Đại Pháp là vô biên, và âm mưu tà ác của ĐCSTQ sẽ không thành công.

Nhằm chứng thực Pháp, giảng chân tướng, và cứu độ chúng sinh, các đệ tử Đại Pháp đã phối hợp với nhau để thành lập website Minh Huệ cũng như các trang web và hãng truyền thông khác. Những việc này đã có tác động to lớn trong việc trợ giúp Sư chứng thực Pháp.

Sư phụ giảng:

“Có thể nói Minh Huệ Net là một trong những website mà đệ tử Đại Pháp làm, là một website then chốt. Từ thời sơ khai mới kiến lập đã thiết lập Ông trở thành cửa sổ [liên kết] cho đệ tử Đại Pháp tu luyện và giao lưu, cũng như kịp thời báo cáo các tình huống ví như đệ tử Đại Pháp bị bức hại, do đó càng khiến tác dụng của Minh Huệ Net [có vai trò] mang tính quyết định, [Ông] trở thành cái đinh trong mắt của tà ác; cũng khiến tính an toàn của website cần được chú trọng hơn so với các website khác…” (Giảng Pháp tại Pháp hội kỷ niệm Minh Huệ Net mười năm)

Có thể thấy, vì Minh Huệ Net có một vị trí đặc biệt và đóng một vài trò rất then chốt, tà ác rất khiếp sợ Ông. Hậu quả là, ĐCSTQ đã dùng mọi phuơng thức có thể nhằm phá hoại và bức hại Ông, đó là lý do tại sao họ thường xuyên cố gắng nâng cấp tường lửa Internet.

Nhưng Minh Huệ Net không bao giờ có thể bị phong tỏa. Những thách thức mà Minh Huệ Net vượt qua trong 13 năm qua đã chứng minh điểm này. Là những đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải hiểu rằng, khi tà ác dựng những tường lửa Internet, thật sự là nó đang muốn chặn Minh Huệ Net và những website khác do đệ tử Đại Pháp dựng lên nhằm ngăn người Trung Quốc biết được sự thật. Đây cũng là một hình thức can nhiễu và bức hại; đó là gây tội với việc chứng thực Pháp của Sư phụ, cũng như gây tội với chúng sinh. Chúng ta phải chống lại cuộc đàn áp này và không thể để cho những kế hoạch như vậy thành công được. Vì tà ác muốn chặn Minh Huệ Net, điều đó cho thấy rằng Minh Huệ Net không dung túng tà ác và tà ác sợ hãi Ông. Điều này cũng rõ ràng rằng chúng ta nên làm tốt hơn nữa việc điều hành Minh Huệ Net và những trang web Đại Pháp khác.

Tất cả chúng ta đều biết rằng website Minh Huệ có kết nối với hàng ngàn điểm sản xuất tài liệu, và vì vậy quyết định việc vô vàn chúng sinh có thể được đắc cứu hay không. Do đó chúng ta nên chính niệm chính hành và có ý thức bảo vệ tính toàn vẹn và sự vận hành quy củ của website Minh Huệ. Đầu tiên, những đệ tử Đại Pháp chúng ta ở Trung Quốc Đại lục nên tự tin và trực tiếp  truy cập website Minh Huệ, sản xuất các tài liệu giảng chân tướng, để có nhiều điểm sản xuất tài liệu địa phương trên khắp đất nước. Thứ hai, chúng ta nên phát chính niệm nhằm giải thể tà ác bức hại hay can nhiễu website, cũng như giải thể sự phong tỏa và giám sát lên website. Việc này sẽ giúp cho sự thật về Đại Pháp, Cửu Bình Cộng sản Đảng, và sự thật về phong trào thoái ĐCSTQ và những tổ chức liên đới của nó lan truyền trên toàn quốc, nhờ đó mà có thể cứu độ chúng sinh trên một diện rộng.

Trong vòng những năm qua, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã truy cập website Minh Huệ hàng ngày và dùng Internet để giảng chân tướng và thuyết phục người dân làm “tam thoái.” Vì tôi làm việc đó với một tiền đề đúng đắn và phát chính niệm thường xuyên hơn, tôi cảm giác như quá trình giảng chân tướng luôn diễn ra một cách trôi chảy hơn. Tôi hiếm khi bị ảnh hưởng mỗi khi tường lửa được nâng cấp và vẫn có thể truy cập website Minh Huệ. Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi cần phải làm. Tôi hiểu rằng, miễn là chúng ta chính niệm chính hành và có một tâm thái thuần tịnh và chân chính, âm mưu của chế độ cộng sản sẽ không bao giờ thành công, và tất cả màn kịch mà chúng dựng lên để bức hại chúng ta chỉ là huyễn tưởng.

Trên đây là những kinh nghiệm của tôi từ việc có chính niệm kiên định và đặt tâm vào việc phát chính niệm. Khi tôi so sánh bản thân với chính niệm chính hành mà các đồng tu có, tôi cảm thấy rất xấu hổ về bản thân. So với họ, tôi vẫn còn kém rất xa so với tiêu chuẩn của Pháp. Tôi cảm thấy mình vẫn còn nhiều chấp trước phải từ bỏ và nhiều trạng thái không mong muốn mà tôi phải vượt qua. Nhưng với Sư phụ và Pháp, tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn từ bây giờ. Tôi sẽ kiên định tín Sư tín Pháp và làm tốt ba việc mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta, cũng như tinh tấn và kiên định chỉnh sửa lại những thiếu sót của mình.

Tôi kiên định tin tưởng rằng, với sự chăm sóc từ bi của Sư phụ, chúng ta có thể bỏ được những chấp trước ngoan cố nhất; chúng ta có thể vượt qua được những chướng ngại lớn nhất; và chúng ta có thể bước trên con đường chân chính dù có vô vàn nguy hiểm trước mắt.

Xin cảm ơn Ngài, Sư phụ tôn kính!

Xin cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/23/坚定正念-多发正念-否定邪恶的一切安排-272399.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/6/140330.html

Đăng ngày 05-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share