Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-01-2013] Các viên chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trại lao động cưỡng bức tỉnh An Huy đã sử dụng các phương tiện rất tàn bạo để tra tấn các học viên pháp Luân Công cả về thể chất và tinh thần. Để nhằm đạt được cái gọi là “chuyển hóa” học viên, họ đã tiêm vào [cơ thể] các học viên những loại thuốc độc không rõ nguồn gốc và đánh đập họ rất tàn nhẫn. Dưới đây là một vài ví dụ như vậy.

Bị tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc

Vào ngày 21 tháng 11 năm 2007, nhân viên tại Trại lao động cưỡng bức tỉnh An Huy đã giam giữ bất hợp pháp bà Phương Thúy Nga, một học viên sống tại thành phố Đồng Lăng trong một xà lim riêng biệt. Khoảng 20 ngày sau, bà Phương Thúy Nga bị rối loạn tâm thần đến nỗi mà bà không thể ăn hoặc tự mặc quần áo. Bà cũng không thể ngủ được. Gia đình bà nghi ngờ các nhân viên trại lao động đã tiêm vào bà các loại thuốc không rõ nguồn gốc gây phá hủy hệ thần kinh trung ương. Một nhân chứng đã nhìn thấy bác sỹ của nhà tù nhiều lần tiêm thuốc vào người bà. Một lần viên cảnh sát của nhà tù đã nói: “Nếu chúng tôi không tiêm cho bà ấy loại thuốc này, bà ấy sẽ gục ngã ngay lập tức.” Không rõ là họ đã tiêm cho bà ấy loại thuốc gì.

Một hôm bà Phương hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở lối cửa vào của nhà ăn. Tức thời viên cảnh sát có tên Tử Linh Linh (phỏng đoán theo âm) lôi bà lên tầng hai, tại đó Thịnh Thi Cầm, Chu Minh Phượng, Lâm Vân và các nhân viên khác đã còng tay bà lại. Bà Phương lại hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Sau đó các nhân viên cảnh sát đã lôi bà vào một phòng giam riêng biệt, họ đã còng tay bà trong một thời gian dài và không cho bà được sử dụng nhà vệ sinh.

Sau đó họ đã tiêm cho bà một hỗn hợp thuốc không rõ nguồn gốc, mà nó đã khiến bà bị mất ý thức. Một đêm vào khoảng 02 giờ sáng, khi nữ sĩ quan Chu Minh Phượng thấy bà Phương vẫn còn tỉnh táo, cô ta ngay lập tức lại tiêm thuốc vào người bà. Bà Phương lại bất tỉnh một lần nữa. Bà Phương Thúy Nga bị tra tấn tàn bạo đến nỗi bà trở nên rất gầy gò và yếu đến độ hầu như không nhấc nổi bất cứ vật gì.

Thuốc được trộn vào thức ăn

Năm 2008, các lính canh tù đã thất bại trong việc dùng thủ đoạn để đổ trách nhiệm cho Pháp Luân Công bằng việc đầu độc một học viên bị giam trong phòng biệt giam. Họ đã trộn một loại thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn và yêu cầu một tù nhân mang vào cho bà. Người học viên này đã phát hiện ra sự việc, bởi vì bà thấy người đổ mồ hôi và tim đập nhanh hơn sau khi vừa mới cho đồ ăn vào miệng.

Những ngày tiếp theo, người học viên này tiếp tục bị mang cho ăn đồ ăn có trộn lẫn thuốc, do đó bà đã nhịn ăn cho đến khi có nhóm lính canh và những tù nhân khác (nghiện ma túy) đến thay phiên trực.

Một tháng trước khi người học viên này được thả, những lính canh – vốn đã thất bại trong việc đầu độc bà lần trước đã mở ngăn kéo cá nhân và trộn thuốc vào hộp sữa bột của bà. Khi người học viên này phát hiện ra các triệu chứng tương tự khi bà uống sữa, bà đã thôi không uống nữa.

Thuốc được hòa vào nước

Năm 2007, các lính canh ra lệnh cho một tù nhân người chịu trách nhiệm giám sát bà Cao Thành Mỹ phải đổ thuốc vào cốc uống nước của bà. Một hôm, bà Cao Thành Mỹ nhìn thấy nước trong cốc của mình có màu xám đục. Bà hỏi người tù nhân: “Chị đã bỏ cái gì vào cốc uống nước của tôi vậy?” Tù nhân này nói: “Đó là thuốc hạ huyết áp mà lính canh nhà tù yêu cầu tôi đổ vào cốc nước của bà.”

Các lính canh tra tấn các học viên Pháp Luân Công bằng việc sử dụng các loại thuốc khiến họ bị rối loạn thần kinh. Thay vì cảm thấy tội lỗi, họ nói với những nguời chưa biết sự thật về Pháp Luân Công: “Hãy nhìn những học viên Pháp Luân Công kìa, họ trở nên mất trí sau khi tu luyện Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/20/安徽省女子劳教所药物迫害法轮功学员-267992.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/20/140025.html

Đăng ngày 21-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share