Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-05-2013] Ba học viên Pháp Luân Công ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát lâm đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ. Gia đình họ và các học viên địa phương đã đến đồn cảnh sát để yêu cầu thả tự do cho họ. Các học viên đã bị kiểm tra sức khỏe ở hai bệnh viện và bị gửi đến trung tâm giam giữ, nơi mà đã từ chối tiếp nhận họ trước đó. Các học viên tại Trường Xuân và người nhà của các học viên bị bắt đã bám sát chặt chẽ quá trình chuyển giao của họ bằng xe hơi. Hai học viên đã được thả ngay vào ngày hôm sau, người học viên thứ ba được thả sau đó năm ngày.

Bối cảnh

Khoảng 04 giờ chiều ngày 08 tháng 05 năm 2013, ba người phụ nữ đều ở độ tuổi khoảng 60 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ.

Ba học viên này đang giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại lối cửa vào của Trường Trung học số 9 của Nhà máy sản xuất ô tô Trường Xuân trong lúc học sinh đang tan học. Các em học sinh này đang tranh nhau để trở thành người đầu tiên thoái xuất khỏi Đội thiếu niên tiền phong và Đoàn thanh niên Cộng sản – các tổ chức liên đới của ĐCSTQ nhằm định một tương lai tốt đẹp cho mình.

Các học viên rất khó khăn để ghi hết tên của các học sinh cũng như phát đĩa DVD Thần Vận và các lá bùa Pháp Luân Công nhỏ cho từng người một. Trong khi một vài học sinh nhảy lên vì vui sướng khi nhận được đĩa DVD Thần Vận thì các học sinh không nhận được các lá bùa nhỏ bèn giành lấy từ trong túi của các học viên. Hơn 20 lá bùa đã được phân phát trước khi chúng chạy túa ra các ngả đường. Các học viên rất cảm động.

Một học sinh nam không biết về Pháp Luân Công đã báo cảnh sát và nói rằng họ đang rời đi. Khi ba học viên đi đến cổng số 208 của Xưởng sản xuất ô tô thứ nhất thì xe của cảnh sát cũng vừa đến. Ba viên cảnh sát nhảy xuống lục soát họ mà không một lời giải thích. Họ túm lấy túi xách, đẩy họ vào trong xe và đưa đến đồn cảnh sát An Khánh ở nhà máy sản xuất ô tô Trường Xuân và nhốt họ vào trong các phòng giam riêng biệt. Hai học viên từ chối tiết lộ tên tuổi, địa chỉ mà chỉ nói đơn giản rằng họ là những học viên Pháp Luân Công. Một học viên cho rằng công lí đứng về phía họ và khuyến khích hai người kia thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới của nó. Một học viên tên Lưu đã bị lừa kí vào biên bản trái với ý muốn của mình.

Phản ứng của các học viên địa phương

Các học viên địa phương ngay lập tức đã hợp thành một chỉnh thể và nhanh chóng hành động. Họ liên hệ với gia đình của 03 học viên, cùng đi với họ tới đồn cảnh sát và yêu cầu thả các học viên đang bị giam giữ. Một nhóm học viên khác được thông báo đến ngồi phát chính niệm gần đồn cảnh sát. Chồng và chị gái của một học viên ngay lập tức đã đến đồn cảnh sát và yêu cầu thả bà. Họ đã có mặt trong suốt quãng thời gian này. Con trai một học viên kéo tay mẹ và nói: “Mẹ ơi chúng ta về thôi.” Mẹ cậu ấy nói: “Tôi muốn về nhà. Đây không phải là nơi tôi cần đến”. Con gái bà Lưu đã ở đó để ngăn cảnh sát lạm dụng bà. Một học viên hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Khi cảnh sát đẩy họ ra khỏi đồn. Bà còn chỉ vào cảnh sát tà ác Vương Diệu Phong và kêu lên với chị gái: “Chị hãy nhìn tình trạng của em này, nếu cảnh sát lạm dụng em, chắc chắn họ sẽ phải trả giá về việc đó.”

Hơn một trăm học viên ngồi phát chính niệm gần đồn cảnh sát. Ba chiếc xe ô tô chở đầy người nhà của các học viên bị bắt và các đồng tu chạy theo chiếc xe chở ba học viên đến bệnh viện nơi họ bị kiểm tra sức khỏe, họ đưa các học viên vào trong hai bệnh viện, lần lượt từng cái một.

Các học viên được thả

Các nhân viên cảnh sát cố gắng đưa họ vào Trung tâm giam giữ Vi Tử Câu, nhưng trung tâm này đã từ chối tiếp nhận sau khi kiểm tra kết quả xét nghiệm của họ. Các cảnh sát đã không biết phải giải quyết việc này thế nào. Khi nhìn thấy những học viên khác cùng gia đình họ bên ngoài nhà giam họ liền nói: “Các bà có thể rời khỏi đây.” Hai học viên đã được thả vào lúc 03 giờ sáng ngày hôm sau. Thật không may gia đình bà Lưu không có mặt tại đó nên họ đã giữ bà thêm 05 ngày.

Đồn cảnh sát An Khánh, Nhà máy ô tô Trường Xuân:+86-431-85983666

Cảnh sát Vương Diệu Phong : +86-15904407358 (di động), +86-15568896379 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/14/长春市法轮功学员家属的道德勇气-273988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/11/140430.html

Đăng ngày 03-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share