Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 01-05-2013] Sau khi đọc bài viết gần đây của Ban biên tập Minh Huệ, “Truyền đọc kinh văn giả chính là loạn Pháp (Lời bình của Sư Phụ)”, tôi đã thật sự kinh hoàng khi thấy một vấn đề nghiêm trọng như vậy đang tồn tại. Lời bình chú của Sư phụ giống như một gậy cảnh tỉnh và tôi chợt tỉnh ngộ về những ma nạn mà tôi đang mắc phải. (Xem lời bình chú tại https://vn.minghui.org/news/38484-truyen-doc-kinh-van-gia-chinh-la-loan-phap-loi-binh-cua-su-phu.html)

Mặc dù tôi chưa từng làm bất cứ việc loạn Pháp nào giống những việc được đề cập đến trong bài viết trên, tôi nhận ra rằng những lời cảnh tỉnh đó không những chỉ nhắm vào những người đang truyền đọc kinh văn giả mà còn hướng tới những ai vẫn còn nhân tâm.

Chúng ta nên thực sự trân quý cơ duyên tu luyện Đại Pháp này. Tôi hi vọng tất cả chúng ta luôn trân quý những gì mà Sư phụ đã làm cho chúng ta và đừng bao giờ trở thành một người đã từng rất may mắn được đắc Pháp nhưng lại để tuột mất cơ hội tu luyện một cách bất cẩn.

Chúng ta phải chú ý đến mọi chủng “nhân tâm”

Thể ngộ của tôi về những “nhân tâm” mà Sư phụ nhắc đến trong những lời bình chú vượt xa cái tâm làm loạn Pháp và chúng cũng bao gồm hết thảy các chủng các loại tâm chấp trước mà chúng ta có.

Vì thế tôi nghĩ mình cũng là một trong những đối tượng được nhắc tới trong bài bình chú. Cá nhân tôi thấy rằng có quá nhiều tâm chấp trước người thường can nhiễu đến những người tu luyện và khiến họ thoát li khỏi Pháp, quên mất việc tu luyện, quên cả sứ mệnh và trách nhiệm của họ. Tâm sắc dục, tâm hiển thị, tâm oán hận, tâm tranh đấu, và tâm tật đố chỉ là một vài nhân tâm của con người có thể dễ dàng khiến người tu luyện chệch đường.

Lời cảnh tỉnh của Sư phụ đã giúp tôi nghiêm túc đối diện với tâm chấp trước vào sắc dục

Trước khi bài bình chú được đăng, tôi đã chấp trước mạnh mẽ vào sắc dục. Hàng ngày tôi đã lên mạng và xem những băng hình và tranh ảnh dơ bẩn một cách thiếu suy nghĩ. Tôi biết đó là sai nhưng không thể kiểm soát được bản thân mình. Ma tính trong tôi nổi lên và tôi không hề có chính niệm.

Khi tôi đọc những lời Sư phụ viết: “Nhìn thấy nhân tâm của chư vị mà vừa đáng cười vừa đáng lo. Chính là không nỗ lực, không quản nổi nhân tâm của mình” trong bài bình chú, tôi cảm thấy Sư phụ đang nói về mình.

Sư phụ cũng cảnh tỉnh chúng ta:

“Nhân tâm của chư vị vào mọi lúc sẽ kéo chư vị xuống, làm mất đi cơ duyên tu luyện Đại Pháp.”

Vào lúc đó, từ trong sâu thẳm trái tim mình, tôi cảm nhận được sự nghiêm túc của tu luyện và sự đáng sợ khi đánh mất cơ duyên tu luyện Đại Pháp. Những lời của Sư phụ như cảnh tỉnh tôi và tôi bắt đầu nghĩ lại về những gì tôi đã làm trong tất cả những ngày qua. Tôi nhận ra rằng tôi đã không vượt qua được ma nạn và cơ thể tôi đã bị khống chế bởi những vật chất bất hảo và tà ác.

Tôi đột nhiên nhận ra rằng tôi đang ở trong sự nguy hiểm nghiêm trọng, cựu thế lực đang cố làm mọi thứ để cài bẫy tôi vào những ma nạn lớn và thậm chí phá huỷ tôi.

