[MINH HUỆ 22-04-2013]

Tôi có thể dán tờ rơi này không?

Tôi đưa cho một người đàn ông hơn 70 tuổi một tờ thông tin giảng chân tướng về một vụ kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) do bức hại Pháp Luân Công. Sau khi đọc xong và chuẩn bị rời đi, ông quay lại và hỏi tôi: “Tôi có thể dán tờ rơi này sau khi đọc xong không?” Tôi đáp lại: “Thật tuyệt quá! Ông đang tạo phúc phận lớn cho mình!”

Ngày hôm sau ông nói với tôi rằng cuộc đàn áp thật tàn bạo. Ông nói rằng ông đã dán tờ rơi rất chắc trên một cái cột tại một ngã tư. Có rất nhiều người đã đọc nó vào ngày hôm sau. Sau khi thực hiện hành động chính nghĩa này, ông lão đáng kính này cười vui vẻ như một đứa trẻ. Ông nói với hai viên cảnh sát địa phương: “Tôi là người đã dán tờ thông tin này lên trên cái cột đó. Các ông sẽ bắt tôi chứ?” Viên cảnh sát liên tục xua tay và nói: “Chúng tôi sẽ không bắt ông ngay cả khi ông đã làm điều đó. Chúng ta đều biết chế độ Giang Trạch Dân đã đàn áp Pháp Luân Công và chúng tôi không muốn trở thành vật tế thần chịu tội thay cho họ.”

Người dân trân quý tài liệu giảng chân tướng của chúng tôi

Một hôm trên đường đi làm về, tôi thấy một hình ảnh quen thuộc nằm phía bên trên bảng đồng hồ chỗ gần kính chắn gió của xe taxi. Tôi bước lại gần để nhìn cho rõ hơn, quả thật, đó là một Tập san Minh Huệ. Nó được in trên giấy cán bóng, và quan sát từ vết mờ trên bề mặt của nó, tôi đoán rằng nó dường như đã được để ở vị trí đó trong một thời gian dài. Nhiều hành khách đã lên, xuống xe Taxi, và họ hẳn đã đọc được tập san này và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đang phổ truyền trên toàn thế giới. Lúc ấy tôi thoáng nghĩ người lái xe taxi này thật tuyệt vời làm sao.

Khi các quyển lịch có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp được in ấn, tôi đặt một quyển trong văn phòng của người quản lý của mình. Một đồng nghiệp đã nhìn thấy quyển lịch và hỏi xin một học viên cho anh ấy một quyển. Sáu tháng trôi qua, và tôi thấy quyển lịch vẫn còn nằm trên bàn làm việc của anh ấy. Mọi người đều thích tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp trang nhã.

Các đồng nghiệp giúp cất giấu tài sản của một học viên Đại Pháp

Tôi là một học viên Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Vào tối hôm diễn ra Đại hội ĐCSTQ lần thứ 18 hồi tháng 10 năm ngoái, tôi đã bị các nhân viên từ Trung tâm tẩy não tỉnh Hồ Bắc, Phòng 610 Kinh Sơn, Đội An ninh nội địa Thành phố Thiên Môn và cảnh sát địa phương bắt giữ bất hợp pháp tại nơi làm việc. Họ vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn và thậm chí còn định lục soát nhà tôi.

Trong khi đang vật lộn với cảnh sát và chống lại việc bắt giữ, tôi đã đưa một túi đựng tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp cho một giáo viên trẻ đang trên đường ra về. Cô ấy cầm lấy và bỏ đi.Trong khi bị cảnh sát canh giữ, tôi lén lấy chìa khóa nhà ra khỏi cổ mình và đưa nó cho một đồng nghiệp khác. Khi tôi bị giữ tại phòng bảo vệ cơ quan, tôi đã đưa đồng hồ của mình cho đội trưởng bảo vệ, những người đã biết rõ sự thật về Đại pháp.

Người đồng nghiệp cầm chìa khóa nhà tôi ngay lập tức chạy đến nhà tôi cách đó khoảng 100 mét. Anh ấy nhanh chóng mở cửa và mang tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp ra khỏi nhà. Khi anh quay trở lại nhà tôi vào khoảng giữa trưa, thì cảnh sát đã đột nhập vào nhà tôi. Anh không thể làm gì ngoài việc đứng xem cảnh sát lục soát nhà tôi. Họ lấy đi hai máy tính, sách Đại Pháp, một máy nghe nhạc MP3, và một số đồ đạc khác.

Tôi bị giam giữ trong trung tâm tẩy não gần ba tháng. Trong lúc bị giam,các đồng nghiệp đã trông giữ đồ đạc, nhà cửa cho tôi, và khi tôi được thả, họ trả lại tôi mọi thứ.

Sau khi quay trở lại làm việc, tôi đến thăm người đồng nghiệp đã giữ chìa khóa nhà cho tôi trong thời gian tôi bị giam giữ. Vợ anh ấy đã khóc vì họ không thể giữ được máy tính cho tôi trước khi bị cảnh sát lấy đi.

Thực lòng tôi rất cảm ơn các đồng nghiệp tốt bụng đã giúp đỡ một học viên Đại Pháp trong lúc gặp khó khăn, hoạn nạn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/22/世人珍视真相资料-272346.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/12/139416.html

Đăng ngày 26-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share