Tăng cường học Pháp giúp tôi xác định được vấn đề gốc rễ của mình

Sau cú sốc đó, tôi đã bắt đầu đọc lại những lời bình của Sư phụ nhiều lần cho đến khi tôi có thể nhớ từng từ. Trong khi tăng cường học Pháp, tôi cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ. Những nhân tố cản trở tôi giữ vững lý trí và thanh tỉnh đã biến mất, tôi không còn buồn ngủ và sao nhãng khi học Pháp nữa.

Sau đó tôi bắt đầu nghĩ tại sao tôi vẫn còn quá nhiều chấp trước người thường sau rất nhiều năm tu luyện như vậy. Khi tôi đo lường bản thân đối chiếu với Pháp và hướng nội cẩn thận, tôi nhận thấy rằng tôi đã quên mất tu luyện là gì.

Mặc dù tôi đang tu luyện và làm ba việc thường xuyên, nhưng tôi tu luyện không kiên định và trong tu luyện vẫn còn nhiều sai sót. Tham gia những hạng mục chứng thực Pháp nhanh chóng trở thành một công việc đối với tôi. Mọi thứ tôi làm có biểu hiện rất tốt nhưng tôi không bao giờ chú tâm tới việc tống khứ những tâm chấp trước người thường của mình. Tôi vẫn truy cầu sự an nhàn trong cuộc sống cũng như truy cầu khoái cảm nhục dục ở nơi người thường này. Tôi yên tâm là bản thân mình giống một người tu luyện bởi vì tôi đã làm được rất nhiều điều và thường xuyên viện cớ để làm chậm tiến trình của mình.

Tôi đã không trân quý cơ duyên tu luyện Đại Pháp này cũng như không trân quý đi sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Tôi đã để tâm sắc dục của mình tùy tiện nổi lên và ngày càng tồi tệ hơn. Tôi đã lặp đi lặp lại cùng một sai lầm.

Từ lâu tôi đã quên mất cảm giác tuyệt diệu mà tôi được trải nghiệm khi bắt đầu tu luyện. Chính vì không trân quý cơ hội quý báu này để tu luyện và thiếu sự tinh tấn, tôi có đủ loại “hứng thú” trong xã hội người thường để lấp đầy chỗ trống trong tâm. Tôi ngày càng hứng thú với tất cả những thứ người thường, kể cả khiêu dâm. Giờ đây tôi ngộ ra rằng những thích thú đối với những thứ nơi người thường chính là những vật chất cần phải bị diệt trừ bằng chính niệm. Tóm lại tất cả các nhân tâm đều là chấp trước.

Trân quý lại cơ hội tu luyện của tôi

Dù cho một người đã tu luyện trong bao nhiêu năm hay đã làm được bao nhiêu việc để chứng thực Đại Pháp đi nữa, nếu không kiên định hay buông lỏng trong tu luyện thì có thể dẫn đến sự huỷ diệt ngay trong nháy mắt. “Nhất niệm chi sai” (một niệm sai thì có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng).

Tôi nguyện sẽ thoát khỏi sự cám dỗ của nhân tâm. Tôi không muốn bị huỷ diệt bởi tà ác trước khi Pháp Chính nhân gian tới, tôi cũng không muốn trở thành một người đã từng tu luyện trong Đại Pháp nhưng lại bất cẩn để tuột mất cơ hội tu luyện.

Những lời bình chú của Sư phụ đã thức tỉnh tôi và giúp tôi thanh trừ những nhân tố tà ác đã bức hại tôi. Nó [lời bình chú] đã ngăn tôi bước tới bờ vực của vách đá sâu thẳm và cho tôi cơ hội thứ hai để cứu bản thân mình.

Tôi biết rằng tôi không thể sống trong sự tuyệt vọng, tiêu trầm và chán chường như vậy. Mọi thứ sẽ chỉ càng trở nên tồi tệ hơn nếu tôi từ bỏ bản thân mình. Chỉ cần Chính Pháp vẫn còn tiếp tục, chỉ cần tôi vẫn còn sống trong thế giới này thì vẫn có những cơ hội để tôi cải thiện bản thân mình.

Cơ duyên tu luyện Đại Pháp chính là điều đáng trân quý nhất trong sâu thẳm trái tim của mỗi người tu luyện chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/1/不使自己最后成为“曾得过法”的人-272710.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/15/139886.html

Đăng ngày 04-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share